1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17 tuổi yêu 1 cô bé.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sup_pa_man, 05/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sup_pa_man

    sup_pa_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi yêu 1 cô bé.

    Em tên Lộc
    Em năm nay 17 tuổi rồi ,đang học lớp 11. trong lớp em có thích 1 bạn gái _ bạn ấy tên Tuyến
    Thế là em bắt đầu làm quen với bạn gái ấy ,cuộc nói chuyện đầu tiên của em với bạn ấy là trong điện thọai ?"lần đầu tiên nói chuyện thấy bạn ấy rất cởi mở hơi nũng nịu 1chút rất hợp ý nhau .
    Vào lớp em viết giấy trò truyện trong những tiết Văn hay Anh Văn và Lịch sử ( vì chỉ có nhưng tiết đó em quan sát thấy bạn ấy hơilo ra ) _ Trong lớp có 4 dãy nhưng o biết bọn đàn em lớp 10 học buổi sáng nó làm gì mà xuất hiện thêm 1 cái bàn ghế ở giữa lớp sát vách tường nối hai tổ 2 và tổ 3 lại với nhau và em ngồi ngay cái chỗ ?o quái ?o ấy còn bạn ấy ngồi tổ 2 bàn thứ 3 từ trên đếm xuống . chính cái chỗ ?oquái? ấy mà em quan sát bao quát đuợc lớp và cũng là trung tâm để ý của ?.,cái chỗ ?oquái? này em o thể nào? ma le? tuổi học trò được hihi?!
    Lúc đầu viết cho bạn ấy em viết rất vui ,đọc bạn ấy cười mãi, em viết xóay vào trọng tâm đại lọai như ?o Ê! Tuyến có khi nào tớ thích cậu có chuyện gì xảy ra với tớ o?...... ?o
    Em thì rất thích nhạc Rap nên vài ngày sau em mua cái đĩa trái tim màu đỏ burn 1 cái disk Mp3 có máy bài của CaoDangHieu, Linkin Park,E và Chingy và Jay-Z ? vào lớp đưa cho bạn ,khỏang vài ngày sau khi ra về em đưa cho con bé vài cái CD phim họat hình mà em rất thích _ Chú mèo Toro_Lilo&Stech_fiding Neemo và hỏi bạn ấy ai chở cậu về?-Anh .Em đi theo bạn ấy ra ngòai cổng trường và nhìn thấy người anh ấy , em mỉm cười rồi chào bạn ấy ngoẳn lưng đi về.
    Sự việc cứ tiếp tục trôi trảy?.
    Khi vào lớp mấy thằng bạn trong lớp hỏi : ?o Mày định gù con Tuyến à! Tao nói cho mày nghe mày dính vào Tuyến là mày khổ đấy và thằng bạn nó bảo khi nó đứng đợi xe búyt gần trường khỏang 200 mét ngay ngã tư ó thấy Tuyến ôm người anh ấy và? ?o
    Khi hỏi máy bá tám trong lớp thầy nó bảo : ?o Đó là bạn trai của nó đấy! và còn nhiều thằng nữa đang theo nó ko chỉ riêng gì Lộc đâu và cúôi cùng bà Tám kết bằng 1 câu rợn người ?ocon nhỏ đó là bông hồng có gai đó! ?
    Tối hôm ấy em gọi điện cho bạn ấy hỏi bạn ấy 1 câu ?o Tuyến tưởng tình cảm của Lộc dành cho Tuyến , Tuyến tưởng Lộc giỡn ?- bạn ấy trả lời Uhhmmm?_với giọng nũng nịu ấy em múôn lịm người đi , bạn ấy hỏi sáng lộc có rãnh ko? Rãnh sang chở Tuyến đi học thể dục- nghe câu đó em như muốn dựng ngừơi mừng hết lớn,thế là hẹn bạn ấy 8h sáng (8h30 vô học thể dục) . Sáng hôm sau em chạy lên nhà bạn ấy nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai ngó vô nhà người ta 8h15 ngẫm nghĩ mình thật là vụng về ....
    Chạy ù lên trường thấy con bé ngồi chính giữa bọn cón gái cùng lớp trước cổng trường.Nhìn bạn ấy , em thấy có những giọt nước mắt, và chỉ có mắt nhìn mắt ?lúc đó em ko biết phải làm sao?
    Cổng trường mở mọi ngừơi đi vào, hôm nay học đánh bóng bàn thiết nghĩ con bé chắc 0 có banh ?vội chạy ra căn tin mua 2 trái banh .vào nhà thi đấu chạy vội tìm bạn ấy thấy đứng ở cuối hàng lại gần đưa trái banh nhỏ bảo ?oTuyến có rùi? chưa nói kịp câu xin lỗi thì HLV bóng bàn bước vào? Khi đang đánh bóng quay lưng lại thấy bạn ấy gọi phone em tiến lại gần nói ?o Tuyến giận lộc hả ?o bạn ấy chỉ nói ?o không? ?o lát lộc đưa Tuyến về ha? ?oAnh Tuyến lên đón Tuyến ?o
    Cúôi buổi học thật ko may cho em HLV bắt đi nhặt banh bể vô tình rớt vé xe trong nhà thi đấu vô tư đi ra tới bãi gửi xe trong trường đứng cạnh con chiến mã 100cc lận túi tìm mãi o thấy vé xe vội ngước nhìn thấy con bé ở đằng kia .yên tâm. nói cho máy thằng bạn đang đứng cạnh đó tao rớt vé xe bọn nó trả đá động gì cả còn mắng ?o vé xe mà cũng đánh mất?
    Chạy vào nhà thi đấu thì khóa cửa rồi ! nhìn quanh chíếc vé xe của mình kia rồi chạy 3 chân 4 cẳng lên tìm ông thầy thể dục may thật thầy ngồi trong phòng giáo viên vào bảo thầy đưa cho chùm chì khóa?.
    Vé xe trong tay chạy ra nhà xe bà con bạn bè về mẹ hết rồi lên ngồi con chiến mã start , kick mãi mà nó chả chịu nỗ tưởng hôm nay
    Giở chứng _vã mồ hôi cúôi xúông thì?. Thằng ôn nào tháo mẹ bugi rồi./
    Chạy xe ra cổng trường thấy có vào đứa đứng lố ngố đợi gia đình lên đón , chả thấy người ấy đâu.!
    Về nhà 11g gọi điện thọai cho bạn ấy và nghe đuợc mẹ bạn ấy ?o? nó chưa về con ạ?.? 11g30 ?o Không có Tuyến ở nhà ?o?" chắc là anh trai bạn ấy
    12g lên cưỡi chiến mã đến trường vào lớp viết giấy xin lỗi con bé ?o Hồi sáng Lộc vụng về thật! ?o ?o Tuyến o giận lộc đâu? ?o ai rứơc Tuyến vậy?? ?o (anh ***)?
    Ra chơi mua nứơc cho con bé uống chỉ nhìn nhau cười
    (Tan học ) đi song song nhau em hỏi ( anh ***) có phải là (anh yêu) bạn ấy giải thích đó là người bạn của anh Tuyến? lớn hơn cả 4 tuổi ?ovì anh Tuyến lười đưa Tuyến đi học nên nhờ (anh***) và rồi? ?o ảnh nói ảnh yêu Tuyến?
    Sự thật thật đau nhói- ngậm ngùi .
    Với tất cả bản lĩnh của thằng con trai em vẫn ?
    (Tan học) ?o Lộc có đi học thêm Tóan kô?? ?oko,Tuyến học à? ?oUhmm thứ tư Tuyến học? ?oLộc cũng học? (cổng trường ) (anh ***) đưa về chỉ biết nhìn theo.
    ....(Thứ tư)?.(Tan học) 5giờ chiều
    Học thêm Tóan ở trường cả bọn kéo nhau đi ăn bún bò huế .
    Giỡn rất vui. Vào học thêm tóan 5g45 trời sụp tối nhỏ viết giấy ?o Sao mà ngồi xa quá Tuyến vậy?? tớ o hiều Đại Số lim? khó thật?
    7h tan
    O thấy ai đón bạn ấy bèn lại gần bắt chuyện cả bọn kia về hết còn 2người với con chiến mã nguời ấy liền ?o Đi chơi 1 vòng ha Lộc?_Mừng hết lớn( lần đầu tiên chở con bé) ..áo dài quần tay áo sơ mi 2 cái cặp đi dạo phố sài gòn ? giây phút khó quên
    ?oLớn lên Tuyến thích làm gì ? ?oquản lí khách sạn? ?o còn lộc ?o ?othợ sữa xe hơi?
    Cười
    ?. Giây phút trôi nhanh. 7h35 ?o Quay lại, trở Tuyến lại trường đi .. anh Tuyến đón ?o

    Trở lại trường thấy thằng kia ( anh***) dừng xe con bé bước xúông Tuyến về nha?.Ngậm ngùi con tim quặng nhói
    Trưa đi học con tim nặng trĩu viết giấy ?o Thứ bảy 7/2a/2004 này tớ hẹn cậu, tớ sẽ tỏ tình với cậu? ?o Cười, đồng ý?
    Sự viêc đang diễn ra trên thời gian thật,Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2004

    Các anh các chị chỉ em với bây giờ phải làm sao làm thế nào để??
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    nói thật cảm giác nha, trẻ con sao ấy, mặc dù tình cảm dù thế nào cũng đáng trân trọng nhưng thích thì không phải yêu và cũng chẳng bền vững nếu không phải xây dựng từ hai phía, chỉ là bắt đầu thấy cần ai đó, chợt rung động bởi nụ cười, ánh mắt...........hì, chưa có trải qua cái thời yêu học trò này nên chịu thôi, không có kinh nghiệm thì không muốn góp ý, chỉ là vài cảm nhận. Chúc sớm tìm được cho mình cách lựa chọn đúng nhất và vui vẻ nhất.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ anh 'Ây 34 tuỏằ.i yêu 2 lỏĐn , 2 cĂi mĂy bay bà già cỏằ. lỏằ- , 'ặỏằÊc cĂi không vỏằôa ẵ cĂi gơ thơ gỏ** thât còn hặĂn cỏÊ F35 Join Fighter Stricker 'ỏằi mỏằ>i nhỏƠt ..... vỏôn chặa vỏằÊ.
    Thôi nhâ tỏằô 'Ây nhặ lĂ vàng rặĂi tơnh lỏằĂ rỏằ"i.
    Thuyỏằn rỏằi xa bỏn vỏng ngặỏằi ặĂi.
    LĂ thu còn lỏĂi 'ôi ba cĂnh, còn nhỏằ> phặặĂng nào hoa 'Ê rặĂi
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với ao_mong là đây chỉ là rung động tuổi học trò thôi .Bạn mới 17t tình yêu chưa chín chắn đâu (hì mình cũng mới chỉ 15-16t àh ^_^) bạn cứ giữ những kỷ niệm này đi sau nay khi yêu thật sự rồi bạn sẽ hiểu thôi mà .
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Thế còn nhan sắc,hơ,chưa thấy câu nào tả đúng trọng điểm
     


     

     
  6. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em oi 17 tuoi van con tre lam em dung nen quan tam nhieu den chuyen nay ma hay chu y vao ky thi dai hoc sap toi kia kia . 17 tuoi van con nho cung chua du su chin chan dau , cai gi cung phai co thoi gian moi biet long nguoi em a, anh thay em toan la bi dong thoi 2 em chua co su tim hieu ky cang. Anh cung o tuoi nay cua cac em roi no vo tu, hon nhien, trong trang lam.Em hay giu su vo tu do lai di,dung yeu voi vi tinh yeu la be kho do. 
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đáng lẽ phải lấy tên " 1 cậu bé yêu 1 cô bé mới đúng" Anh cũng chỉ hơn em 3 tuổi thôi nên có lẽ anh khác rõ về tuổi 17 của em vì lúc 16(cũng học 11 vì anh học sớm 1 năm) anh cũng có "Rung động đầu đời" Rất hay đúng không? Nếu như em muốn thử cho biết thì 7-2 tỏ tình đi. Còn nếu em muốn nghe lời khuyên của các ông cụ non và cả các ông cụ thật trên forum thì nên thôi. Học đi, đừng dính vào vì sau này em sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người. Chúc vui
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  8. boyht

    boyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con lo học đi, suốt ngày yêu đương nhăng nhít. Mà ông em viết văn theo lối trừu tượng à?
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Lo học đi em ạ,nếu không sau này chắc chắn em sẽ hối hận,như anh nè,bây giờ em vẫn còn kịp để chú tâm học hành
    Như anh ,lớp 10 học khá,lớp 11 rất giỏi,nhưng lại "biết yêu" ,ngay lúc học tập đang trong phong độ,vì học giỏi nên lớp 12 cô cho làm lớp phó học tập,nhưng cũng từ đó anh tuột dốc,từ thứ nhất thứ nhì bị loại khỏi topten lớp,thầy cô,cha mẹ rất thất vọng,lúc đó là 12 rồi,anh đã hối hận không kịp
    Người ta nói:trung thư hữu nữ nhan như ngọc,nếu em học giỏi thì không thiếu giai nhân đâu em ạ,gái đẹp bây giờ không thiếu
     
    ............................
    Ph...
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  10. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ phản đối cái luận điệu "lo học đi, con nít mà yêu gì". Các bác phải cho em nó được sống đúng tuổi của nó chứ. Sup-pa-man, em cứ việc yêu, em nhé. Cứ yêu hết mình nếu em có thể, để sau này còn có cái gì để mà nhớ chứ. Nhưng mà cũng nhớ học hết mình nhé em. Chứ đừng mải yêu mà quên học thì chết, nhá. Đừng mải nghĩ về mấy ông anh "trên trời rơi xuống" của cô bé đấy. Chúc em may mắn. Đọc chuyện của em làm anh nhớ đến cái thời học sinh của anh quá. Một thời dối cha dối mẹ, chỉ biết có mỗi bạn gái
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 07/02/2004

Chia sẻ trang này