1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu ơi không phải con gái Hải Phòng chán sống đâu chẳng qua là họ thấy trên xe mình có nhiều chiến sĩ nam đẹp chai quá nên họ muồn nhìn kĩ dung nhan xem thế nào, mà cũng tại bác ngồi cái vị trí thuân lợi quá nên các cô nhìn thấy từ xa rồi nhưng có lẽ là kính ôtô đã làm giảm bớt tầm nhìn của họ, thế nên họ đành phải liều mình như chẳng có nhằm thoả lòng mong ước dược nhìn ngắm dung nhan của các bác nhà ta, mà phải nói là họ cũng đã không phải uổng công khi mà liều mình như vây đâu, em nghĩ là như vậy đó. Mà phải nói là sau khi uống nước mơ các cô nhà ta trông xinh lắm đó chỉ tiếc rằng trên đường về không có anh chàng Hải Phòng nào để ý chứ nếu mà họ làm như các cô gái nữa thì em dám cá rằng tai nạn là điều đương nhiên rồi. hehhehhehhehhe
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 28/01/2002 20:19
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Truongdu phải gọi là Trường thiên mới đúng
    khiếp, nói gì mà lắm thế, đọc mỏi cả mắt đến lúc quyết định không đọc nữa.
    Lần sau bác làm đề cương rồi đến phần nào hay thì đánh dấu vào để người như em đọc phần chính thôi
    Big Mouse
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn uống xong, Gai Nha Que, DesertRose (nghe Choc nói thế) cùng nhau thanh toán trả lại tình trạng ban đầu cho một đống bát đũa. Các nam thành viên thì lẳng lặng ra biển lần hai, tuy nhiên lần này còn có thêm các cô gái, lúc này thì nhìn cô nào cũng xinh xắn, duyên dáng hẳn lên, bởi có lẽ do ngấm nước mơ của TruongDu.
    Đang định gào thét cùng biển, thì có một chiếc xế hộp xịch đỗ lại trước nhà nghỉ, cả hội quay lại, người đầu tiên chui ra khỏi xe là một cô bé nhỏ nhắn Mitlo theo sau đó là Gaby rồi Beethoven, Paolo_vn, ATC cũng lần lượt chui ra khỏi xe, cùng giơ tay vẫy mọi người ngoài biển.
    Chẳng biết hội đến sau nhịn đói từ khi nào, vừa gặp mọi người đã đòi măm.
    Cô bé Mitlo thế mà háu ăn quá , nhảy tót lên giường làm liền mấy lát bánh mì, rồi Gaby,ATC cũng tham gia hưởng ứng, từ tốn hơn là paolo_vn cũng làm mấy lát bánh mì trong khi chờ các tiếp viên trẻ đẹpChoc, DesertRose, Gai Nha Que chuẩn bị món mì. Beethoven bận rộn với các cú điện thoại rồi cũng ngồi vào giường đón nhận bát mì (hơi nguội vì để lâu) cũng nhanh chống làm sạch.
    Và có một câu mà mọi thành viên hôm đó ai cũng nói: Mì ngon thật., cám ơn các chị em xinh tươi của 7X.
    Màn ăn uống coi như kết thúc sau khi những miếng mực khô cuối cùng được giải quyết nhanh gọn vơi 4 chén rượu còn nguyên trên khay (nhìn mà tiếc, phí thế ).
    Cũng gần đến giờ hồi hương (thôi cứ cho là thế). Các thành viên lại kéo nhau ra biển mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, như Tulipsblack nói, không khí trầm hẳn xuống, các thành viên tách thành từng nhóm nói chuyện.
    Để kỉ niệm lần cuối cho cuộc đi chơi, là các bức ảnh đã được post đầu tiên.

    truongdu

Chia sẻ trang này