1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 tuổi đã nên yêu?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi virezo, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    không phải mọi chuyện cứ dùng BCS là xong đâu. cái chính ko fải là những hậu quả về thể xác mà là những tổn thươn trong tâm hồn.
    yêu lúc 15 tuổi ko fải là xấu nhưng phải biết giữ mình, nói ra điều này có lẽ ai cũng biết nhưng liệu có làm đc ko khi mà cứ lao đầu vào yêu, và nhỡ chẳng may trở thành "bà mẹ trẻ con" thì ....?
    con trai thì chẳng có gì để mất (ko biết có đúng ko, vì mình ko fải là con trai) nhưng con gái thì dễ tổn thương lắm......
  2. red_moon

    red_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nói thế thôi, chứ cho dù iu thì người iu nếu hơn tuổi thì cũng thường là coi thuờng mấy con nhóc 15 tuổi ---> theo quan niệm thì là con nít >_<
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    1 tuổi cũng đã nên yêu rồi nói gì 15tuổi
    Con yêu ba, con yêu má, yêu dì yêu tứ tung lun
  4. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì yêu lúc nào tự nó như thế,nghĩ nhiều làm gì.15 tuổi(như em)nói thật chẳng biết yêu là gì đâu.Nhưng nếu các bác khác mà biết thì ...thôi.Em chỉ nghĩ là tình yêu khác với ..."việc đó" chứ.Mấy bác cứ dính hai cái đấy vào với nhau là làm ô nhiễm tâm hồn giới trẻ đấy..
  5. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nè,hỏi thật nha.
    Thế 15 tuổi là học lớp mấy, nếu ko dúp thì là lớp 9 chứ j.
    Lớp 9 chi thứ tình cảm ấy sao đã gọi là tình yêu được, cái tuổi đó còn mất cân đối lắm vẫn gọi là nửa ông nửa thằng.
    Hồi lớp 9 á, tớ vô tư cực, thích người ta nhưng luôn làm trái lại trái tim mình . Thích nhau mười mươi rùi mà vẫn còn chối đây đẩy, sợ bị các bạn trêu, thế nhưng lúc chỉ có hai đứa thì lại ngượng ngùng, mãi mới mở lời được. Có những lúc giả vờ không được thì đỏ mặt, đập nhau cho đỡ ngượng. Tất cả những chuyện vui buồn đều nói cho nhau nghe. Đó quả là hạnh phục và quả thật, sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Tớ ko nói là không được yêu nhưng ko nên đi quá xa những j` mà ko thể chịu trách nhiệm được.
    Bà mẹ 15 tuổi thật là đáng buồn cười và cũng đáng chê trách.
    --------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  6. imlangthodai

    imlangthodai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sinh năm 87 nè nhưng mà cho đến giờ vẫn chưa biết thích la gì mới chết chứ.Thực ra cũng muốn kiếm 1 bạn gái nào đó hay hay để thích nhưng mãi chăng kiếm được ai.Chắc tại tiêu chuẩn cao quá hay là do hơi kiêu nhỉ?Khéo mình chẳng có 1 mối tình nào trong quang đời học sinh mất nhưng mà ko sao,cái gì đạt đưọc khó khăn mới cảm nhận được sự quý giá của nó để mà nâng niu,trân trọng
  7. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Câu trước đá câu sau chan chát....
    cái gì đến thì nó sẽ đến....Yên tâm đê ông bạn...
  8. imlangthodai

    imlangthodai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cố tình thế mừ.Hic hic,bạn gì ơi! tui học chuyên toán từ bé,điểm đến sau 12 năm làm học sinh là bách Khoa mà con gái chuyên toán và bách khoa thì nổi tiếng.......rồi nên muốn kiếm cũng chẳng được.Hay là mình với bạn ........nhỉ
  9. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, 15 tuổi ai gọi là yêu, nghe nè. Ví dụ một ẻm mà từ chối anh nào thì lớp 7 em sẽ bảo là ko chơi, lơp 9 thì bảo là ko thích, hê hê, lên lớp 11 ẻm mới bảo là ko yêu.
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    he ! tui ủng hộ chú nào phat biểu 1 tuổi cũng iu đuợc,
    chí lý , iu ông bà , ba mẹ .......
    xời nhiều vô kể .
    15 tuổi iu?
    he báo cáo , hôm nay tôi vừa tổ chức sinh nhặt 1 năm 3 tháng cho cái quyền công dân của mình , và tôi cũng "manh phép"hỏi cô cậu nào 15 tuổi: iu la gì zới ?
    khổ quá tôi thích cũng nhiều cô gái nhưng vẫn chưa hiểu yêu la gì, hổ thẹn , hổ thẹn.....
    túm lại . iu là gì ấy nhẩy?''
    ừm......
    về uống sữa và đọc Đôrêmon thui.

Chia sẻ trang này