1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 tuổi đã nên yêu?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi virezo, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai mổ bụng ra so sánh xem lòng tuổi nào nhiều, tuổi nào ít đâu. Zậy cho iem hỏi tuổi nào mới có đủ lòng để "iu" đây Mà cái chuyện tình cảm này, ai mà cấm được nhỉ... tùy thuộc vào mỗi ngưòi thui.
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Không thấy người lớn hay phải đi mổ ruột thừa nhiều hơn trẻ con à??? Chứng tỏ người lớn có nhiều ruột hơn....Kém thế,mãi mà không hiểu...
  3. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tại người lớn lắm bệnh đó thui... nhưng nói cho cùng thì 15 tuôi vẫn có pé mà...
  4. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em có con bạn.Bị đá đã 4 tháng rồi mà bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn nước mắt sụt sùi.Chả biết thế có gọi là yêu không nhỉ?
  5. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    15 tuôi đây :D Em cũng chẳng rõ phải nói thía nào với các bac nhưng mà em thích một thằng từ hổi lớp 5 cơ và tới giờ vẫn thích (gen di chuyền đấy)... Cũng chẳng rõ đó có phải là love ko nữa :( Lúc buồn lại nhớ tới nó được một luc lại thôi :D Đã thể cũng ko có trò suốt ngày nhung nhớ <--- kiểu này chắc ko phải goài :(( Mà hiện giờ cũng chẳng muốn có bf vì như thế nó cứ kiểu gì ấy... lớp em có mấy đứa có bf goài trông kệch cỡm lém :(( <---- ko thích
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    sao lại không yêu nhỉ , nhưng đúng ra chính xác hơn là thích . 15 tuổi đã là đủ lớn rồi.
  7. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    yêu đi thôi chứ anh chị em
    yêu để mà hy vọng, để mà sung sướng để mà thất vọng, để mà đau khổ , để ngẩng dậy nói'''' ông đây đếch cần'''' và để rồi lại yêu
    Được vostl sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 07/11/2004
  8. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    kinh quá a
    ác ác
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi cũng đủ để yêu rùi, hì mặc dù tui đã qua tuổi 15 mà vẫn.....chưa iu, hehe,
    cái ông Hoàng Cầm còn tự nhận mình yêu từ khi lên 8 tuổi, và làm bài thơ tình đầu tiên lúc 10 tuổi, thế thì cớ gì mà anh chị em ko được phép yêu.? nhưng chắc gì đấy đã là tình yêu,
    to Đờ Mờ, nói nghe hùng dũng gớm nhỉ?t hế ko sợ thất tình như mấy lần trước à?hehe chúc ông ko quá tam ba bận nữa
  10. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    nói dóc 17 tuổi mà chưa yêu

Chia sẻ trang này