1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Dấu chấm hỏi là một phần thưởng trị giá kisses cho những ai tìm được title hấp dẫn nhất cho topic này do Trưởng ban đối ngoại Choctrao tặng. Mời các bạn, kể cả các bạn không tham gia vào cuộc vui này, hãy nhanh chóng gửi bài thi của mình. (không phân biệt boy, girl, man, woman).
    Dạ có lẽ là vinh hạnh được là người đầu tiên tường thuật lại cuộc vui này (vâng phải nói là cuộc vui mới đúng). Và để trả giá cho cái vinh dự này, TruongDu tôi và anh xe ôm suýt hôn cái đằng sau một quả taxi, và suýt được hôn má hai cô cưỡi quả Spaces. Thật hú vía và hoàn toàn hoàn hồn khi ngồi trong hàng Net gần nhất.
    Dạ, như Choc không s (cứ nghĩ là Choc có j) nói màn giới thiệu ở ta bao giờ cũng rườm rà, và tôi chẳng tránh khỏi điều đó (hê hê, khêu gợi trí tò mò <img src=imagesemotionicon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>). Có lẽ tôi khôn hơn khi giới thiệu riêng về mình <img src=imagesemotionicon_smile_wink.gif border=0 align=middle>.
    Vâng, bi giờ đã hoàn hồn, xin nói về cuộc vui hôm nay.
    Sợ mọi người tranh mất cái vị trí đầu tiên để lost bài, lên dù biết nguy hiểm đang chờ đón phía trước, nhưng tôi vẫn thúc anh xe ôm tổ lái, đánh võng, miễn sao là về càng nhanh càng tốt cái hàng Net gần nhà nhất. (Lại trình bày rồi <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>, các bạn thông cảm, vì hôm nay mãn nguyện quá, lý do riêng <img src=imagesemotionicon_smile_wink.gif border=0 align=middle>).
    Dạ, có lẽ mọi người thích dùng phương pháp qui nạp hơn, nhưng tôi phá lệ, dùng phương pháp đệ qui.
    Bắt đầu từ kết thúc đến mở đầu, (vì thì quá khứ gần vần dễ nhớ hơn <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>).
    TruongDuTulipsBlack là hai người cuối cùng rời khỏi ga Trần Quý Cáp. Mỗi người một hướng, đôi tình nhân Sutumom, phu nhân là hai người trước đó. Choc trước đó là DesertRose, Gai Nha Que (hai người này gắn bó với nhau suốt cả chuyến đi, một điều sai sót của 7X older, xin lỗi hai bạn) cũng đã tìm được những chiếc xe ôm ưng ý cho mình, Zazu và trước đó là Gaby, Mitlo (hai người an tạo trong hơi ấm của chiếc xe ông anh ATC, có paolo_vn, huonglan đã ngồi chờ) cũng tạm biệt mọi người về với tổ ấm của mình <img src=imagesemotionicon_smile_question.gif border=0 align=middle>.
    Ga Trần Quý Cáp náo nhiệt hẳn lên, như lời phu nhân Sutumom nói, như đón chào đoàn quân (như lời Choc đã nói) của 7X Hà nội chiến thắng giặc RET và giặc MUA từ Hải Phòng trở về.
    Hê hê, còn nhiều điều muốn post, nhưng mà để anh em tò mò một tí, không post nữa. (dành cho bài sau <img src=imagesemotionicon_smile_wink.gif border=0 align=middle>).
    À quên, trước đó ATC, Beethoven, Paolo_vn, HuongLan, New Tazzan, đã trở về Hà nội an toàn, và ông anh ATC đã rất chu đáo, đánh xe ra đón 2 tiểu thư (như đã nói).
    Mọi người còn muốn biết gì nữa khô

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:23
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thậ tiếc cho Vodanh_176, Wow, và những bạn có lên lạc với Choc hỏi về chuyến đi nhưng đã ko thể kịp tham gia vì gấp quá, mạng die.. Choc xin thay mặt mọi người nói lời chia sẻ và cảm ơn các bạn. Hẹn sẽ gặp lại các bạn vào buổi đi chơi gần đây nhất, có lẽ sẽ là chuyến du lịch đầu của năm mới 2002!
    Thành thật chia sẻ với các bạn niềm luyến tiếc này!
    Choc
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là một chuyến đi tuyệt vời. Sự nhiệt tình của thành viên 7X, của thành viên TTVNOnline Hải Phòng..... Tất cả đã tạo nên một ngày không thể quên.
    Hy vọng, hôm nay, tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Một thời tiết lạnh, một mặt biển xám ngắt. Một thị trấn vắng vẻ, tất cả đã không ngăn nổi chúng ta, những con người của TTVNOnline cất lên tiếng cười. Đồ sơn hôm nay đã thực sự náo động với đoàn quân 7X.
    Vâng, chờ xem ảnh của chúng ta. Những tấm ảnh về Chiến Thắng, về sự tiếp bước đi lên ... trên biển Đồ Sơn
    ATC
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
    Thôi cố một màn nữa ạ. (Dù buồn ngủ và mệt lắm rồi ).
    Dạ đó là màn hấp dẫn nhất (hic hic hic , chỉ tiếc là mình không được tham gia), mọi người có biết là màn gì không ạ.??? Dạ,hic hic hic, màn ngủ thân mật ạ, hic hic hic.Chỉ tại cái tật nhiện thuốc lá của mình mà, hic hic hic, không được tham gia.
    Dạ cũng không hiểu vì lý do chính là gì, nhưng mà hình như không ai bảo ai, đợi lúc tôi ra ngoài hút thuốc là bắt đầu bảo nhau làm một trân ngủ thân mật.
    Cứ nhìn cặp tình nhân Sutumomphu nhân là đủ biết sự nghiệp Anti-Girls, but love the Girl của tôi sẽ khó khăn đến mức nào, và cũng thật may mắn cho Sutumom (hoặc là do kinh nghiệm) mà Sutumom phu nhân sau 20 phút gối đầu vai trái, liền đổi sang vai phải, chắc là sợ Sutumom bị lệch vai . Nhưng mà Zazu chắc chắn là bị lệch vai, có lẽ vai phải sẽ bị chùng xuống. Nóng nhất, có lẽ là cô Choc (không J), những 2 cái lò sưởi tối tân hiện đại nhất cũng một lúc hoạt động hết công suất, thật là phí quá, trong khi TruongDu tôi rét run ngoài cửa toa xe.
    Hề hề, Phóng viên (DC) Gaby, D đã cám ơn (DC) bằng những phóng sự ảnh sinh động nhất.
    Chuyện ày thì càng kể càng tiếc, tiếc quá đi mất, chắc sau vụ này quyết định cai thuốc thôi..
    Có lẽ sau một chuyến đi mệt vì những trận cười không ngừng, nên mọi người tự thưởng cho mình bằng một trận ngủ ngoan ngoãn. Công nhận là ngoan thật. Mọi người đừng nghi oan cho PhuongMap nha. . Tay lúc nào cũng đút vào túi áo, quả này phải phong là Giáo Sư Phuongmap .
    Thôi mệt quá, đi ngủ đây.

    truongdu
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sau một dêm ngủ không biết trời đất gì, sáng tinh mơ hôm nay em đã phải tung chăn (tiếp tục với cuộc chiến đấu trường kỳ và gian khổ với giặc RET) lên Net ngó qua một cái, thấy các bác post bài lên rầm rầm làm em cũng máu lên rùi đó. Phải nói một điều là em hôm qua được dịp mỏi tay để ghi lại những câu nói bất hủ của tất cả mọi người (và cả của mình nữa chứ). Mà bác truongdu ơi kể ra em củng cảm thông cho bác lắm đó nhưng mà dó cũng là những thử thách ban đầu cho sự nghiệp anti girl mà bác đã quyết tâm lựa chọn, chúc cho con đường đi của bác toàn gặp hoa hồng (loại nhiều gai ấy) và bác sẽ đi đến được thắng lợi cuối cùng cuối cùng. Nhưng mà ngày hôm qua hẳn là bác là mộ người may măn nhất trong đoàn khi mà ước nguyện về một cô gái tên Thuỷ của bác đã thành hiện thực. Mà ông trời cũng rất đúng khi mà cho bác lạnh lùng trên tàu đến như vậy đúng là "Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai" hêhêhêhêhê
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    chứ TulipsBlack này.
    Chú chẳng giữ được tí bí mật nào cho anh em cả .
    Thuỷ hỏa gì ở đây, cho chú 1 chai nữa cho chú say luôn đi thì tốt.
    Tiếp tục phần trước.
    - Địa điểm: Quán Dilmah 33 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng.
    - Đối tượng: (theo tuần tự vị trí ngồi) Choc, phu nhân Sutumom, Sutumom (dĩ nhiên rồi ) Phuongmap,Tulipsblack, Huonglan, Desertrose, Gai Nha Que, zazu,TruongDu .
    Sau khoảng 15 phút chờ đợi, New Tazzan, Innocent cũng đến như lời hứa, với 2 cái đầu hoàn toàn mới, (chắc là chỉ kịp cắt gội chứ chưa kịp thư giãn như Choc buổi sángtiếc thay cho 2 chú). Do đã hẹn trước nên mọi người dễ dàng tìm được nhau. Khoảng 5 phút sau ATC, Beeth, Paolo_vn, Mitlo, Gaby đến và cuối cùng là Interceptor và một cô bé kháu khỉnh dễ thương đi cùng, về sau tự giới thiệu là Zombie (khiếp, nick này nghe rùng rợn quá, đổi nick khác đi em ơi ).
    Vì nhiệm vụ cao cả, phó nháy TTVNOnline, Zazu đứng lên nhường chỗ cho Zombie, và tiếp theo lại là màn giới thiệu về nhau và những lời chúc cho TTVNOnline, Chi hội HP ngày càng lan rộng.
    Bánh đa đỏ à.??? Thế nó là cái gì thế Mitlo, Gaby, thấy 2 cô kéo em ZombieZazu chạy đi ăn bánh đa đỏ, thề mà lúc về chẳng thấy cho mọi người tí nào, tham ăn, chẳng còn nhớ tới ai nữa.
    Do thời gian hạn hẹp mọi người lại phải chia tay, ai đi đường nấy, để New Tazzan đi ôtô cùng ATC nên 2 cô bé Mitlo, Gaby phải đi tàu để nhường cho Huonglan, và lại gần như diễn lại cảnh trước đó lên tàu, mọi người cùng chạy, à không đi nhanh ra ga. Tại sân ga, phó nháy zazu ghi lại vài hình ảnh trước lúc rời Hải phòng. Có lẽ cô bé Zombie ngạc nhiên lắm nhỉ, tự dưng lại có một lão già lôi ra chụp hình chung.
    Hê hê, tại quán trà, mình được hôn môi xa 3 cô bé , mà không, là môi chạm môi đàng hoàng .

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 28/01/2002 11:58
  7. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    gõ khoẻ thật
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con anh nó lớn
    Xui lấy con em trả hận lòng
    Hnt1
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu ơi cho thằng em này xin lỗi bác nha, chẳng qua vì em cũng mừng cho bác thì em mới nói không thì em nói làm gì. Có đúng vậy không hở các bác hì hì, mà bác truongdu oi sao bác lại nói là nick Zombienghe rùng rợn quá vậy, em nghe cũng được đấy chứ, hay la bác đang đánh lạc sự chú ý của mọi người đây hì hì, em thấy được lắm đó, hôm nào gặp bác cho em biết tin mới với nha, em muốn tiếp chiêu của bác lắm đó.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  9. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếc cho vodanh quá nhưng không phải lí do của bác Truongdu đâu nhé.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đúng 16h cả đoàn rời Đồ Sơn, mà hình như không có ai lưu luyến gì .
    Tất cả lại được chất lên vẫn chiếc Taxi Mailinh như một ...(cái gì đó mà DesertRose đã nói) thẳng tiến về Hải Phòng.
    Bờ vai của Choc lại trĩu nặng bơi cái đầu say của Tu Anh. Và chắc cũng mệt và thấm nước mơ nên nhìn Choc cũng bơ phờ, mệt mỏi.
    Tôi có thẻ cam đoan rằng, TruongDu không phải là một tên ít nói nhất là khi đã có hơi cồn (hic hic, nước mơ của chị em ). Trong chuyến xe về Hải Phòng hôm đó, có lẽ hắn là tên nói nhiều nhất. (hắn có nói lung tung gì, mong mọi người thông cảm cho hắn, bỏ qua nha , mấy khi hắn nói đâu ). Trên xe có 2 Box Kim Liên members, và thế là tự nhiên họ đứng về một phe, cùng tâng bốc trường Kim Liên lên tận mây xanh.
    Cùng tiếp chuyện với TruongDu chủ yếu là Tulipsblack, rồi DesertRoseGiáo sư phuongmap thỉnh thoảng tham gia vài câu. Mà có một điều gây khó hiểu, mong New Tazzan giải đáp:
    -Không nhẽ các cô gái Hải Phòng, xinh nhất miền Bắc, lại là những cô gái chán sống hay sao.???,cứ đâu ôtô người ta mà lao ra. Không dưới hài lần, tài xế đã phải phanh xe lại.
    Tội nghiệp cho em Gai Nha Que coi như gục hẳn,kéo theo Trưởng ban đối ngoại Choc phải lãnh chung hậu quả, thật là sai lầm khi cho chị em uống nước mơ, lần sau thì chỉ nên cho uống nước suối thôi .
    Có lẽ sung sướng nhất vẫn là Sutumom phu nhân, nằm gọn trong lòng của vị hôn phu, làm một giấc ngủ ngoan ngoãn (đó là tôi nghĩ thế, còn có thật ngoan ngoãn không thì thật sự chỉ có ...Sutumom mới biết ).
    Mà công nhận một điều,các cô nhà ta làm tí nước mơ cô nào cũng hồng hào, trông duyên dáng tệ, anh em cứ là ngây ngất hết một lượt.
    Mà có một điều phát hiện khi về, hình như các cô gái Hải Phòng thích ra đường vào buổi chiều, khi mà các con đường cứ bị ùn lại vì đông đúc,lạ đời .
    Có lẽ trên đường về, vì mệtmỏi, nên chẳng còn ai có húng để nói chuyện và cũng có thể vì thế nên xe chạy nhanh hơn , vèo vèo một lúc thì cũng về đến Hải Phòng, lại vòng vèo một lúc thì đến vườn hoa trên đường Trần Phú, mọi người lục đục xuống xe, nhận lại hành lý và bước vào quán. Có lẽ Gai Nha Que đã chịu đựng hết khả năng của mình, tìm môt cái ghê gần cổng vườn hoa để ngồi thở, rồi cũng cùng mọi người thượng (ở tầng trên mà) toạ trên tầgn hai của quan trà.
    Rửa mặt, trang điểm nhan sắc, gọi những đồ uống phù hợp cho mình là công việc cuối cùng của mọi người ở cảnh này.

    truongdu

Chia sẻ trang này