1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17 tuổi yêu 1 cô bé.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sup_pa_man, 05/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái tường thuật chuyện tình của em này nghe cứ như là "chân dung đối thoại" hay như là đang học hình học không gian.
    Ừ, cứ thế được. Vui chơi vẫn ko quên nhiệm vụ. không biết em thế nào chớ anh thì 8 tuổi đã biết êu rồi có điều là học hành vẫn cứ tấn tới. Có nghĩa là hiệu suất học hành còn hơn cả trước khi "trận gió tình yêu thổi lại".Có điều đừng có "đứng ngẩn ra mà trông vời áo tiểu thư" như là Xuân Diệu mà phải sho w ra nhé. Như thế thì người ta mới biết mình thích người ta chứ.Dù sao tình tuổi học trò nhiều khi cũng đẹp lắm.
  2. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  3. quocthang74mr

    quocthang74mr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều hay ốm , ôm nhiều hay yếu ..... cố lên mấy con gà cúm Vidút h5n1
    Được quocthang74mr sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 07/02/2004
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cố gắng phát huy em dzai! dùng bản lĩnh của mình giành người yêu ( ko xúi em chém đối thủ đâu đó)
    Đọc chuyện của em thấy giống hồi năm 12 của mình quá! nhưng có điều ....cưa ko đổ thì đừng hận đời cho mệt nhé! tìm con khác cho sướng!
    xin mot ngay canh em!NTNP
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Yêu ,yêu mạnh vào .
    Các chú rút kinh nghiệm ngày xưa của anh .Mịa ,ham học ham hành quá (dù rất nhiều em mê anh chết lăn chết quay ) .Giờ nghĩ lại tiếc quá .Biết thế ngày ấy ta thịt 1 vài đứa có hay không ?
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  6. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mắng khéo nhỉ, thâm thật
    Chuyện tình này chẳng đi đến đâu cả, cả 2 còn trẻ con quá (hehe, mà mình cũng có già mấy đâu nhỉ ), nhưng nghĩ mãi mà vẫn không thấy cơ sở của tình yêu này nó ở đâu cả.
    Các cậu là cứ khoái nhìn con gái đang thả hồn đi lang thang đâu đó, nhất là đang ngồi trong lớp, mà lúc ấy thì đến Thị Nở cũng hoá thành người đẹp, hì, liêu trai thế mà không đẹp à. Cho nên đây chỉ là bị... trúng gió thôi, chẳng phải yêu, mà cũng chẳng nên yêu một cô như thế, lãng mạn, nhưng không có lập trường, mất thời gian lãng xẹt, chán lém.
    Thế nhé, pipi. Chúc vui.
  7. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cô không cần diễn giải từng câu của anh thế đâu Cái này là anh khuyên đàn em thật lòng đấy. Cái tuổi ÔMAI của anh nó hay lắm nhá, có lúc dựng xe ở cổng trường đợi bạn gái mà bị tưởng nhầm là xe ôm, hê hê, suýt nữa là được một cuốc xe đấy. Bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn thấy vui.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,hỏng,như vậy là hỏng
    em iu ơi,em lo học đi,đừng để ý tới mấy ông anh trên trời rơi xuống trong cái ttvn này
    Các bác nhầm thật rồi ạ!,cái tuổi của bé không cấm những cảm xúc hồn nhiên,vì tự nhiên nó đến,không cản được,nhưng muốn cho nó đẹp thì chỉ dừng lại ở cảm xúc,xúi em nó tấn tới là hỏng đó
    Ở tuổi học trò,hay SV,tình cảm này nó đẹp lắm,vì khi lớn lên ,người ta sẽ tính toán rất nhiều,cả trong tình yêu
    Trước đây tớ đã rất muốn không tin câu nói mà mấy cái sách vở vẩn hay nói:tình đầu thường tan vỡ...,nhưng tiếc là nó đã đúng
    Trước đây,tớ đã từng đấu tranh với cả mẹ vì "tình iu ảo"hồi chút xíu chứ mấy,bây giờ nghĩ lại,sao mà bồng bột quá,hehe,mấy bác cũng bồng bột lắm
    thôi em nhé,hãy giữ lại,một chút gì để nhớ thôi,lớn lên rồi hãy tính
    Không lo cho tương lai,mai mốt cưới vợ về rồi cạp đất mà ăn nhé
     
    ............................
    Ph...
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  9. sup_pa_man

    sup_pa_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 11 tháng 2
    7h15 ?o cho Lộc 30?T tỏ tình .. ?o
    ?.giây phút mong chờ?.
    Nắm tay bạn ấy nhồi vào 1 món quà
    ?oNhìn vào mắt Lộc nè? bạn ấy chỉ cuối xuống
    ?otrên thế giới Tuyến chỉ là 1 người bình thường nhưng đối với Lộc Tuyến là cả 1 thế giới??
    Bạn ấy cuối mặt nhìn chỗ khác .. đứng xa ra
    ?oTuyến o thể , Tuyến quen anh ấy hơn 1 năm rưỡi rồi ,Lộc nói yêu Tuyến chỉ 1 sớm 1 chiều làm sao có tình cảm đuợc phải có 1 thời gian ?o
    Kéo ra xe? chở Tuyến về ?o?. Em nuớc mắt rơi chạy vô trong đứng 1 mình
    ?o Tuyến đi bộ về đó nha ! ?o .Em chỉ có nuớc mắt với nước mắt
    Nhỏ bỏ chạy về kẹp lại món quà trên baga xe
    Chạy theo chở bạn ấy nhận lại món quà lại cổng trường cả bọn đứng đó đông đủ cả.
    Thằng bạn vỗ vai
    ?o Tao nói mày rồi mà Mày đừng buồn , con Tuyến đó nó ác lắm mày thấy rồi đó , Tao nói thật mày nên kiếm con nào mà nó thương mày đi! con trai ai lại khóc chứ hút đi đừng nghĩ về nó nữa cả bọn ai chả biết nó!?o
    Bọn con gái nhìn em với cặp mắt ?ođáng đời?
    Bạn ấy đứng đợi đuợc 5 phút thằng( anh *** ) lại đón bạn ấy bước lên xe ôm thằng đó thấy rõ còn quay mặt lại nhìn ? Trong con mắt cả bọn
    Em thấm bài học kinh nghiệm về tình yêu đừng để ý đến chuyện tầm thường của bọn con gái mình thật là nhạy cảm .
    Và cuối cùng tình cảm của em dành cho bạn ấy o biết còn gì nữa o?
  10. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi mà yêu với đương !
    tôi không biết yêu ở tuổi 17 , vì tui đã yêu từ khi 8 tuổi rùi !
    vậy chứ đó là tình yêu thật lòng của tui đó
    <marquee> <b>tình yêu vô nghĩa </b></marquee>

Chia sẻ trang này