1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 tuổi đã nên yêu?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi virezo, 13/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi ,,, yêu rồi à ????
    yêu là ngu đấy ... tự dưng đâm đầu vào mấy cái vớ vỉn ... chả làm được trò trống gì xất ?????
    ngu si .... hết chỗ nói ..... hammà yêu à ???????
    yêu sớm chết vì tình sớm ..
    cứ để vô tư lự đi đã ... thích cưa thằng nào thì cưa thôi êhhhêhh
  2. BANH_MY_CHAY

    BANH_MY_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ừ...vô tư.....Vô tư như thế này này :
    " A...hôm nay em cột tóc đuôi gà hả??? "
    " Dạ vâng,cho khác mọi ngày một chút thôi...." ( a..tớ biết rồi,để cho mọi người thấy là mình vô tư đúng không??? )
    " Bộ này đẹp nè em..."
    " Nhưng không kín đáo..." ( Tớ biết rồi,mặc vào thì sẽ không còn vô tư nữa...)
    Thế đấy...
    Xin lỗi cô đi...thời buổi này mà cô nhắc đến hai từ Vô tư thì nghe hơi ky`...
  3. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì 15 tuổi thời đại này chẳng còn mấy em vô tư đâu nên nói thế là hơi thừa.
    Bây giờ chúng nó sướng nhiều nên cũng kiếm người yêu cho nó đúng điệu, thích nhau vớ vẩn qua rồi. Bây giờ thì chẳng biết thế nào mà lần.
  4. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ 15 tuổi ở thời nay chẳng còn mấy em vô tư đâu nên nói thế là hơi thừa đấy.
    Kinh tế càng khá, đời sống cáng sướng thì càng yêu sớm. Qua rồi cái thời chú bé muốn cô bé chú ý đến mình bằng 1 cái véo tay...
  5. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    này, bạn đã từng học ở trường Võ Thị Sáu có phải ko? sinh năm 89 đúng ko?
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời,mấy bà lại còn làm quen với nhau ở đây n­ữa à ??? Bó tay...
  7. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Xoá .
    Được quynh_linh sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 09/07/2004
  8. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi nói chung là ko nên yêu, nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm cho? tốt nhất là cứ để đến tuổi vị thành niên đã rồi lúc đấy muốn làm gì thì làm.
    To BANH_MI_CHAY: này, tui thích làm quen đấy, thì sao nào? còn hơn là cái đồ hay câu bài như ông.
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Giỏi....Không ngờ ra chỗ đông người lại mạnh miệng ghê như vậy ha. Thôi tuỳ.Thích làm gì thì làm...
  10. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì vô cùng lắm vì chỉ cần 1 cái BCS là xong ngay ấy mà. Chưa kể mấy em gái 15 tuổi yêu người yêu già khú mà bọn đấy thì chuyên nghiệp rồi :(
    Đa phần các em 15 tuổi bây giờ yêu nhau còn trong sáng, nhưng cũng có rất nhiều đã tiến tới đích thậm chí còn vượt qua cả đích :(
    Theo các em thì thế nào mới ổn

Chia sẻ trang này