1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17 học Piano để thi vào nhạc viện HN có muộn không ? ( thật sự rất cần câu trả lời )

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Vickizzle, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ernie_Pyle

    Ernie_Pyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cái này là từng người học, tính ra thì thời gian ngắn chứ ko phải là cả 4 người cùng tấu một lúc
    @bác Codep : Hay quá, bác nghệ sĩ quá ^^, bác codep upload vài tấm ảnh bác chơi đi, cho bọn em máu me tí chút , hihihi
  2. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    to JG bà những người muốn học thanh nhạc: Tôi có thể kể tên cả tá siêu sao opera trong lịch sử bắt đầu học bài bản từ khi đã ngoài 20t, rất nhiều người trên 18t và hầu hết là trên 16t. Vì sao, vì thanh nhạc khác các bộ môn khác, đó là phải chờ cho đến khi giọng hát phát triển hoàn thiện, và điều này khó xảy ra khi bạn chưa qua tuổi phát triển (13-15),kể cả đối với nữ chứ không riêng nam. Một ca sĩ opera dưới 30t vẫn được coi là trẻ, thời kì xuân sắc là từ 30-40t (riêng với nữ cao màu sắc thì có thể trừ đi khoảng 5 năm, còn nam trầm, trung thì công thêm 5 năm), thời kì chín muồi là hơn 40t thậm chí đến 50t, quá 50t là đã qua đỉnh nhưng nếu giữ giọng tốt có thể kéo dài đến 70. Tuy nhiên quá 30t, nếu đã từng tham gia hát hò thì k0 nên học nữa vì giọng đã thành tật, chỉ nên đi tu nghiệp, bồi dưỡng nâng cao vui vẻ thôi.
    17t bắt đầu học đàn là muộn nhưng bắt đầu học hát là bình thường, thậm chí sớm. Thời gian này nên luyện tai nhạc và thể thao nhiều hơn là tập hát. Vì nói trắng ra, sinh viên khoa thanh nhạc thường có tai nhạc kém nhất trong các khoa, ngoài ra 1 ca sỹ khoẻ chưa chắc đã hát hay, nhưng 1 người yếu thì k0 thể hát hò được.
    Cũng giống các môn cổ điên khác, nếu bạn học để trở thành ca sĩ opera (k0 phải ca sĩ nhạc nbẹ hay nhạc truyền thống), thì k0 thể nổi tiếng, không thể giàu có,...kể cả khi bạn có tài năng. Tương lai hơi bị xám vì số người hiểu, nghe được và thích nó k0 nhiều.Bạn phải chấp nhận dơn độc trên con đườngc của mình (vì sẽ rất ít khán giả ủng hộ), rồi không được làm nghề khi ra trường,... Trường hợp bạn có năng khiếu nhưng năng khiếu chưa đủ thành tài năng mà chỉ làng nhàng thì còn bi kịch hơn -> lềnh phềnh. Còn nếu không may bạn thuộc týp ngộ nhận về tài năng của mình thì tệ hơn nữa.... Học phsi ôn thi cao, nếu học nghiêm túc cũng rất cực, cần phải biết nhiều thứ (ngoại ngữ chẳng hạn, rồi diễn xuất,...) Khi bạn chưa vào thì thấy nghệ thuật thật đẹp và thơ mộng, còn chọn nó làm nghề thì lại là vấn đề khác.
    Nhưng mà nghề nào mà chẳng vậy, đâu riêng mỗi nghệ thuật, thường thì nghệ sỹ nhạy cảm hơn, dễ quyết tâm hơn, nhưng dễ thấy khó khăn hơn, hay than vãn hơn, nhưng cũng cố gắng hơn, bi kịch hoá vấn đề nhiều hơn và lãng mạn hoá vấn đề nhiều hơn, hi vọng nhiều hơn và cũng thất vọng nhiều hơn, thế nên ít khi thoả mãn với những gì mình có. Chứ còn như tôi, 1 người bình thường, cũng đều mắc phải những khó khăn (mà 1 bạn nào đang học nhạc bảo là sau này sẽ không cho con theo học ở trên ấy) trong cuộc sống, ngành nghề, và công việc mình theo đuổi. Trong chăn mới biết ngứa không, tôi nghe nhiều người làm y nói k0 muốn con thành bác sĩ, người làm bộ đội k0 muốn con đi lính, người làm xây dựng k0 muốn con làm kiến trúc, người làm giáo viên k0 muốn con đi dạy học, tâm lý người đời ai cũng thế, nếu dễ thoả mãn, dễ hài lòng, suy nghĩ giản dị thì dễ sống, vậy thôi.
    Tôi nhớ đến 1 câu của color sop huyền thoại Galli-curci: "kệ xác những lời nhận xét, cứ giả mù điếc, như 1 con ngựa, phi thẳng tới đích và ghi bàn, là khắc đạt được những gì mình muốn"
  3. gun_ho

    gun_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Đó là Joshua Bell, hôm ấy ông chơi một cây Strad (3 triệu rưỡi đô)
    Bản tin từ Washington Post :
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html
    Còn đây là một trích đoạn một bản nhạc ông đã trình bày hôm đó ( Chaconne _ Bach.)
    http://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0_YWhw
    Heh Heh. Khâm phục máu nghệ sĩ của bác Codep lắm. Chắc là phải máu như vậy mới chơi ra hồn được.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11

    Đây là ngày hội của trường Công Giáo .
    Hai con lớn của tôi ngồi đằng trước .
    Thằng út nằm trong xe đẩy .
    [​IMG]
    Chụp từ góc độ khác
    [​IMG]
    Giàn nhạc của trường
    [​IMG]
  5. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn những lời vàng ngọc của admin box thanh nhạc,em đã vote cho ngài rồi.Nghe ngài nói ,em mới chột dạ,không biết mình có nằm trong týp người bị bệnh ảo tưởng không nhỉ,sợ thật.Vào độ tuổi như em,trước mắt cái sự gì nó cũng màu hồng cả,mình có phải lo lắng gì đâu,theo em nghĩ đó cũng là 1 lợi thế mình nhất thiết phải tận dụng triệt để ,để có thể đầu tư vào những gì mình yêu,mình thích.Trước mắt là như vậy đã,chuyện cơm áo gạo tiền thì còn phải xem xét xem độ đam mê của mình đối với bộ môn đó còn bao nhiêu trong quá trình đầu tư.
    Còn chuyện nổi tiếng hay không,giàu có hay không ,theo em nghĩ là bản thân người nghệ sĩ đã xác định rõ hơn ai hết,họ đã chấp nhận lăn mình trên con đường "vinh quang" đầy chông gai đó và hầu hết những người ngoài cuộc quên rằng,họ làm những việc đó trước tiên là cho chính bản thân họ,cho niềm vui,niềm đam mê của họ, cho cuộc đời họ mang cái ý nghĩa "thiêng liêng" theo tâm tư của mình.Đó là điều dễ hiểu thôi,chẳng có gì là thần thánh hoá cả và nếu ai cho rằng những người "bất chấp" là lí tưởng hoá bản thân ,ảo tưởng vào bản thân hay bảo thủ cố chấp thì chính những người đó mới là cố chấp
  6. Ernie_Pyle

    Ernie_Pyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hình của bác Codep hoành tráng thế ^___^. Nhìn thấy đã ngứa ngáy chân tay rồi bác ạ ^^.
    ước gì................. trường mình cũng có một band nho nhỏ để chơi nhạc nhỉ ??? (chỉ là ước thôi ^^)
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... nghe bác Codep kể tôi thấy rất thú vị.
    Đúng thật, đâu phải chơi đàn ngoài phố đã là xấu, là kém. Thực tế nếu nhìn nhận đúng thì đó là một nét văn hóa đáng khuyến khích nữa là khác. Thật đáng buồn là ở VN lại không có chuyện này. Chỉ những người có thân phận hẩm hiu, ăn xin mới kiếm tiền bằng cách đó.
    Hê hê ... hay là già onggiadaukho tôi cũng tha cây Organ ra bờ Hồ Hoàn Kiếm nhỉ Biết đâu đủ tiền xây nhà
  8. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Ở Vn , họ không dám mang đàn ra phố , là do :
    1 > Không có thời gian
    2> Ít có chỗ yên tĩnh , trữ tình để chơi đàn
    2 > Mắc cỡ , sợ bị chê là "bụi đời"
    3> Sợ không có người nghe ,sợ mọi người không biết nghe
    4> Sợ bình dân hóa cây đàn sẽ làm mất giá.
    5> Chỉ đi đàn có 1 mình , buồn , đánh đàn thì phải ít nhất là 2 người thì mới hay , không có địa điểm để tập trung .Nếu có địa điểm , tập trung lại thành nhóm như "họp chợ" , không hẹn mà gặp thì ai cũng kéo nhau ra đó cả , bác nào gan thử khởi đầu xem , đảm bảo có phong trào ra họ sẽ kéo nhau ra tập trung cả ra đấy rồi quen dần ấy .
    Ở đấy có thể tập trung thành khu , các bác dạy đàn mà có học trò khi trò đã khá rồi thì thầy trò vác đàn cùng nhau ra đấu tập , chỉ cần nơi tương đối yên tĩnh nhưng cũng kha khá người qua lại , nơi nhiều khách du lịch ngoại quốc càng hay , vừa sáng sủa , vừa mát mẻ , vừa biễu diễn luôn thể , mình ở trong SG , lại tay nghề không chuyên , mới tập tành , nếu tớ mà đàn khá , thì sẽ đứng ra tổ chức trong SG , chọn bãi là công viên tượng đài Bác , trước cổng chính trụ sở Uỷ ban thành phố ấy , mỗi chiều chiều cũng được , mới đầu rủ 5 - 7 bạn đi , sau thì ai rãnh thì tới đó ,không cần hẹn trước ..thế , có 1 công viên trước nhà hát thành phố chỗ mà sáng Cn hàng tuần có dàn kèn đồng của nhà nước ấy , nơi đó cũng được.
    Có bác nào ở trong Sg không , mình chọn địa điểm đi nào .Công viên 23 / 9 đối diện Khách sạn New world thì chiều chiều mọi người vẫn tập trung ra ấy chạy bộ , tập thể dục , nơi ấy cũng được , sạch sẽ , an ninh tốt ,từ 3 -> 4 giờ chiều là yên tĩnh , còn ngày những ngày giáp tết thì kéo nhau ra đường hoa Nguyễn Huệ hay chợ hoa Tao Đàn , vừa chơi đàn vừa kiếm tip ngon lành , vừa vui nữa.
  9. jerrysheart

    jerrysheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cháu chân thành cám ơn những tấm hình của bác Codep

    Bé trai lớn giống bố nhiều ghê
  10. jerrysheart

    jerrysheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em đố anh át đuợc tiếng xe máy đấy .Nếu làm được vậy thì xây hẳn biệt thự cũng kô phải là chuyện trong mơ

Chia sẻ trang này