1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 tuổi đã nên yêu?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi virezo, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người chỉ có quĩ thời gian giới hạn như bao nhiêu người khác: 24h/ngày, khoảng 30 ngày/tháng... nếu ta làm việc này thì sẽ phải thôi làm việc kia. 15 tuổi chẳng biết gọi là yêu chưa nhưng thích nhau thì cũng nên tiết kiệm thời gian. Còn trẻ, còn biết bao người chưa gặp, không nên vội, rồi sau lại hối hận mà việc học thì không được như ý.
    Vừa học vừa yêu cũng giống như đứng dạng chân ở 2 bên hàng rào vậy, việc đó dành cho những người không sợ thất bại. Em là người thế nào?
  2. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cho người vừa mới qua tuổi 15 vài ngày nói vài câu nhá. Thực ra thì tuổi này chưa biết chắc chắn thế nào là yêu đâu... nên ko nói trước được jì đâu... he he...
    Vẫn học mà vẫn có bf/gf... thế mới vui.
    Hic, bi h ở xa, nhớ bf quá...
    Moscow ko có anh iu...
  3. nguoikhongquen

    nguoikhongquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mimi có vẻ am hiểu ghê nhỉ,15 tuổi thì chưa nên yêu,nhưng hãy nên
    một ai đó thui
  4. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không dám ah, nhưng mà em chỉ nói lên ý kiến của bản thân thui mà... Hé, rút từ kinh nghiệm bản thân... he he.
    Một hay nhiều cúng đcj cả mà... càng nhiều càng vui.
  5. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật em ạ. Anh đã cách cái tuổi 15 không chỉ vài ngày mà tính bằng hàng nghìn ngày rồi đấy. Em có vẻ cũng "sành" quá nhỉ.
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    theo chicken thì tuổi này có thể yêu đưọc rồi , nhưng không nên yêu , vì yêu vào khổ lắm , và ảnh hưỏng đên học hành đấy .
    khổ lắm nói mãi
  7. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hix hix!
    15 tuổi tớ chưa yêu! Bi giờ 15 đã trở thành ngày xửa ngày xưa rồi mà vẫn chưa yêu!Thé nên chẳng biết nói thế nào!
    Có gì ko đúng xí hổ chết!
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    học đi các cháu , học đi !!! em gái chú ở nhà 17 tuổi yêu có 1 học kỳ , sau đó rút ra 3 điều
    1/ Mẹ và anh zai nói đúng ( nói là : không nên yêu )
    2/ Yêu -> học zốt đi
    3/ Bọn con zai là 1 tập hợp những thằng đểu
    Đầu Xuân chúc các cháu , vui , học zỏi
    Ký tên : anh zai HN
  9. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cô bé này hiểu biết ghê,đáng khen -đáng khen.
    giờ người ta hay nói chuyện quá nhiều về tình yêu khiến các cô bé cậu bé tưởng lầm cuộc sống này chỉ có mỗi tình yêu thôi.
    Tình yêu đúng là thứ quý giá ,quý giá đến mức hầu như ai cũng mơ có được......
    nhưng than ôi quá phũ phàng , người có được tình yêu thật sự thì quá ít so với những người dùng cả cuộc đời để theo tình yêu........
    còn 15 tuổi đã nên yêu chưa á? trả lời là ko nên chứ ko phải là ko được .
    giờ lên mạng chát toàn là tuổi 15 , với những cái nick chát cực kì kinh dị........Và sau một vài câu chào hỏi, xem wc là câu hỏi anh có người yêu chưa?; em là người yêu anh nhé ;.............
    hic ko biết có bao nhiêu anh trả lời ok? bao nhiêu anh trả lời ko được nhỉ? ....hiiiiiiiiiiiiiiii
  10. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cái jì cũng có 2 mặt của nó. Không thể chỉ nhìn mãi vào mặt ko hay của tình iu tuổi này được. Sự thật đúng là ko nên iu sớm ( 15 đúng là sớm thật), mất thời gian... mọi lý do mọi người đều nêu hết cả rùi, chắc cũng ko cần bổ sung thêm.
    Nhưng mà cũng có nhìu tình iu học trò "trong sáng" đấy chứ. Đâu fải là hiếm thấy. Tình cảm đó đâu nhất thiết fải thể hiện qa những cái kizz... Iu là cảm xúc, xin đừng hành động hoá nó nhìu qá. Chuyện ngồi học mà thấy 1 đôi kizz rất thản nhiên cũng ko có zì xa lạ cả, đáng tiếc là ko chỉ 15 tuổi mà có khi còn dưới 15 cũng như zậy nữa cơ Còn việc chat chit thì khỏi bàn roài, chuyện dài kỳ...
    Túm lại là nên hay ko nên cái chình là tuỳ thuộc ở mỗi con người thôi...
    To những bé nào 15 tuổi (mình bi h 16, được quyền gọi bọn 15 là bé rùi ): Đừng suốt ngày ngồi kêu ế khi chưa có ..., cái jì đến rùi sẽ đến thui, he he, (nhìu em máu có người iu qá hoá... có lúc còn sẵn sàng theo đuổi những tình iu ảo qa mạng, mất thời gian mà chẳng được jì hết)

Chia sẻ trang này