1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

166

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Lâu lắm rồi không thấy anh trai khơi mào cho topic nào hoá ra trốn tiệt vào đây để tâm sự,ghê thật đấy.
    Có ai thương anh trai tui không?(chị Gừng ơi..chị nhé)

    GO BUFFS

  2. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã có hàng trăm người bị bác Quỳnh Nguyễn lừa, trong đó có em. Nhưng giờ thì em sáng mắt ra rồi, không bị bác Trường Du lừa tiếp đâu.
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, sao lại lừa? Em Mai Hương ơi............
    Híc, sáng dậy, trời mưa, đến công ty ướt như chuột, lạnh, lại đứng run một mình, lại nghĩ lẩn thẩn, hừm, không được....
    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  4. geritasweet@yahoo.com

    geritasweet@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hi , tui tuong 116 là số báo khẩn cấp của afganistang , ai de``....hehhe, chắc "em " của Td là người đã khiến y phải thay đổi dòng chữ :ko có gì .....tự do , phải ko td , nhưng nói thiệt với u , tại sao u lại lên đây để dãi bầy nhể , hay la người ấy ko chịu hiểu nên đành lên đây để share cùng mọi người, khổ thân , nhuwng chắc cũng đáng thui , tui thành thật khuyên u là hãy nên gọi diên cho đối tượng mà share đi , cứ lên đây mà nói thì ai thấu , chúc may mắn .
    minhchau
  5. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    này bouldgirl mình không thương truongdu đâu mà mình lỡ thương cô em của trươngdu rồi dó ,chịu không ,nhờ anh truongdu lam mai nha
    [​IMG] ĐA_TÌNH
  6. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    9/62001 NGÀY HẠNH PHÚC
    22/8/2001 NGÀY BUỒN NHỚ
    25/11/2001 NGÀY ĐEN TỐI
    5/3/2002 NGÀY KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ HY VỌNG.
    VẬY LÀ TẠM BIỆT BỐ MẸ VÀ EM,TẠM BIỆT BẠN BÈ,TẠM BIỆT NHỮNG NƠI KỶ NIỆM , VÀ ANH.EM ĐI ĐÂY.
    MONG NGÀY VỀ SẼ LÀ 1 CON SỐ ĐỂ KHI NHỚ EM SẼ THẤY VUI.
    TUAN NGUYENANH
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... anh chắc biết là 166 ko thích anh như thế này chút nào ... vì thế anh đừng thế nữa nhé ... em gái buồn một thì 166 buồn mười ... :-( mà tại sao lại cứ căng thẳng mãi như thế này nhỉ ??? quá nhạy cảm sao ???
    [​IMG]

  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là quá nhạy cảm, chắc tại suy nghĩ lung tung.
    Không có gì cả.

    truongdu
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, mấy hôm nay tự nhiên lại thấy 166 lên trang nhất của Tâm sự. hì..... Sao mọi người không chịu để cho Trường Du yên nhỉ? Đào bới mãi để làm gì?
    Hãy để cho người ta tự quyết định cuộc sống của mình. Và dù mọi người có khuyên bảo thế nào đi nữa thì người ta cũng "không thể thay đổi" cơ mà.
    Đừng than vãn nữa!
    Vì bản thân cuộc đời đã như "thùng nước gạo để lâu ngày" rồi. (chỗ này phải cắt duyệt, lần sau còn tái phạm, lock: TruongDu).
    Chào nhé! Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc hơn!

    Don't dream it's over!

    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 07/03/2002 00:14
  10. Guest

    Guest Guest

    Anh trai chắc cũng thấy lời nhắn nhủ của 166 thông qua lời nhắn của Lissette rồi chứ gì ạ?Đôi lúc cuộc sống cũng không được suôn sẻ như ta mong muốn,cũng chẳng lên buồn làm gì ,cái gì của mình sẽ mãi là của mình anh ạ,đừng cố nứu kéo.

    GO BUFFS

Chia sẻ trang này