1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17 học Piano để thi vào nhạc viện HN có muộn không ? ( thật sự rất cần câu trả lời )

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Vickizzle, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi kiếm cơm bằng rất nhiều nghề .
    Những nghề có bằng cấp là: Computer Programmer bằng đại
    học 4 năm, Hộ lý bằng sơ cấp 3 tháng, Thợ máy Tiện, máy Phay
    bằng sơ cấp 1 năm, thày giáo dạy thay mỗi khi lớp thiếu thày vì
    thày có việc bận, Rửa bát ở tiệm ăn, và Dạy Đàn. Hai nghề cuối
    cùng này không có bằng cấp. Ngoài ra, mùa hè tôi thỉnh thoảng
    kéo Violin ở đường phố để kiếm Tip . Có người cho 1 đô, có
    người cho vài đô, có người cho 1 tờ 20 đô. Tính ra 1 tiếng cũng
    được ít nhất 20 đôla . Vợ tôi rất phản đối nghề này, cho là rẻ
    rúng bụi đời quá, nhưng tôi lại thấy nó máu nghệ sỹ nhất. Nó
    làm tôi sống vào trong cái thời của truyện Không Gia Đình. Nó
    cũng làm tôi có chút tự hào, vì nhiều thày dạy đàn không làm
    được điều này.
    Để thong thả, khi nào có dịp nhờ người chụp được ảnh, tôi sẽ
    đưa lên cho các bạn coi cảnh chơi đàn trên đường phố kiếm
    Tip.
  2. tim1000manh

    tim1000manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cháu đồng ý với bác vụ kéo violin ngoài phố ,rất nghệ sĩ .Kéo violin solo thực ra cực kì khó ,bởi violin khó mà bộc lộ hết cái hay khi không có đàn đệm
    Hơn nữa ,Violin kô như guitar hay 1 số nhạc cụ khác, có thể làm tưng bừng 1 góc đường ,nó đòi hỏi 1 không gian yên tĩnh hoặc không quá ồn ã
    Bác làm cháu nhớ ,vụ bán hoa ngày lễ Valentine năm vừa rồi ...Lớp cháu bị rơi vào 1 vị trí bán hàng khá là khó khăn các bạn nữ đều nhăn nhó vì họ gói hoa khá đẹp mà ít người để ý .Tự nhiên lúc đó cháu nóng máu lên ,phóng xe về nhà lấy đàn một lúc sau mang đến trước gian hàng của bọn cháu kéo .. he he khách hàng đông quá trời ,mấy bạn gái thì cứ mắt chữ O mồm chữ A ngác nhiên lắm .. 1 valentien ngọt ngào
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tiếng Violin lớn và vang xa hơn Guitar chứ.
    Violin cỡ 300 đô giá ở TQ, khi yên tĩnh, có thể vang 100 mét,
    nơi đường phố ồn ào như phố Tràng Tiền, đứng đầu bờ hồ,
    cũng nghe được ở lối vào cửa hàng bách hoá, nếu đứng giữa
    trung tâm bến tàu điện mà chơi, cả mấy đường tàu đều nghe
    rõ bài. Nếu chơi trong nhà thờ mà ban nhạc không vặn hết
    cỡ volumn lên, thì Violin không cần microphone. Nếu chơi ở
    nhà thờ Việtnam như nhà thờ Lớn Hà nội, hay nhà thờ Đức Bà
    ở SaiGon, thì có thể solo không cần microphone.
    Tôi chơi ở đường phố, thường có người đến nói với tôi, "Tôi
    nghe thấy tiếng đàn của anh từ đàng kia." Họ nói thế nghĩa là
    họ nhận ra có tiếng đàn thật, chứ không phải từ máy . Từ khi
    nhận thấy tiếng đàn, họ mới nhận ra người, và nghe nhạc sau.
    Ở Mỹ, nghe nhạc trên đường phố, người ta nghĩ ngay đến
    chuyện cho Tip, nhưng cái này là tuỳ thích, nên một quãng phố
    đông khoảng 100 người, và khoảng chục phút thì thay người
    mới, có người chỉ vài phút là đi khỏi, có người đợi xe bus phải
    đến cả nửa tiếng, mà chơi nửa tiếng Violin, mới có chục người
    cho Tip thôi. Nửa tiếng thì được khoảng 10 đô. Phần lớn Tip
    là 1 đô. Thỉnh thoảng có người cho vài đô. Chẳng hiểu sao có
    người cho 20 đô. Họ không có tiền lẻ, hay họ biết chơi Violin
    chăng?
    À quên, tôi nói tiếng Violin nếu chơi ở đường phố Hà Nội ngày
    xưa. Bây giờ thì có nhiều xe máy, ồn ào lắm rồi. Ở đường phố
    Mỹ, không có tiếng chơi nhạc từ nhà vọng ra đâu . Chỉ có tiếng
    xe bus mấy giây khi lăn bánh thôi.
  4. tim1000manh

    tim1000manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đấy vấn đề là cái xe cộ ở Vn bi giờ nhiều kinh khủng ... có căm micro phone vào thì cũng bó tay .. nói chi là chơi âm thanh mộc để tự nhiên bác ạ.Chính vì điều này ở Vn cực kì hiếm những nghệ sĩ đường phố ,hay dù chỉ là những ban nhóm tự phát biểu diễn ngẫu hững ngoài đường 1 hôm .
    Chuyện Tip thì cũng còn khá xa lạ với phong cách người Việt .Bác được Tip đến 20$ thì cũng có nhiều lý do ,có thể bản nhạc bác vừa chơi gắn liền với 1 kỉ niệm đẹp của người đó ,họ cảm thấy thật thoải mái khi nghe bác đàn .. v..v
  5. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    nghe lời mọi người, tìm thầy dạy riêng vậy, hy vọng đủ trình để kiếm tiền tip như bác Codep. Nhưng ở Việt Nam thì chiêu này hầu như ko có, chỉ có mấy lão hành khất mù, có đứa cháu gái nó dắt đi lang thang thổi sáo thôi, ko thấy nghệ sĩ sáng mắt nào biểu diễn cả. Ở Sài Gòn mà làm thế lạng quạng công an bắt vì tội làm rối loạn trật tự nơi công cộng.
  6. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm "Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội" dạy 4 mạng một phòng đây! ! Từng đứa học một!
  7. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Em ủng hộ việc bác Codep kéo đàn kiếm tip ngoài phố , nếu có thời gian rỗi , vừa ra phố kéo đàn tiêu khiển , vừa kiếm được thêm để uống cà phê, mình đâu có xin tiền ai đâu , mà là họ thưởng cho mình đấy chứ , vợ bác phản đối , em thì ủng hộ .
    Cái quan trọng là khán giả . họ thích nghe , xem biểu diễn thì ở trên sân khấu lớn hay là ngoài phố thì gần gần như nhau cả .Ăn thua là họ có thích và biết thưởng thức tới mức nào .
    Mình học violin để kéo cho mình nghe , càng hăng hái hơn khi có khán giả .
    Mình đang ở vn , trong TP.HCM ,vn giờ đang thời kỳ mở cửa , đời sống vẫn còn khó khăn nhưng dẫu sao đã có hơn được thời bao cấp , lễ tết bây giờ , mọi người thường tặng hoa hơn tặng quà , họ đã chú trọng đến đời sống tinh thần hơn ,biết thưởng thức nghệ thuật hơn, độ thị đang quy hoạch , nhiều khu đô thị mới , đẹp và sạch sẽ , sang trọng như Âu Mỹ ,dân trí của dân chúng được cải thiện nâng cao , vậy thì kéo đàn ngoài phố để vừa giải trí vừa kiếm tip có thể bắt đầu ngay bây giờ vẩn được , có thể đứng ở chỗ công cộng như trước cửa siêu thị hay trung tâm thương mại cũng được , chỗ nào có cảnh đẹp thông thoáng , chỉ nên tránh giờ tan tầm vì tiếng ồn xe và khói bụi thôi , mình mà kéo hay và có thời gian thì mình cũng đi kéo đàn kiếm tip như bác Codep.. , rủ thêm vài bạn cho vui ....vui là chính các bác ạ...
    Hay là có thời gian thì các members của forum tổ chức một buổi offline ngoài phố , vừa trình diễn , vừa có dịp offline gặp gỡ giao lưu , vừa giải trí tiêu khiển , vừa có money ...Trước cửa nhà hát thành phố mỗi sáng chủ nhật đều có đội kèn Tây của nhà nước biểu diễn đấy , không biết giờ còn duy trì không ,sáng cn , mình cũng tập hợp ra chỗ ấy keo chơi , rũ nhiều nhiều thì càng vui , rũ thêm vài cây cello ...
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn chịu khó tìm trong TTVNOL, không biết ở box nào, có
    đoạn tôi dịch tóm tắt bài báo viết về một cây Violin cỡ tầm vóc
    thế giới chơi violin (giá hàng triệu đôla) ở giữa trung tâm ngoại
    giao thủ đô Washington DC, mà chơi 1 giờ, chỉ được trăm đôla
    (trong khi đó 1 giờ anh ta chơi Violin phải tính hàng nghìn đô).
    Bài báo kể hàng trăm người lại qua, chỉ có vài người cho, và
    trong số đó, chỉ có 4-5 người là cho vài chục đô . Xung quanh
    nơi biểu diễn có mai phục quay video, và những thám tử chìm
    để hỏi số điện thoại những người đặc biệt một cách khéo léo,
    rồi sau đó họ tổ chức phỏng vấn những người này. Xem ra, thì
    người yêu thích nhạc không nhiều, và người hiểu nhạc cũng
    hiếm nữa. Tỷ số vài người trên vài trăm, thì có thể nói cả trăm
    người Mỹ thuộc tầng lớp trí thức cao cấp, chỉ có một người biết
    người chơi Violin đó chơi khá, chứ không dám cho rằng anh ta
    chơi cỡ thế giới chỉ có vài người. Người đó cũng biết tiếng đàn
    là do một cây đàn tốt, chứ cũng không ngờ được nó vào cỡ thế
    giới có tên tuổi.
    Lý do vợ tôi không thích tôi chơi Violin kiếm Tip vi cho rằng tôi
    làm công việc của ăn mày, hát xẩm ngoài chợ ở ViệtNam . Ở
    Mỹ thì cũng không khác mấy, là nói về trình độ nhừng người này
    chỉ là nghiệp dư. Cái khác nhất là ở Mỹ thì không có ăn mày hợp
    pháp. Còn chơi đàn ở nơi công cộng thì hợp pháp, cũng như
    biểu tình vậy . Lịch sử kiểu chơi đàn này thì có từ châu Âu đưa
    sang, như bạn coi truyện và phim Không Gia Đình vậy, cũng là
    nghề kiếm sống. Ở Toronto Canada, nơi nhiều khách du lịch
    lại qua, thì nghệ sỹ chơi đàn trên đường phố lại là điều đáng
    khuyến khích, làm tăng vẻ đẹp của thành phố, cho nó thêm màu
    sắc văn hoá đặc biệt. Lần sau đi chơi Toronto, tôi sẽ chơi Violin,
    Tôi cũng sẽ chơi Violin ở những thành phố khác ở Mỹ nữa, để
    nếm mùi bụi đời ở đó. Chỉ tiếc ngày xưa chưa nghĩ ra chuyệ này.
  9. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Lúc trước em xem phim , em thấy ở Liên Xô cũ , ở các quảng trường , các nhạc công cũng chơi nhạc ngay đấy ,và các họa sĩ vẫn đặt giá vẽ để vẽ chân dung , rất là nghệ thuật đấy chứ ,dùng cách này để kiếm thu nhập chính thức thì không được nhưng kiếm chút uống cà phê những khi rãnh rổi thì cũng hay và đưa nghệ thuật ra cho mọi người thưởng thức thì cái đó mới là động lực chính để mình đem đàn ra phố, ăn thua là họ thích nghe không , em mà đem đàn ra phố kéo thì em sẽ không kéo các bản cao cấp khó hiểu đâu , em sẽ kéo các bản fiddle bình dân , dễ hiễu , dễ nghe , mang tính giai điệu dân gian , người bình thường nghe cũng có thể hát theo được , nhưng theo em nghĩ thì chỉ có những người chơi đàn amater mới "đủ can đảm" để mang đàn ra phố " bụi đời" , chứ các nghệ sĩ nổi tiếng và các bạn chuyên nghiệp tốt nghiệp nhạc viện chuyên ngành 7 năm 9 năm thì có lẽ các bạn không dám đem đàn ra vỉa hè đâu vì nó sẽ làm mất giá của cây đàn ...em nói vui thế ...đối với dân chuyên thì các cây violin, Piano là phải trang trọng trên sân khấu lớn , phải hoành tráng mới xứng với giá trị của nó...
    Bác Codep đi kéo đàn "bụi đời" 1 mình hã bác , em mà ở Mỹ thì khi có thời gian em sẽ đi bụi đời chung với bác
  10. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất thích những nghệ sĩ đường phố,và cũng thích trở thành 1 nghệ sĩ đường phố luôn.Thầy codep ơi,hết năm học này em sang Mỹ rồi,thầy cho em đi chung gánh với thầy,thầy nhé.Không biết có làm nên cơm cháo gì không,thầy đàn,em hát,chà chà,kiểu này chắc mình nên thành lập câu lạc bộ "không gia đình "luôn quá,có khi rầm rộ quá người ta lại ngỡ bọn này hâm mộ Héc-tô-ma lô quá cỡ kìa

Chia sẻ trang này