1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 và 16 !!!! Cái gì ấy nhỉ? Tình yêu ah?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi sgh, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    15 và 16 !!!! Cái gì ấy nhỉ? Tình yêu ah?

    Chắc ở cái thành phố này chỉ có mỗi mình biển 15. Có khi cũng có nhiều người khác nữa nhưng ở đây rộng quá chứ chẳng bé nhỏ như Hải Phòng nên chẳng gặp ai bao giờ.

    Chẳng nhớ là từ khi nào cứ đi đường là chỉ thích nhìn biển số xe của mọi người, xem có gặp 15-16 không. Thỉnh thoảng cũng thấy cái biển 15. Trời ơi ! Đang hí hửng..... tưởng là gặp được "hoàng tử" nhưng ôi thôi ..... một ông già đầu hói.... bỏ qua...... có lần thì là một chị rất xinh.... chạy xe đuổi theo nhưng tốc độ cao quá, đuổi theo không kịp...... có lần thì " hoàng tử" thật.....nhưng lại đột ngột rẽ trái........ tiếc quá anh ơi...... tiếc cho cả "đôi ta"......Có lần lại là biển 16.... nhưng đời sao nó cứ trớ trêu thế không biết....... một đôi đang ôm nhau thắm thiết quá....... Trớ trêu quá !!!!!

    Nhớ Hải Phòng quá !!!!!!!
    Hi vọng chốc nữa sẽ nhìn thấy một cái biển 15..... Lần này thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng chấp nhận
    Mà buồn cười, thích thì bây giờ về HP, có mà đầy 15 vói 16. Chắc bao giờ mình mà có về HP thì nếu đi đường lại chỉ chăm chăm nhìn xem có cái biển............ nào không !!!
    Thật đúng là của hiếm là của quí

    i can resist everything but temptation
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Không phải tình yêu , nhưng chợt nhớ ra là các bạn trong box HP " yêu " tình yêu " lắm. cứ chỗ nào có tình yêu là các bạn tham gia rất nhiệt tình..... nên giả vở hỏi " tình yêu ah?"
    Câu khách ấy mà
    Thử một lần xem có hiệu quả không
    i can resist everything but temptation
  3. declare

    declare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu gặp tôi thì sao nhỉ. @ nhé
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả to
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà hiệu quả cơ
    Thế nhỡ cái @ ấy đi mượn thì sao?
    Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thì bó tay
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  7. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    15, 16 những con số này trở nên vô cùng thân thiết, đáng yêu đối với tôi. Ở HP, khi đi đường tôi chẳng hề quan tâm tới biển số xe. Nhưng từ khi học xa nhà, đi đường tôi lúc nào cũng để ý xem có xe nào biển 15,16 không. Và mỗi khi gặp, cho dù không phải người quen nhưng tôi vẫn thấy vui vui.
  8. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, từ khi đi học xa nhà tôi có thói quen để ý biển xe. Cứ thấy ai đi biển 15, 16 là lại phóng vụt lên nhìn mặt xem có quen không? Có lần về đến ga Hải Phòng rồi mà tôi quên mất vẫn còn thắc mắc sao phố này lắm biển 16 thế rồi chợt nhớ ra mình đã về đến HP,hiiiiiiiiii. Ở HN, bác nào đi xe biển 15, 16 ma cứ thấy 1 đứa vượt lên nhìn mặt rồi cười thì có thể đó là em đấy ạ.
  9. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hễ thấy ai vượt qua đi xe biển 15 hay 16 gì đó mà cười với tui là you đó hả? OK , nếu thấy ai tủm tỉm cười lại thì đích thị là tui rùi.
  10. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vậy à? Thế thì bây giờ tui phải chịu khó vượt biển 16 và cười để tìm xem you là ai rùi.

Chia sẻ trang này