1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

150 ngày!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cảm phục bạn thật đấy! đối với tớ nửa năm là 1 vấn đề rất lớn ,vậy mà bạn sẽ phải chờ những 5 năm.........hixx, thấy mình thật mềm yếu và kém cỏi .
    tuy nhiên khi có 1 cái gì đó để phấn đấu , mình sẽ cố gắng , đúng không?chúc bạn may mắn
  2. cuckigianac

    cuckigianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chờ đợi một người thật khó tả. Đã từng...
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi nói chuyện với 1 người bạn , người đó nói họ quý giá từng buổi tối họ ở bên gia đình , vậy mà mình , cứ đi bạt mạng ......
    tập lí trí để không nhớ!
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    346 - 0!
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    N:: thế nào nhỉ?thất vọng vì cách xử sự ,cậu có thể bảo là xin lỗi tớ mà , sao không làm ? tớ không biết ngày mai ấy có xl tớ không? có nói gì với tớ không ?nhưng tớ sẽ nhất định giận cậu .
    bố mẹ :con đi cũng được 12 ngày rồi , mà mẹ chẳng gọi điện thoại và nhắn tin cho con nhỉ? trước đây chỉ cần ngay ngày hôm sau đã nhắn rùi ,cũng phải ., con 22 tuổi rồi , lớn rồi nhỉ , cũng biết tự lo cho bản thân rồi chứ .
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mẹ:gọi điện thoại cho mẹ . biết mẹ ốm 2 tuần nay rồi , mà con chẳng giúp gì , cũng chẳng gọi điện thoại về , thực sự con xin lỗi.con chỉ biết ngửa tay xin tiền , ích kỉ chẳng nghĩ được gì.bố thì đi vắng , 2 tuần mới về ......mẹ ở nhà 1 mình , với vợ chồng anh Tuấn , cũng buồn nhỉ? nếu con ở nhà con sẽ nấu cơm cho mẹ , mua thuốc và đấm bóp cho mẹ nữa chứ.
    Con chỉ biết chạy theo những thứ viển vông mà không biết quan tâm đến những người ngay cạnh con...
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ngày mai chị dạm ngõ rồi. chị của e lại chuẩn bị bước sang 1 giai đoạn mới của cuộc sống rồi........chúc chị hạnh phúc trên con đường chị chọn nhé.
    em-của ngày hôm nay thật lạ.vậy là qua 20 ngày rồi đấy!12h đêm hôm nay cậu đã bảo đi ngủ , chả biết tớ có nên rời xa cậu vài ngày không nhỉ...........
    bố đã về chưa
    mẹ đã khỏi ốm chưa vậy
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    vậy là mẹ không sang nữa rùi , buồn thế cơ chứ
    còn cậu , đồ trẻ con.........cậu làm tớ cảm thấy mình nực cười lắm , cậu biết không?
    cau tre con trong suy nghi qua day!
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    vậy là được 3 tuần , đêm nay của 3 tuần trước , giờ này mình đang nói chuyện đt với 1 người nhỉ?chả biết phải nói sao phải làm gì nữa .ngày hôm nay họ k lên mạng nc với mình , mà mình cũng k rõ , hôm nay mình đi đến 1h mới về , k thấy 1 cái tin nhắn nào cả, vậy đấy , cái quan trọng là thời gian ....thời gian sẽ chứng minh tất cả mà , phái không?
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    20h:stt "lạnh quá,sao giờ"
    21h:"lạnh quá à , về đây tớ ôm"
    1h30:"thôi tớ đi ngủ nhé"
    lạnh quá à , mặc áo và đắp chăn vào nhé

Chia sẻ trang này