1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1735km!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi be_map_be_ngoan_1808, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thấy phim này cũng được,góc quay khá đẹp,mà sao tìm hoài không thấy có cái topic nào bình loạn về phim này cả,nên tự mở luôn.Không biết pà con thế nào chứ tui cực kết mấy bài hát trong phim này nhá,quá hợp và quá hay!Khánh Trình nhìn bùi bụi và ngô ngố thế nào ấy,còn Dương Yến Ngọc nhìn quá "chuẩn" !
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ngoài Bắc chưa quảng cáo ... chứ đừng nói là chiếu !
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hehe, tui cũng vậy, chờ hoài không thấy ai mở nên thôi luôn (lười cố hữu). Giờ thì có rùi
    Tớ thấy phim được lắm. Thực ra thì không lấy gì làm xuất sắc lắm, nhưng..., phim VN bây giờ phải là phim như thế, đợi mãi mới thấy.
    Phim trẻ trung, trẻ từ lời thoại trẻ đi..., và rất gần gụi với ngôn ngữ đời thường, chớ không phải là những bài diễn văn cứng ngắc như phim Việt trước giờ.
    Thích nhất là cái đoạn Kiên hấp tấp nói liên tu bất tận trước mặt nàng. "có vẻ sáo quá ha" là một câu khỏa lấp thật hay cho cái bệnh "sến" hồi nào giờ của ngôn ngữ điện ảnh. Cũng như thế, tình huống thay đổi kết thúc phim ở đoạn cuối cũng là một dụng ý. Kịch mà không kịch, hay thía!
    Phim tình cảm nhưng vẫn hài hước được, coi thật là thoải mái.
    Phim không có chi tiết thừa thãi, rườm rà. Diễn viên đóng đạt, góc quay đẹp, nhạc hay... Quá ok nhỉ?
    Nói chung, đạo diễn và biên kịch là những kẻ được việc. Đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn 28, 29 gì đấy. Biên kịch 21 tuổi, tuổi trẻ tài cao nhỉ!
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hehe, phim này mình có góp cái tên Kiên và cái nghề Kiến trúc của chàng.... :-)
    Nói chung là biên kịch đã viết thành một kịch bản khá bất ngờ... Nhưng thú vị... Xem phim, thấy thế mới đúng là người trẻ chứ...
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có điều tui vẫn không hiểu đưa cảnh Tiên Dung - Chử Đồng Tử vào đây làm gì nhỉ?Lúc đầu thấy 2 người đang đứng ở Đại Nội - Huế tự dưng có người chạy vụt qua, rồi bà Trâm Anh đuổi theo, thấy sởn sởn gai ốc thế nào í. Tưởng phim tình cảm + kinh dị kết hợp nữa chứ.
    Lần trước tui rủ bạn đi xem phim Tuyết tháng 4, ra về nó chê ỏng chê ẻo. Đến khi rủ nó xem phim này gỡ điểm, nó cứ làu bàu : " Bà mà chọn chắc cũng toàn phim khó nuốt thôi".May phước là cái đầu tư duy phân tích của nó "tiêu hoá" được phim này, nếu không chắc tui chết vì cái miệng chê bai lải nhải của nó quá.Thanz 1735km!
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chà, nghe quảng cáo khiếp thế này phải chạy ra rạp coi gấp không phí. Sao trong SG nì chiếu phim mới nhanh thía, chiếu cũng nhanh mà đóng cũng nhanh, ko xem nhanh là hết
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ừ, sắp đóng rùi đó. phim mới bây giờ là Sky High - Trường Học SIêu Nhân. Coi lẹ đi ko thì hết. Sắp tới có thêm nhiều phim mới lém đới!
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim nì có vẻ theo mô-tip .. Hàn Quốc + câu chuyện kiểu "công chúa và kẻ ăn mày, tiểu thư và gã du côn" quen thuộc. Nhưng nói chung là phim xem được, nhiều cảnh đẹp (nhưng lắm lúc lạm dụng quá làm cứ tưởng xem phim về quảng cáo du lịch).
    Âm thanh hơi tệ (thôi phim VN mà !), đồng thời nhiều lúc ***g tiếng nghe không rõ (trong rạp cả người miền Bắc lẫn Nam xem đều hỏi nhau "nói cái gì vậy ,...").
    Về nụi dung thì đoạn từ HN ra SG thì hơi ngắn, có cảm giác 2 người vẫn chưa đủ "chín" về tình cảm giành cho nhau để có thể yêu nhau được, đoạn ở SG hơi dài và lan man nhưng được cái kết cũng ngộ, bớt chán phần nào. Nhiều đoạn từ nội dung, âm thanh, hình ảnh làm như phim kinh dị, khiếp chết đi được (ai bảo VN ko có khả năng làm phim kinh dị !).
    Vai diễn Trâm Anh (Dương Ín Ngọc ) đóng quá đạt, tự nhiên và khá chân thật, người mẫu mà khá quá ta ! Vai Kiên có vẻ gượng gạo hơn, nhiều lúc nói ... nhiều quá (đoạn trong tiệm giặt ủi), phong thái cũng chưa đủ chất "điên", lãng tử lắm, nhưng được cái cho ăn mặc cũng khá chất + đẹp trai kéo lại .
    Tựu chung là phim xem được, ít thứ phải chê
  9. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    lũ bạn rủ rê xem Lọ Lem Hè Phố xong cạch phim Việt lun
    nghe mọi người khen phim này quá, chuyến này đi xem mới được
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tui lại khoái cái cảnh Dương Yến Ngọc với Khánh Trình ngồi ở bãi biển Nha Trang, rùi nói đến ngón tay áp út í.Nghe giống phim Hàn Quốc nhỉ!Quá romantic!Tiếc là tay của DYN hơi thô nếu không thì cảnh quay đó chắc perfect lắm lắm.Kết lại, thấy câu ca dao (hay tục ngữ gì đó) trong phim ấy ngộ quá ta "Sầu đông càng lắc càng đầy,ba thu gom lại một ngày dài ghê" (không biết nhớ có đúng không nữa,nhưng mà rút cục câu này nghĩa là seo ??)

Chia sẻ trang này