1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

150 ngày!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đừng...
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn , mình đang cố để k bỏ cuộc đây!có lẽ là vì mình và do mình thôi.
    Hôm nay ,tính ra đã đi được nửa chặng đường , cũng chỉ còn 75 ngày nữa là được về rùi , chị yêu về , tâm trạng k tốt , mình vì bạn vì chị vì cái môi trường mấy ngày hôm nay , làm tâm trạng mình dở dở điên điên , nhất là sau hôm đi bar , niềm vui của mình đi đâu mất rồi.......
    Hôm nay biết mình k nến ích kỉ , mình nên vì những người khác nữa , họ có việc riêng thì nên hiểu chứ.
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc 1 câu chuyện , hay lắm ý ,và rồi lại chẳng thể nào tin vào tình yêu nữa, bởi đúng là mỗi nhà mỗi cảnh............sao lại khổ thế nhỉ .
    Hôm qua tự dưng cảm giác mệt mỏi .mệt mỏi vì nghe câu chuyện của chi , vì thương chi.e và chị cùng lớn lên với nhau, nhưng e có chút mạnh mẽ hơn. còn chị ...........8 tháng vậy đấy,e giờ có tí ghét đàn ông rồi , chán nản ...........có phải đừng nên tin quá vào đàn ông k?phải k chị?
    Đêm chưa ngủ , đọc dòng tn của chị , e gần như suýt bật khóc......
    K ngờ.......k ngờ đấy
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    còn 58 ngày nữa được về , có lẽ tất cả là say nắng.mình nghĩ vậy,
    Muốn được về nhà, muốn ăn phở

Chia sẻ trang này