1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17 học Piano để thi vào nhạc viện HN có muộn không ? ( thật sự rất cần câu trả lời )

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Vickizzle, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    trên lý thuyết thì vẫn vào được. Thi thẳng vào hệ trung cấp học mất 4 năm thôi là lên đại học 4 năm nữa. tất cả mất có 8 năm. Nhưng mà....học rồi để làm gì?? Những sinh viên khoa piano đỉnh nhất của nhạc viện khi tốt nghiệp cũng chỉ đánh quán xá, làm giáo viên đệm cho thanh nhạc hoặc các nhạc cụ khác chứ chưa chắc chơi được 1 bản nhạc nhẹ.
    Nếu bạn đam mê thì học ở ngoài với 1 người thầy tốt thì cũng chất lượng chả kém gì học trong nhạc viện.
    Xin hỏi thêm 1 câu bạn thấy mình có năng khiếu ko đã? VD khi nghe 1 nột nhạc vang lên bạn có biết đó là nốt gì ko? Khi 1 giai điệu vang lên bạn có thể hát lại đúng cao độ tiết tấu của giai điệu đó ko?
    Người ta nói thành công 99% là tập luyện nhưng piano thì đòi hòi cái phần năng khiếu nhiều hơn 1% đấy!
    Nói túm lại là ko nên thi
  2. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ây...nếu mà bạn ý đã thích và quyết tâm như thế rồi thì chả nên ngăn cản làm gì nữa,cứ để bạn ý làm điều mà mình mơ ước.Vì tớ cũng vậy,đã muốn làm việc gì mà bị khuyên can,dẫn đến bàn lùi ,ko làm dc điều mình muốn là cảm thấy rất day dứt,lăn tăn,ăn ko ngon,ngủ ko yên...hehe...Đằng nào thì bạn ý cũng đã có đủ điều kiện về kinh tế và chấp nhận chịu khó,chịu khổ rồi thì còn ngần ngại gì nữa...Con người ko phải ai cũng có 1 ước mơ lớn,nếu đã có rồi thì tội gì ko cố biến nó thành hiện thực,phải ko?!Cứ làm đi bạn ạ! Chúc bạn thành công (và sẽ trở thành bạn học của tớ trong tương lai)!
  3. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Việc này chắc phải hỏi thêm nghệ sĩ Đặng Thái Sơn hay cô Lý Giai Hoa quá !
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngày tôi còn nhỏ, thi tuyển vào trường Nhạc, trường Hoạ rất khó.
    Môn Piano và Violin chỉ lấy trẻ con thôi. Không biết các môn khác
    thì chọn thế nào .
    Người ta chọn năng khiếu, chứ không chọn người giỏi mà kém
    năng khiếu. Cha tôi có bạn trong trường nhạc, có thể dễ dàng
    cho tôi khi thi, nhưng quyết định không cho tôi vào trường nhạc,
    vì tôi có cái đầu bằng gỗ, và cái tai không có lỗ. Thi vào trường
    nhạc thì thày giáo gõ piano hay gảy Guitar một câu nhạc không
    dài, và mình phải a á ả lại cho giống như thế, không cần biết
    nốt nhạc gì, nhưng không được sai độ cao. Tôi thì nhận biết
    nốt nhạc, nhưng a á thì lạc giọng bét nhè. Sau đó thì thày giáo
    gõ thước xuống bàn khoảng chục nhát nhanh chậm khác nhau,
    và mình phải gõ lại như thế. Tôi gõ lại được 8-9 nhát đầu, nhưng
    không nhớ được những nhát sau ra sao. Tuy tôi không thi, nhưng
    cha tôi biết là năng khiếu nghe được độ cao, và nhận ra được
    nhịp phách của tôi không thể đưa tôi đến sân khấu của thế giới
    được, ấy là chưa coi đến thần kinh bắp thịt của ngón tay nữa
    đấy, nên không cho tôi vào học trường nhạc.
    Lúc ấy, có nhiều đứa nhỏ tận Cao bằng, Hà Giang lọt vào học
    Piano, mà nhiều đứa ở HaNội thi trượt (vì gần có điều kiện đi
    thi). Trong số học sinh, nhiều người sang Liên Xô học Tschai
    kovsky, Budapet, vân vân và đứng đầu lớp, rồi họ cũng lặn mất
    tăm.
    Không biết bây giờ cách chọn học sinh của trường nhạc thế
    nào, nhưng chắc không lấy người không có năng khiếu tuy
    có thể chơi đàn tốt bằng tôi đâu. Vì vậy, muốn vào trường nhạc,
    bạn không cần học một giờ đàn nào cả, vẫn có hy vọng.
    Còn chuyện học Piano thì không bao giờ muộn cả . Để nổi
    tiếng như Đặng Thái Sơn, thì hy vọng mong manh lắm .
  5. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ơ câu này đúng quá , trước em y hệt bạn này, nằng nặc đòi thi với lại học thêm LL, bây giờ nghĩ lại thấy đúng thật, thi vào xong để làm gì, nểu quyết tâm và yêu thực sự thì vẫn chẳng sao đâu, nhưng vấn đề là khi đã vào được rồi phải chọi kinh khủng lắm, mình học 1, 2 năm sao bằng những đứa học từ 4, 5 tuổi. Em đến giờ nghe mãi còn chẳng ra nốt nào với nốt nào, nhầm lẫn lung tung cả, thôi chơi cho nó vui :))
  6. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nhạc viện cho em hoi luôn thi vào nhạc viện có khó không.Để vào được nhạc viện thì thi những môn gi thế?
    em cũng rất muốn học ở nhạc viện
  7. salara_slyterin

    salara_slyterin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vào học nhạc viện cũng là ý hay đó nếu như bạn thật sự nghiêm túc với âm nhạc. Hãy nhìn vào tấm gương của SIbelius. Và tôi nghĩ là không thể không làm được nếu bạn thật sự nghiêm túc và tập 7 tiếng một ngày. . Những môn cần phải thi thì cũng không nhiều và không khó lắm đâu. Tôi không rõ ở Nhạc Viện Hà Nội đã thay đổi gì hay chưa nhưng tôi nghĩ chỉ có 3 kỹ năng cần chú ý: Chuyên nghành ( Piano, Violin,... ), Ký xướng âm, và chắc là có một chút lý thuyết. Nếu bạn tập 7 tiếng Piano một ngày và tập BÀI BẢN thì tôi nghĩ là không vấn đề gì để có perfect pitch ( chỉ có nhạc cụ chuyển giọng như Clarinet, Horn hay là các nhạc cụ bộ winds thì mới khó có perfect pitch thôi chứ còn Violin với cả Piano tôi thấy không có vấn đề ). Tất nhiên là vào được là một chuyện, học được hay không lại là chuyện khác. Cũng như các bạn đã từng học Nhạc Viện ở đây cũng đã thấy không ít những người sau đó phải chuyển sang làm nghề khác. Bản thân tôi theo nghề nhạc nhưng nếu có con sau này thì nhất định là cũng không muốn cho theo nghề này đâu. Nghiêm túc đấy ! Vì sao ư?
    Sau đây là một số khó khăn tôi thấy tôi mắc phải và cũng là kinh nghiệm ca nhân thôi, hoàn toàn chủ quan nhé:
    1. Nhàm chán: cũng như mọi mối quan hệ thôi , khi bạn có người yêu hay bạn gái thì cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy loãng và nhàm, cũng có lúc cãi vã và mệt mỏi. Còn nếu bạn nói rằng lúc nào bạn cũng yêu người đó và không bao giờ cãi vã thì tôi thấy rằng đó thật là một cuộc tình vô cùng nhàm chán. Thế đấy.
    2. Kỹ thuật: vào học nhạc viện Hà Nội thì có lẽ sự giáo dục hướng nhiều vào nhạc cổ điển. Từ các môn lịch sử, hoà âm ,...đều hướng tới cổ điển. Mà trong âm nhạc cổ điển, thì đối với tôi trở ngại lớn đó là KỸ THUẬT. Và có thể nói là nó không có điểm dừng cuối. Và càng chi tiết hoá thì nó càng khó. Muốn biết thêm thì bạn tập là sẽ biết.
    3. Không có tương lai về kinh tế: nếu bạn là pop singer, rock star, mọi chuyện sẽ ổn cả. Danh tiếng , tiền bạc. Nếu bạn là nghệ sỹ cổ điển, điều đầu tiên bạn cần xác định đó là sẽ KHÔNG CÓ TIỀN. Nghiêm túc đấy, nhất là với một người bắt đầu học từ 17 tuổi như bạn. Vì thế, nếu bạn có một nghề khác làm nền tảng hoặc gia đình bạn có thể lo cho bạn cả đời thì thật sự là không có vấn đề gì. Và nếu thế thì tôi cũng rất mong được nhìn thấy VN ngày càng phát triển đi lên như vậy. Nhưng nếu gia đình bạn không thể nuôi bạn cả đời, theo tôi bạn có thể coi âm nhạc là nghề tay trái và bạn học âm nhạc vì bạn yêu âm nhạc, đơn giản vậy thôi.
    4. Giáo dục: vấn đề này thật sự là rất khó nói và nếu bạn muốn biết thì pm tôi qua nick yahoo thì tôi có thể nói riêng với bạn. Và theo tôi thì đây cũng là lý do một số nghệ sỹ sau khi đi du học ở nước ngoài không thể trở về nước. .
    Mệt mỏi+ vướng mắc về kỹ thuật + kinh tế +... = Khó khắn bạn phải xác định trước. Đâm đầu vào làm một một việc gì đó mà ta không hiểu rõ bản chất của nó thì dễ có ngày vỡ mộng. Vậy đó, chúc bạn thành công.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trường nhạc ViệtNam ở Hà Nội chọn nhân tài để đào tạo theo
    con đường nghệ thuật, không theo tiền bạc.
    Chẳng cần tập đàn 7 tiếng mỗi ngày đâu, mà 3-4 tiếng là được
    rồi . Thời giờ khác còn dành cho văn nghệ, hoạ, múa, thể thao,
    văn thơ, giải trí, và nghỉ ngơi cùng cha mẹ, anh em, vợ con và
    bạn bè nữa chứ . Người chơi đàn chứ có phải cái đàn máy đâu.
    Chúng ta cần có tâm hồn mới là có cuộc sống.
    Nếu bạn may mắn được vào học, bạn có tương lai như Đặng
    Thái Sơn, và bạn có hy vọng dễ định cư ở nước ngoài. Nếu
    bạn có ý định ở Việtnam, thì vào học trường nhạc là một lối đi
    vào ngõ cụt. Cho đến hết đời bạn, một nhạc sỹ tầm cỡ thế giới
    đến VN ở cũng sẽ chết đói trong khó hèn.
    Bạn phải dành 10 năm để bước lên bục cao danh vọng một
    người biểu diễn Piano lừng tiếng thế giới. Lúc ấy bạn còn trẻ
    quá, chưa đến 30 tuổi, còn đang xuân xanh. So với bác sỹ, luật
    sư cùng tuổi thì bạn còn hơn họ nhiều.
  9. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    học 3-4 tiếng 1 ngày, thời gian còn lại chơi bời, thư giãn..vv..v.. mà 10 năm đã bước lên bục vinh quang của 1 người chơi nhạc lừng danh thế giới ? AMEN !!
    Bác cứ tìm hiểu xem nghệ sĩ Đặng Thái Sơn tập bao nhiêu năm, mỗi ngày bao nhiêu tiếng để đạt được như ngày hôm nay? Chưa kể đến vấn đề tố chất nữa. Có phải ai học piano chăm cũng thành người giỏi đâu. Bạn ý đã 17 tuổi rồi, tay ko còn mềm như trẻ con riêng cái việc sửa tay đã mệt rồi..
  10. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic lập cái chủ đề này làm mình cũng nhớ ra mình có việc cần hỏi.Mình nhận thấy mình có chút ít năng khiếu thanh nhạc mình thật sự muốn thi vào nhạc viện.Làm ơn cho mình biết làm thế nào để thi vào nhạc viện

Chia sẻ trang này