1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 04/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    easy come
    not really easy go



    i'm doing the right thing
    i'm doing the right thing
    i'm doing the right thing

    (tự kỷ ám thị tí)
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    những lời chưa kịp nói
    thời gian có chờ nữa đâu
    tháng bảy mưa ngâu
    lạc vào mưa vàng tháng tám




    em còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, mà chớp mắt một cái mọi thứ đã qua rồi

    - nếu một ngày em đi mất, anh sẽ thế nào
    - ...
    - không đi tìm sao?

    em đã mong anh sẽ đi tìm em
    em đã mong anh sẽ giữ em lại
    dù em biết là mình đang làm đúng
    dù em là người "nguyên tắc" kiểu đã nói chia tay thì phải nghĩ rất kỹ mới nói ra, mà nói rồi quyết không hối hận, chưa bao giờ hối hận
    nhưng lần này chỉ duy nhất với anh, em đã thực lòng mong anh sẽ giữ em lại

    và khoảnh khắc ấy em hiểu, anh đã không chọn em
    chưa bao giờ là em


    vậy thì em còn tiếc cái gì nhỉ
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mình gặp lại nhau đi, anh sẽ giữ em lại... và không bao giờ để mất em. [:D]
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mai em xa nắng vẫn về nơi ấy
    hững hờ như anh nói yêu em
    mai em xa rồi ngày vẫn về nơi ấy
    anh thiêu thân lại lao vào bóng đêm

    mai em về bình minh chưa rạng
    anh say đêm bên khung cửa trăng tàn
    đáy mắt thất thần em nhấn chìm lãng mạn
    ôm anh
    vòng tay vô cảm
    ngày sang

    tuyết tan trên mái nhà
    giọt giọt sầu áp mặt vào cửa kính vỡ òa
    tức tưởi
    bất thần
    về với đất
    nở hoa

    (chép theo trí nhớ, P thân yêu ạ)

    ừ thì nắng vẫn về thôi
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện trở nên khó khăn
    giá như có thể quay lại rúc mình trong xó ấy và không phải gặp ai


    em lạc vào vần thơ của riêng em
    và mãi mãi
    anh đi tìm không thấy
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    15 phút theo ý Sota là dài hay là ngắn đấy?
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    eheh lúc đang 15' thì thấy dài, một thời gian sau quay đầu nhìn lại thì thấy hóa ra cũng ngắn chút xíu à
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    - em làm thơ cho anh đi
    - em không muốn
    - sao thế
    - vì em chỉ làm thơ về một người khi người đó làm em buồn
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    cười hay nôn?
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn

Chia sẻ trang này