1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 tuổi đã nên yêu?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi virezo, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
  2. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    uây,em cũng 15t,thấy cái topic này lâu lắm rồi nhưng mà nghĩ là linh tinh nên lại thôi (xin lỗi mọi người nhé)...hôm nay vào đọc mới thấy kinh dị thiệt
    15t_em còn biết mấy vụ học sinh trường L...iu nhau,hôn nhau ngay giữa lớp học,rồi còn đi đánh ghen nữa,nghe mà rợn tóc gáy
    em thấy bây giờ nhìu người nói về tình yêu quá,em thì em chẳng thích yêu,yêu vào chỉ tổ khổ người,tốn nơron thần kinh,lại ko đc tự do....người ta cứ thích yêu làm gì khi mà yêu thì sẽ mất tự do,ko còn đc oánh nhau uỳnh uỳnh hay bá vai bá cổ với thằng bạn thân chơi với nhau từ thời mặc quần thủng,yêu thì bao nhiu thú vui sẽ bị mất đi,yêu váo rồi thì khóc lóc,chia tay,rồi thì giận dỗi,rồi điệu đàng,lúc nào cũng chăm chăm sửa sang sắc đẹp chỉ sợ người yêu mình thích một cô xinh hơn mà em thì chúa ghét con gái hơi tí là khóc,lúc nào cũng điệu điệu đàng dangd,đi nhẹ nói khẽ cười duyên,ớn lắm,yêu vào rồi thì sẽ ít có thời gian dành cho bạn bè,sẽ chẳng còn có thể cùng cô bạn chỉ trỏ:mày ơi anh kia đẹp trai ko kia` !!! vì chỉ sợ người yêu giận,rồi yêu vào sẽ tốn biết bao nhiu tình phí,mà ko hiểu tốn kém như thế thì kết quả có đc như ý muốn hay ko
    tất nhiên,ko hẳn là em chống lại tình yêu,chắc chắn sau này em sẽ bị trúng tên tinh nghịch của thần Erros,nhưng 15t,em nghĩ chưa đủ chín chắn để yêu,còn bao nhiu điều hay ho hơn để iu ở cái tuổi nay,em nói thật đấy
  3. alexandri

    alexandri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là 15 tuổi chưa phải lo lắng cuộc sống thì chỉ ăn học, chơi bời cho đã, yêu đương sớm làm gì cho mệt óc
  4. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    bác là bác nói chỉ đc cái đúng ý em !!! hảo hảo
  5. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    úi
    ai mà bạo miệng thế nhẩy..
    mà ....... có nghĩa là gì thế
    Được nguyen_le_trang1987 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 28/07/2004
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi sao lại không yêu được . Con bạn mình yêu từ năm lớp 7 và bây giờ vẫn tiếp tục . Thiếu nhau là chúng nó không chịu được . Nhưng yêu cũng khổ lắm . Khổ nỗi là mình ham chơi nên không muốn yêu . Yêu là phải nhớ , lại fải hay đi chơi, gọi điện cho nhau nữa . Thời gian đấy làm được khối việc , ngủ cho khoẻ
    Tiện luôn hỏi ở đây có ai học tiểu học oẻ Võ Thị Sáu hay ấp ở Ngô Sĩ Liên không?
  7. hiepmat

    hiepmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    toi nghi 15 tuoi da biet yeu cung khong phai la som dau
    boi vi toi cung vay ma
  8. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hị...em vừa mới trót yêu mối tình đầu cách đây 4 năm ( 14 tuổi )
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng đi một ít---->suy nghĩ cẩn thận đã trước khi quyết định yêu ai đó nhất là ở cái tuổi 15 của em.
    Tình yêu chẳng phân biệt lứa tuổi nhưng thực sự đến tầm 18 như chị nhiều lúc cũng thấy chưa chẵc đã là tình yêu.Tốt nhất là hạn chế em ạ nhưng nếu nó muốn đến thì cứ để nó đến.Tình yêu đẹp thì no problem nhưng mà lúc chiến tranh lạnh hay mấy vụ bye bye bye là mệt lắm đó , không chừng ảnh hưởng đến học tập.Vì thế chị vẫn khuyên em là SUY NGHĨ KỸ
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ừ chết trong lòng một ít....15 tuổi làm gì đã có nhiều lòng nên chưa nên yêu...Hì hì....

Chia sẻ trang này