1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buck, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Gió mênh mang, nắng mênh mang, không gian mênh mang ...
    Chân lang thang, mắt lang thang, tâm hồn lang thang ...
    Nhấp nháy, nhạt nhoà, mờ ... mờ ảo ...
    Rã rời, mệt mỏi ... tại làm sao?




    Buck
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    sorry nhưng mà chắc hỏng mắt nên mới thế
    Người ta đôi khi mệt mỏi mà chẳng biết tại sao, chỉ không muốn làm gì cả, để đầu óc trống rỗng và đi linh tinh

    _Songtunu_
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Gió mênh mang, nắng mênh mang, không gian mênh mang
    --------> Cái này cứ giống như kiểu ở sa mạc ý nhờ. Em chưa bao giờ đc đến sa mạc cả. Hehe, chắc anh này đi rùi nên cũng thấy thú vị lém hả?
    Sợ thật, cái đất HN này chật và bé nhỏ quá. Khi buồn đôi lúc chẳng có chỗ nào vắng vẻ, thanh tịnh một tí để mà ngồi bùn, khóc 1 mình. Nhớ ngày còn xem phim Cô nàng ngổ ngáo thì phải. Hic, HQ đất chật người đông vậy mà còn có hẳn một ngọn đồi với một cái cây to vĩ đại. Nhìn thấy cái cây tuy cành lá trơ trụi nhưng đã muốn ngồi roài. Hic....
    Hôm vừa rùi, thấy trên HHT cũng quảng cáo cái đoạn Hồ Tây từ Võng Thị rẽ vào.......hì, may mắn là mình cũng được đến đó trước rùi. Đúng thật, quanh đi quẩn lại, cả HN cũng chỉ có mỗi Hồ Tây là còn đẹp. Chả nhẽ lại vòng đi vòng lại mấy vòng quanh đường Thanh Niên mà ngắm đôi. Hic, lúc đó lòng lại càng bùn hơn ý chứ.
    Nói chung, lúc buồn thì không gian cũng đóng một phần khá quan trọng. Nếu là người nội tâm như iem thì iem thường thích đứng một mình, or nhốt mình trong phòng gậm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Như thế mình thấy thoải mái hơn. Hehe....Thế mà hôm trước, thèng bạn iem có cách giải quyết nỗi buồn (cho iem ) hay cực. Nó cứ ngồi xuống bên cạnh hát bé bé thui. Hihi, kô khác giè cái radio hàng VN chất lượng lùn.....nhưng mà hay ho phết. Lần sau bùn bùn ngồi nhà bật radio lại kô thích đâu, cứ phải lôi phone ra phone, nó hát cho mấy câu, rùi trêu trêu là coi như hết cả buồn luôn.
    À, mà từ chỗ bể Sao Mai cũng nhìn ra được Hồ Tây thì phải. Sắp đến mùa hè rùi chứ mùa đông kô có người bơi, chỗ đó có một cái thành giống như kiểu ban công vậy, người ta sắp sẵn bàn ghế. Mà buổi tối chẳng đèn đóm gì hết ý.....Hôm buồn đến đó cũng đường, vì thường ở đó rất vắng khác. Ở đấy có mấy cây liễu rủ xuống, thơ mộng lắm nếu gặp pahỉ hôm trời có trăng và nhiều sao. Khóc thì chắc cũng chẳng ma nào biết đâu . Hihi....Còn mấy chỗ cũng nhìn ra được Hồ Tây, nhưng thui, để hôm khác nói chuyện tiếp.
    Ơ, mà hình như iem đi hơi lạc đề thì phải......Dẫu sao tên của topic vẫn là dấu 3 chấm, cứ coi như bài này cũng đang viết về cái 3 chấm kia vậy.
    Chúc mọi người vui vẻ.......h/p sẽ nhiều hơn bất hạnh nếu ta chỉ đếm hạnh phúc. Okie? Một nụ cười vẫn thật cần thiết nếu ta không thể khóc.......hehe..........
    [​IMG]
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ha, tâm sự của mình mà hai cô nàng vui tính này xào nấu cũng ngộ nhỉ. To songtunu: mắt tui thuộc loại cực tốt đấy nhé, suốt ngày ngồi máy tính nhưng chưa bao giờ biết đến cặp kính là gi` <-- tự hào ghê. Còn cô nương bé tí ơi, u phân tích tâm trạng kiểu gi` mà toàn giới thiệu cảnh Hà Nội thế, Sao Mai thì có đi mấy lần rồi, còn Võng Thị thì hôm nào phải kiếm cớ ghé thăm xem nó ra sao mới được. Cám ơn đã giới thiệu nhé . Mình là thằng rất ít post bài, không biết hôm đó thế nào mà lại viết. Nhưng bây giờ thì vui lại rồi, cám ơn các bạn đã đọc góp ý, hun mỗi bạn một cái nào, không biết có được không nhỉ
    I Love All My Friends
  5. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng bạn bị stress rồi.
  6. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy , có mỗi cái dấu ba chấm thôi mà cũng có lém người đặt tên cho topic thế . Tự dưng thấy giống mình hồi trước cũng có lần viết vớ vẩn mấy dòng về nó . Sao mà người ta hay viết ba chấm thế nhỉ ... Còn mình sao lắm lúc cũng cứ như trên trời rơi xuống thế nhỉ ... Mênh mang ... Lang thang ... có lúc cũng cứ y như bạn ... Chuệnh choạng ... Mơ mơ , mờ mờ ... Lắm lúc cứ như thất vọng , bất lực , chỉ muốn cuộn mình vào một góc tối thôi ... Ngán ngẩm quá ... Ôi giời ơi , mình lại viết linh tinh cái gì thế này ... Điên nặng thật rồi ... Chẳng ăn nhập cái gì gì vào cái gì cả ... Lại bắt đầu hâm rồi ... ôiiiii........
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...
    đến công ty thấy mẹt sếp, lại thấy đau lòng...
    ... về đến nhà thấy mẹt brother, lại muốn ốm... ...
    ... ... ra ngoài đường thấy ..., lại thấy chán... ... ...
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

  9. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho những người có ngôn ngữ ba chấm
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cứ như đang nghe bài " Trên đỉnh Phù Vân" ấy nhể chấm chấm chấm

Chia sẻ trang này