1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

150 ngày!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 10/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    150 ngày!

    vậy là đã xa nhà được 4 ngày ,trừ đi là mình cũng chỉ còn 146 ngày nữa thôi nhỉ ! cũng nhanh thôi mà , đâu có gì đâu
    hàng ngày , ngồi chát với cậu , thấy tớ có cái để níu kéo, tớ sợ làm cậu buồn , làm cậu khổ lắm ,
    cậu hỏi tớ , có muốn cậu chờ tớ 150 ngày này không? tớ biết tra lời sao đây! tớ thực sự muốn cậu chờ , nhưng chỉ sợ sẽ làm cậu buồn , mọi thứ bắt đầu từ số 0 thật sự không đơn giản.
    Tớ gặp cậu do 1 người chị giới thiệu , 2 đứa lúc đầu còn chả nhìn nhau ...........vậy mà giờ 2 đứa cứ ngày ngày lên mạng gặp và nc với nhau thế đấy
    tớ cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân tớ ,vì tớ cứ bị vướng vào bao nhiêu mối quan hệ lằng nhăng , cảm thấy cơ thể mệt nhoài.muốn có 1 mái ấm rồi.
    Nhớ nhé , cố học và tặng tớ 1 cái nhẫn "I DO"
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tớ đã sống qua được 7 ngày của 150 ngày rồi đấy bạn a , sống qua được từng đấy ngày với tin nhắn và những cú điện thoại của bạn ,tớ biết .bạn cũng là học sinh thôi , không thể nào ngày ngày gọi những cú điện thoại quốc tế dài mấy chục phút cho tớ được.vì thế tớ cứ chờ bạn ol. để có thể xem wc của bạn và nc với bạn
    2 đứa quen nhau qua 1 người chị , lần đầu tiên tớ có mỗi quan hệ quen biết kiểu này
    tớ cố chứng minh tớ không thích bạn ,và bạn cũng chỉ coi tớ là bạn .nhưng có thật sự như thế không? thì tớ không biết! cũng có khi đến 1 ngày bạn nói với tớ bạn chỉ coi tớ là 1 người bạn đơn thuần , có lẽ tớ cũng sẽ vỡ mộng thôi.

  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tớ đang học cách làm mọi việc để không nhớ đến cậu
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    chúc cậu ngủ ngon
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cậu bắt đầu vô tâm đấy hả!sáng thức dậy nhắn cho tớ 1 cái tin rồi đi chơi tít mù ,về gặp tớ chat được 2 câu rồi chạy mất!
    chả nhẽ cậu nghĩ 1 mình cậu làm được như thế được sao?
    mệt thật đấy! cảm giác đợi chờ , đau đầu
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tính giận cậu , không trả lời tin nhắn , nhưng chỉ ngay sau khi cậu nói lí do , tớ đã không biết làm thế nào , chả nhẽ đi giận 1 người đi vào bệnh viện với anh trai
    mệt mỏi
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cậu ngốc lắm
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ý !
    mình cười nắc nẻ khi thấy có người nói xấu mình , cũng buồn cười , có lẽ là quen rồi , chả thấy có gì lạ nữa rồi .........
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    150 ngày^^ niềm hạnh fúc đấy bạn, mình đã, đang và vẫn chờ 1 người, 1850 ngày, và mới chỉ có 500 ngày trôi qua...
  10. ontheroad

    ontheroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    150 hay 500 dù j cũng đã là một số ngày cố định, còn có mục tiêu để mình cố gắng, để hướng tới. còn khi pahri chờ đợi trong vô vọng, không biết khi nào kết thúc mới cảm thấy đc nỗi cô đơn giày xé tâm hồn

Chia sẻ trang này