1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

16t, từ chối lời tỏ tình !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 11/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    16t, từ chối lời tỏ tình !!

    đê từ chối 1 lời tỏ tình thật khó phải ko các bạn __ đặc biệt là ở tuổi chúng ta khi mà việc học là hàng dầu__để người ta ko buồn ,tình trạng học tập ko giảm sút thì phải làm thế nào ?? hichic __ bà con ơi __ giúp em với __ em chưa muốn yêu đâu ?? huuuuuu

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. Takumy

    Takumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc , vừa học vừa yêu đi , chơi thì chơi hết mình , còn lúc học thì bỏ hết mọi việc khác ra ngoài đầu óc. Đấy là cách mà vừa yêu vừa học được đấy.
    Một cơn giông tố kéo đến khiến ta xa nhau
    Còn lại anh lang thang trong âm thầm
    Đời anh lênh đênh ước mơ chia xa
    Còn lại anh cô đơn cho cuộc đời buốt giá ​
  3. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ne, ba da co y chi hoc tap nhu the thi hay ma chu tam vao hoc tap di, con may cai chuyen to tinh thi ba hay tam gac qua mot ben coi. Neu ba so nguoi ta buon thi ba hay bao nguoi ta neu thich ba that long thi hay rang cho khi nao ba hoc xong thi hay to tinh tiep (nhu the moi bay to tam long nguoi ay chu). Con neu nguoi ay ko chiu thi chung to mot la ho chang yeu ba lam vi neu yeu nguoi khac thi phai biet nghi cho ho chu.
    heê, cong nhan minh an noi giong chanh van phet
    size=4
    Blue
    Tuan
  4. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    [blue]Ừ thật khó phải không nhưng vừa yêu vừa học dược như bác Takumy thì nói làm gì ! nói thương dễ hơn làm vả lại nếu mà học va yêu đeèu hết mình như vậy và dđâu ra đấy thì tốt quá nhưng thực ....nói là một chuyện làm được lại là chuyện khác
    A free life A relax death[​IMG]
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Từ chối lời tỏ tình à? Khó lắm! Nhiều khi mình không yêu người ta đâu nhưng có lẽ vì.... mình cũng chẳng biết vì sao nữa mà chẳng từ chối được. Nhưng có lẽ làm theo những gì mình nghĩ là hay nhất. Nếu ko yêu thì từ chối luôn, còn nếu có yêu thì cứ nhận lời, chẳng mất gì cả. Mà thực ra yêu đương 2 phía thường ko làm giảm sút học tập như rosebut86 sợ đâu. Anh có nhiều đôi là bạn bè. Bọn nó yêu từ lớp 7. Cặp đó nổi tiếng cả trường, giáo viên cũng biết nhưng bọn nó học cũng cực kì khá đấy.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với mình, cái gì đến thì nó sẽ đến.Nếu không yêu người kia thì hãy từ trối thẳng thắn và quên nó đi. Còn nếu đã yêu nó thì cũng đừng nên rối lòng mình.
    86 chưa hiểu được tình yêu là thế nào đâu. Nó đâu chỉ có hoa thơm mật ngọt. ( Cái này tao cũng nói với mày đấy chồn ạ, bây giờ mày muốn được yêu nhưng đến khi đã bị như tao rồi thì mày mới thấm thía)

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  7. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    yêu thì nói là yêu không yêu hãy nói một lời cho xong ...nếu nó tức lên doạ mà tự tử thì ...Bó tay cứ để nó nhảy cầu rùi cứu cũng được thế lạ sợ ngay mà nhưng chơi thế nay độc ác quá nhưng an tâm bọn nó bi giờ không ngu như ngày xưa nữa đâu nhịn cơm 1 ngày là cùng hôm sau lại ăn bù ý mà hìhì
    A free life A relax death[​IMG]
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ mình từ chối nó từ chối, con đường dẫn đến tự tử. Nhưng mà nhận lời thì dối lòng mình, làm nhiều người buồn. Chẹp...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    em ơi! em yêu cậu ấy rồi em ạ! em không từ chối được đâu! em mà từ chối sợ sau này hối hận đấy! con gái mà đã không yêu thường chả bao giờ suy tính thế đâu! hì hì, cứ nhận lời đi! tình yêu không làm hại những người có lí trí bao giờ. hãy tự chủ và yêu! tình yêu sẽ trở thành động lực thúc đẩy em trong cuộc sống!
    PS: nếu tự cảm thấy mình ko tự chủ được thì từ chối hay hơn! 16 tuổi hơi sớm thật! anh mày đây gần 20 còn chưa có mống nào nữa là (mặc giù đẹp trai, học giỏi, nhà giàu )
    Baptised in Blood
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này