1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

150 ngày!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    vừa nc với hà , con bạn hâm đơ của mình , nhớ nó kinh khủng , 100 ngày có qua nhanh nhanh , để mình về với nó k nhỉ? nhớ nó đến cồn cào ruột gan ............
    Mong nó hạnh phúc , dù biết nó hp thì sẽ k đi với mình nữa , mình sẽ chẳng có ai ở bên , không thể như hiện tại được , nhưng ổn định mà , cái gì chẳng có giá của nó .
    hà bỏ N k xứng với mày , nên chưa cần thiết phải thế, uh , nhưng phải thử chứ ......xứng hay k , thật sự k biết , nhưng cứ tìm hiểu , hãy cứ làm bạn bè với nhau đi chứ ..............
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao nhỉ~ đi chơi cùng bạn . nhảy hết mình .uống hết mình , quên mình là ai đi , như thế có vẻ tốt

  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cậu không trẻ con , không đơn giản như tớ nghĩ , liệu rằng tớ có nên dừng lại mối quan hệ với cậu như những mối quan hệ trước đây.hôm nay , chỉ 1 câu nói của cậu làm tớ bực dọc cả ngày, sao phải vậy chứ , chính tớ còn khoong hiểu , sao tớ phải mệt mỏi vậy.
    150 ngày dài mà ngắn , phải không , cứ bước ra buớc vào căn phòng này ...........
    đi ăn sn ,nào là thế cậu và t sao rồi,,,,,,,,,,,sao e cá tính vậy ,,,,,,,phải nói thế nào rồi..............
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là còn 13 tuần nữa nhỉ .
    tâm trạng k tốt , bị ức chế , từ hôm đi bar đến giờ , vì ai , vì chuyện gì thì chẳng hiểu được ,rình mò .không hiểu được , những cuộc nc khó chịu ............
    hôm nay sn hà , cũng không hiểu sao 2 đứa chơi thân với nhau thế , có thể ở bên cạnh nhau cả ngày .........mà không biết chán.nhưng sn này ,. mày sẽ vui nhé.......91 ngày nữa thôi.tao sẽ về với mày .sẽ không lâu nữa đâu
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thức dậy , bởi 1 tin nhắn , ngọt ngào nhỉ ......tủm tỉm cười hạnh phúc không ngủ tiếp nữa .........hay thật đấy
    số 1 :lâu không gặp , mỗi lần gặp cậu trái tim tớ hơi run run , sao vậy nhỉ? tớ và cậu có lẽ là chưa đủ duyên ........
    số 2 :cảm ơn anh đã ở bên cạnh e .......
    số 3: mối quan hệ bí mật nhỉ
    số 4:người anh trai tin cậy
    hà:mày là gì của tao thế?như 2 người đang yêu nhau vậy tao nhớ mày lắm
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại là chủ nhật rồi, 1 tuần trôi qua thật nhanh nhỉ , nhìn lại......thì cũng 6 tuần rồi thì phải ....xa nhà.sao đã kì thứ 8 rồi, mà vẫn chưa quen được cuộc sống hiện tại.cảm giác mệt mỏi nhỉ.
    hôm qua , nghiên cứu cái kế hoạch 5 năm của mình ,liệt kê nhỉ, 1 năm để học xong cái ielts ,4 năm để thi đưọc cái CFA , nghề của mình , mình phải cố thôi.bố mẹ đã cố vì mình , mình cũng phải cố chứ , muộn nhất là trước năm 30 tuổi nhỉ .
    Hôm qua xem ảnh cậu đi off, nhìn như trẻ con ý ,:)) ,hay mình bắt đầu chán nhỉ? tớ với cậu cùng có mục tiêu rồi đấy.bắt đầu từ giờ , không chơi nữa , đã già rồi mà
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm nay . quyết định bỏ cuộc,
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    có lẽ quyết định bỏ cuộc của mình hóa ra hay , mình cảm thấy cuộc sống giờ nhẹ nhàng hơn nhiều nhiều , công việc , cuộc sống , mình bắt đầu có mục tiêu hơn vào cuộc sống này rồi , bất luận nó ra sao.
    mai , bắt đầu thực hiện những gì mình đăt ra , mai Tú sang rồi . vui quá ..........
    tự dưng thấy vui khi có lời dặn của bạn...nhớ mặc áo ấm nhé
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới viết , chắc cũng đến chục ngày.
    Hôm nay vừa có tí vui , vừa có tí buồn .vui vì đi chơi cùng tú siêu nhân, buồn vì bạn chẳng nhắn tin cho mình lấy 1 tin, biết là từ bỏ mà sao buồn thế, bao lâu mới buồn như vậy rồi nhỉ , hụt hẫng dã man
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện có thể đặt dấu chấm hết ở đây k? 2 tháng để tớ nc với câu? tớ chỉ k hiểu tớ có nên tiếp tục k? cậu có đáng k? vậy đấy.
    Cậu cho tớ cảm gíác , cậu hay tự ái , hay dỗi, tại sao lại vậy chứ?tớ có phải trẻ con đâu , mà cậu làm vậy
    Giờ cũng hiểu đưọc cảm xúc của ngưòi khác khi mình làm người khác đau nhỉ?

Chia sẻ trang này