1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

16 đã lớn chưa!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    16 - cái tuổi ẩm ương, không ra người lớn cũng chẳng trẻ con. Nói chung là đang ở giai đoạn không Ông cũng chẳng thằng, không Con cũng chẳng bà.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    16t, ai đến nhà cũng phải khen "Dạo này cháu lớn ghê" => lớn được quá đi chứ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn về phần tâm hồn thì ... chưa chắc.

    S + S = H

    From now on, we'll be together forever...
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là lớn?
    Lớn là:
    Có người iu?
    Có xiền đi chơi
    Có được sự tôn trọng của bố mẹ
    Phải Định nghĩa lớn trước cái đã
  4. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi mà lớn ư? Có lẽ là chỉ to xác thôi. Đừng có tập làm người lớn vội các em ạ, kẻo lại phải trả giá đắt đấy. Đừng học tập cậu bé Ricky trong bài hát này, kẻo hối không kịp.
    18 And Life
    Ricky was a young boy, He had a heart of stone.
    Lived 9 to 5 and worked his fingers to the bone.
    Just barely got out of school, came from the edge of town.
    Fought like a switchblade so no one could take him down.
    He had no money, oooh no good at home.
    He walked the streets a soldier and he fought the world alone
    And now it's
    18 and life You got it
    18 and life you know
    Your crime is time and it's
    18 and life to go
    (repeat above)
    Tequila in his heartbeat, His veins burned gasoline.
    It kept his motor running but it never kept him clean.
    They say he loved adventure, "Ricky's the wild one."
    He married trouble and had a courtship with a gun.
    Bang Bang Shoot 'em up, The party never ends.
    You can't think of dying when the bottle's your best friend
    And now it's
    chorus
    "Accidents will happen" they all heard Ricky say
    He fired his six-shot to the wind that blew a child away.
    chorus
    Hãy cứ là trẻ con khi còn có thể.
    ...
    123454321
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    16 thuổi á? còn phải ăn bám các vị phụ huynh nhiều,cố gắng ăn bám bao nhiêu hay bấy nhiêu,lớn làm cái gì.
  6. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi là lớn rùi
    Lớn nhanh lên để còn là vợ anh chứ
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê Lớn thì cũng là có lớn nhưng chẳng bằng ai cả đâu mình vẫn luôn là trẻ con khi chưa đủ sức tự nuôi sống mình hi` hi` mà đợi đến lúc đấy thì còn lâu lắm hi` hi` nhưng trong chúng ta vẫn có một chút gì đó là người lớn rùi mà .
    Cái ông tinh vi gì đó ơi, chuẩn bị trượt Dh đầu nuớc đó ở đấy mà ba hoa bốc phét hi` hi` lúc đấy thì về lấy vợ thật đấy ông anh à hi` hi` lúc đấy đừng khóc nha hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Không cần lo cho anh đâu
    anh thi Đại học Xây Dựng
    khoa gia đình
    Em có muốn thi khoa đó cùng anh ko
    dễ lắm
  9. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lớn cái nỗi gì. Hồi trước bằng tuổi tụi mày (hồi trước đâu nhỉ, mới có năm ngoái thôi mà ....) anh đây chỉ thèm được làm trẻ con. Lớn lên mất nhiều quyền lợi lắm. Ví dụ người lớn rồi thì đi đâu cũng phải nhường người già, trẻ em. Ra đường thì tụi nó thấy mình lớn, cà khịa rồi mình cũng hăng máu đánh nhau. Chả có gì vui làm người lớn cả. Tuy nhiên làm người lớn cũng có cái hay của nó. Nhậu nhẹt, rượu chè thỏa thê không ai cấm. Bạn gái thì có tứ tung, thay người yêu như thay áo. .... Nói chung là tuổi nào cũng có cái hay, nhưng mà lúc nào cũng nên hưởng thụ cuộc sống dù lớn hay bé.
    It's mandatory, I'm self-explanatory.
  10. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " Nhi Đồng già Thiếu Niên non "
    No One Lives Forever

Chia sẻ trang này