1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

16 đã lớn chưa!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cứ đòi lớn , rồi đến lúc lại thấy tiếc thủa hồn nhiên đã trôi qua.....hãy cứ làm những "Con dế vô tư " đi.......
    TRần Tiến đã viết như thế này
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } đừng yêu em anh nhé, đưng yêu nhé, em không làm người lớn đâu anh......em muốn lam con dế vô tư......ư ư....
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
  2. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cứ bé mãi thế này có phải tốt hơn ko?Lớn để làm gì chứ.Hi` be' thích bé mãi thế này này.Mới 16 tuổi mà đã kêu lớn sao?còn bé xíu à.
    Phương Dung in 1986 tiger bevuitinh in 1980 family

  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    he he he be' à, cũng chẳng hẳn mà lớn thì cũng chưa lớn bây giờ chúng ta đang ở cía tuổi ẩm ẩm ương ương chúng ta có thể làm bất cứ cái gì mà chúng ta muốn à. Moị hành động của chúng ta đã có những suy nghĩ là làm thế đã đúng hay sai, mọi việc đều đã có sự cân nhắc ko như ngày truớc nữa nói chung dù sao chúng ta cũng có sự trưởng thành theo lúa tuổi he he he
    mèo con nghịch ngợm Mị Nương nhớ sáo Trương Chi lắmTrăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai?
  4. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi là lớn lắm rùi ,ở tuổi này là tuổi quyết định nhân cách của mỗi con người trong đời đó,nên mọi người cẩn thận trong tuổi này nhé ,vì mỗi hành động của mọi người bây giờ là ảnh hưởng đến mọi hành động sau này đó.Nói vậy thôi chứ mọi người hãy sống vô tư và hồn nhiên đi ,tuổi chơi và YÊU muh hì hì!
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    mình cho rằng cái tuổi này chưa phải là người llớn lại hơn cả trẻ con --> người ở tuổi vị thành niên .. thuộc dạng dở dở ương ương .. hihihi .. em nói thế bà con đừng mắng mnhưng mà úi trùi ui .. con gái ở tuổi này dễ mắc sai lầm và nhẫm lẫn tai hại lắm cơ .. hichic yêu __vâng lại cái chữ yêu này đấy .. nó làm ối girl ở tuổi nnày điên đảo vàd chóng mặt vì sự xoay vần của nó rùi
    các bạn ơi .. xin hãy tự tin đừng đánh mất mình nhé .. hichicihic còn các boy á .. khiếp vênh ra mẹt .. úi dào có biết ga lăng là gì ko ?? nhwung mà hầu như họ đều tốt cả .. nhưng chỉ tội hơi khếch .. lúc nào cũng ra vẻ ta đây hiểu biết lắm ý .. em vái __hicicichic
    duong scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you

    [​IMG]
  6. GIRLNGOAN17

    GIRLNGOAN17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ở tuổi nào thì cũng có 2 cách nhìn nhận:
    lớn so với các em kém tuổi
    và bé so với các bậc đàn anh đàn chị
    16t chưa thể đánh giá là lớn nhưng có thể lớn trong tri thức,trong suy nghĩ của bản thân
    khi ta nghĩ rằng mình đã lớn thì làm mọi việc sẽ có hiệu quả hơn với tinh thần trách nhiệm cao nmà ko cần kể đến tuổi tác
    hồn nhiên là tốt nh ko nên hồn nhiên wá,nhiu người cứ cho rằng"em còn bé" để lẩn tránh trách nhiệm với bản thân,trách nhiệm với gđ là học hành mà chỉ ham vui,chơi bời là ko được

    MTCN muôn năm
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    16 hả ?
    Thể xác : tạm
    Tâm hồn : quá già
    Kinh nghiệm : non nớt !

  8. Chu_linh_chi07

    Chu_linh_chi07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc chúng ta phần nào quyết định được hướng đi cho tương lai
    Đã đén lúc biết nhận ra đúng sai trong mỗi hành động
    Nhưng vẫn cần suy nghĩ nhiều khi yêu:

    may vo tinh may troi theo gio
    gio vo tinh gio cuon may di
    anh vo tinh nen di xa mai
    anh vo tinh nen ko hieu long em


    Banzai
    Khi tình yêu trong anh cạn khô như sa mạc thì anh sẽ chết mà không nói một lời nào
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế tình yêu vẫn còn là còn cái gì đấy mà 86 ko nên tìm hiểu hi` hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm Mị Nương nhớ sáo Trương Chi lắmTrăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai?
  10. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Thế đến bao giờ mới định tìm hiểu hả em??????? Cẩn thận không muộn quá đấy, lại trách là anh không nhắc hehe....

Chia sẻ trang này