Bây giờ đã là 15h15 ngày 31/12/2003 rồi, mai sẽ là 1/1/2004. Một năm mới với ko biết bao nhiêu điều thay đổi trước mặt. Hôm nay có người nói với mình, hôm nay là ngày cuối năm rồi. Có điều gì muốn nói, muốn làm thì hãy thực hiện đi. Nhưng cảm thấy một ngày cuối năm thật ngắn ngủi quá. Còn bao nhiêu việc muốn làm, làm sao có thể làm hết được. Mình muốn đi chơi với bạn bè. Mình muốn giải quyết khúc mắc, ko thoải mái với MP. Mình muốn gửi thiếp cho tất cả bạn bè, người thân. Mình muốn gọi điện và nói chuyện với H. Mình muốn lên thăm bà ngoại. Mình muốn đi mua đồ với LL. Mình muốn nói với tất cả mọi người là mình yêu mọi người lắm. Nhưng mình mới nói được với có vài người thôi. ......... Ui trời !! Nói ra một loạt chuyện thế này mà ko giải quyết thì tồi quá. Thôi ko nói nữa. Đi thực hiện thôi.. Cố gắng!! Thế các bạn ? Còn gì muốn nói & muốn làm thì thực hiện ngay đi ! Năm mới sắp sang rồi. Hãy làm đi trước khi quá muộn. Đừng để năm mới kéo theo những chuyện buồn của năm cũ. Be happy... Một năm mới sẽ đến với tất cả niềm vui và ko một vướng bận của năm cũ.
Mới 8h20 sáng ở đây thôi, vậy là đón năm mới muộn, cũng không có gì đặc biệt nhưng lòng cũng nôn nao lạ, cầu mong một năm mới an lành, mong ước ông bà, các bố mẹ cũng như các em yêu quý ở nhà đều dồi dào sức khoẻ, niềm vui và may mắn, thành công cho một năm sắp tới. Con ở nơi xa sẽ cố gắng vượt qua chính mình, qua những khó khăn để đạt tới cái đích đã đặt ra............................Happy New Year tới tất cả ai đang mong chờ, đang hồi hộp, đang kết thúc một năm, đang buồn sẽ sớm vui, đang hạnh phúc ngày càng bền vững...........tất cả tất cả.................Còn thật nhiều việc ngày hôm nay...............làm xong đã để đón một năm mới............................. Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao