1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17 học Piano để thi vào nhạc viện HN có muộn không ? ( thật sự rất cần câu trả lời )

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Vickizzle, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vickizzle

    Vickizzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    17 học Piano để thi vào nhạc viện HN có muộn không ? ( thật sự rất cần câu trả lời )

    em 17 tuổi
    em muốn hỏi là tập piano bây giờ có phải là quá muộn ko ?
    và em có thể thi vào nhạc viện HN đc ko ?
    em đã tập được 5 tháng rồi
    1 tuần 2 buổi thầy giáo kèm + 1 ngày em tập 7 tiếng
    em rất đam mê piano nên đã học
    ước mơ của em là vào đc nhạc viện , chỉ lo vì em học muộn quá mà phải từ bỏ ước mơ đấy , em ko biết phải làm sao nữa
    từ bé em đã thích và rất muốn học piano rồi , nhưng vì hồi ấy nhà em nghèo lắm , nên chỉ nhìn người ta chơi trên tv thôi ...
    đầu năm 2007 gia đình em đã khác , nên bây giờ mới có điều kiện học piano
    em muốn thực hiện ước mơ từ bé của em
    nhưng em lo lắm
    có thể chỉ cho em , piano thì thi vào khoa nào ở nhạc viện HN dễ nhất đc ko ?
    thể lệ thi thế nào ?
    cách thức tuyển học sinh ấy

    Làm ơn giúp em , vì chuyện này mà dạo này em mất ngủ :(
  2. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Theo ý riêng của mình thì ở Vn bạn không nên đầu tư nhiều quá về tiền của và công sức vào những dòng nhạc và những nhạc cụ cổ điển .
    Nếu mình thích thì mình học để chơi theo sở thích , có thể mời thầy giỏi dạy đàng hoàng , và kết quả là chơi được nhạc theo sở thích . Còn học ở nhạc viên chính quy thì phải thi tuyển đầu vào ,thời gian học là 7 năm cho ngành Piano và nếu tốt nghiệp bằng ưu thì cũng chỉ để ở nhà đánh đàn cho vui , đi dạy đàn hoặc là đánh ở phòng trà mà thôi , dùng nó làm nghề kiếm cơm cũng chật vật lắm. Em còn trẻ , để dành tiền của , thời giain , công sức đầu tư vào học các ngành học khác thì sau này xem ra có lý hơn ,còn nhạc thì em vẫn cứ học nhưng dành cho những thời gian còn lại .
    Thân mến !
  3. Rubayyat

    Rubayyat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    anhvery35 nói đúng. Ở hoàn cảnh hiện nay mà học nhạc làm nghề kiếm sống, nhất là những nhạc cụ cổ điển thì vất vả thật. Nếu Vickizzle thật sự say mê piano, bạn có thể tìm thầy dạy bạn tại nhà và tôi chắc bạn sẽ tập luyện chăm chỉ, có khi còn hơn một số SV Nhạc viện [​IMG]. Nếu vẫn quyết tâm muốn thi vào Nhạc viện, bạn hãy cân nhắc vì:
    1- 17 tuổi mới bắt đầu học, bạn không thể thi vào bậc ĐH, phải thi vào trung cấp, bây giờ họ gộp hệ Sơ-Trung lại còn 7 năm, sau 7 năm đó mới có thể thi ĐH.
    2- vào học piano chuyên nghiệp trong Nhạc viện, nghĩa là bạn phải học piano cổ điển. Không có chuyện lả lướt như Richard Clayderman đâu (cái này nếu bạn thích và đã có kỹ thuật cổ điển tốt là tập được ngay thôi [​IMG]), tập khó và mệt lắm đó (nhạc cụ nào cũng vậy cả thôi), không thực sự say mê thì không thể theo được.
    3- khi đã vào học trong Nhạc viện, bạn nên xác định: hoặc học thật giỏi để có thể ở lại làm giảng viên. Hoặc dùng môi trường Nhạc viện để tích luỹ kiến thức âm nhạc cho mình, để có thể đi vào con đường sáng tác hoặc phối khí của riêng mình (ko nhất thiết là phải học Sáng tác ở NV thì mới là nhạc sỹ đâu). Nếu chỉ là một người chơi piano đơn thuần, bạn sẽ thất nghiệp, hoặc đi làm quán xá linh tinh, hoặc phải làm nghề khác.
    Con đường lập nghiệp nào cũng khó khăn cả, những gì tôi biết về chuyện học nhạc đã nói cho bạn cả rồi. Chúc bạn dù làm gì cũng đạt được mơ ước của mình, đừng nản chí và nếu đã yêu piano thì cứ yêu đi. Good luck
    P.S: tặng bạn bài này, nghe thấy dễ chịu yêu đời hơn nhiều đấy!
    http://youtube.com/watch?v=DRxq7mSC1SE
  4. slow_ktx

    slow_ktx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề tuổi tác thì tôi thấy có vấn đề thật. Nếu bạn thật sự muốn thi vào thì theo quy chế là vẫn được hay sao ấy nhưng mà bạn nghĩ xem: 7 hay 9 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 4 năm đại học thì bao giờ mới ra được trường. Với lại tôi thấy những ai học piano trong nhạc viện toàn học từ hồi còn bé tí.
    Với những trở ngạin đó bạn nên cân nhắc
  5. Vickizzle

    Vickizzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anhvery35 , Rubayyat , slow_ktx đã chỉ cho em nên làm thế nào
    em ko hề ngại khổ , bất kể khổ thế nào
    em chỉ sợ là vô vọng thôi
    nhưng thấy anhvery35 , Rubayyat , slow_ktx nói vậy , em thấy được là em vẫn có hy vọng nhỏ vào được nhạc viện
    nghèo hay khó khăn em cũng ko sợ , cái em sợ là em ko thể thực hiện đc ước mơ của mình
    chân thành cám ơn các anh , em cũng đã định hướng và hiểu đc phần nào rồi
    em sẽ thi vào nhạc viện
    thành công hay ko thì cũng sẽ phải thử
    dù thất bại thì em cũng hiểu là em đã làm hết sức rồi
    em sẽ cố gắng hết sức vì ước mơ của em ^^
  6. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Có quyết tâm , bền chí và sự đam mê là tốt rồi ...tuổi tác cũng chưa chắc chắn là cản trở lớn.
    Miễn là bạn vẫn đảm bảo được đời sống kinh tế đầy đủ.
    Ví dụ mình đây ... Khi ăn no xong thì đàn và hát vì khi bụng no rồi thì nghe nhạc mới hay , đàn hát mới có hứng thú , còn khi sáng mới dậy , bụng đói meo thì cũng không còn hứng thú gì nữa...
    Nhu cầu vật chất và đời sống tinh thần đều cần thiết như nhau trong cuộc sống của con người , của xh , khi cân bằng được chúng thì ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc , nếu thiếu vật chất , con người sẽ thấy đau khổ , nếu thiếu tinh thần , con người sẽ thấy nhàm chán và buồn tẻ , chỉ biết sống qua ngày , ngày buồn dài lê thê là thế.
    Khi sắp xếp mức độ ưu tiên thì nhu cầu vật chất luôn đứng ưu tiên cao hơn 1 bậc so với nhu cầu tinh thần, giả dụ như trong nhà phải có bao gạo trước rồi mới nên có cây đàn ...vậy là hài hòa.Ăn no bụng xong rồi đàn hát ...thì thấy rất yêu đời.
    Được anhvery35 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 24/10/2007
  7. Vickizzle

    Vickizzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em hiểu rồi ^^ thôi quyết tâm vậy
    àh sách có các bản nhạc nocturne của Chopin có bán ở thư viện trong nhạc viện ko anh nhỉ ^^ em thik mấy bài đấy quá
    bây h em đang học mấy sách nhạc jazz , ko có hứng thú lắm
    chưa đánh đc nocturne Chopin nhưng em muốn mua về trước :D
  8. Vickizzle

    Vickizzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    khi gia đình mình sống đủ ăn đủ mặc
    buổi tối nào đấy , trời mưa lất phất mà chơi được mấy bản nhạc của Chopin + tách cà phê sữa nóng + điếu thuốc thì ko còn gì tuyệt hơn anh nhỉ
  9. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Nhạc cổ điển có cái hay riêng của nó , nhiều bản nhạc mang chất trữ tình , lãng mạn thích hợp với không gian yên tĩnh , khung cảnh đồng quê mà thường thấy là nhạc thính phòng ,chỉ 1 cây violin và 1 đàn piano hay guitar là có thể hòa âm.
    Nó không ồn ào sôi động như dòng nhạc trẻ và các nhạc cụ điện tử.
    Nếu bạn thích lãng mạn trữ tình , cổ điển là thích hợp.
    Một buổi chiều nào đó thật yên tĩnh , nắng vàng nhàn nhạt , không gian êm ả , tự dưng vọng lên tiếng Piano , Violin hay Guitar thùng thì .....tuyệt....
    Được anhvery35 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 24/10/2007
  10. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    học để biết thì nên học chứ học thì vào nhạc viện thì thôi xin!

Chia sẻ trang này