1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Littlemeomeo, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nhận lời yêu anh, nó luôn hết mình trong tình yêu! Nó chiều anh từng ly từng tí, quan tâm hết mình, không đời hởi gi..... Nhiều khi nó cảm thấy như mình bị gạt bỏ! Lòng tự trọng của nó bị tổn thương? Nó không hiểu! Anh nói yêu nó, nhưng sự quan tâm của nó hình như không được để ý! Anh cáu gắt với nó từ những chuyện cỏn con chẳng đau vào đâu, Càng ngày nó chang cảm thấy thât vọng... Nó không còn muốn cố gắng nữa. Nó buông xuôi! nó chẳng cần quan tâm nủa. Tại sao lại phải khổ như thế nhỉ! Ngu xuẩn...
    Có ai có thẻ cho tôi biết kết cục của câu chuyện không? Nhiều khi tôi không thể hiêu được. Con trai thật buồn cười! Đối xử tốt thì khinh thường! Có những cái, mất đi rồi, không thể lấy lại được nữa.....


    MeoMeo
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một thằng con trai còn bé, được chiều quá sẽ đâm hư.
    Một thằng con trai khi yêu, được chiều quá, sẽ rất hãnh diện với bạn vè, nhưng dần theo thời gian, sự hãnh diện đó sẽ trở thành sự ích kỉ, và thay vì đáp lại sự chăm sóc, chiều chuộm, nó sẽ cảm thấy vướng víu bận bịu vì có cảm giác luôn bị quấy rầy, rằng nó vẫn là một đứa trẻ đáng để chăm sóc. Thật buồn khi có những thằng đàn ông như thế.
    Nhưng phụ nữ cũng phải hiểu rằng, đàn ông cần sự chăm sóc, nhưng đừng quá đi sâu vào đời sống riêng tư của họ, đàn ông bao giờ cũng muốn là người quyết định mọi việc, một điểm yếu cố hữu của đàn ông.

    truongdu
  3. Jewel

    Jewel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có những cái, khi người ta còn nắm giữ được trong tay thì cảm thấy nó rất bình thường, thậm chí còn coi nhẹ nó. Nhưng khi ko còn nắm giữ được nó nữa thì ta sẽ lại cảm thấy vô cùng hối tiếc. Vậy thì hãy giữ chặt những gì mà mình đang có, bạn nhé!
    Jewel
    Never say never
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nó không còn muốn cố gắng nữa! Nó thật sự không hiểu được! Nó đá nói lời chia tay với anh! Buồn, thật nhiều, nhưng nó không cảm thấy ray rứt, ngược lại nó thấy thoải mái! Nó đột nhiên hỏi lại mình co yêu anh không nhỉ! Tình cảm thật lạ... Mọt ngay, hai ngay, anh khong đến. nó biến sự hoài nghi của mình thành sụ bình thươgnf như nó phải thế! Cuộc sống mà!

    MeoMeo
  5. mr.hunter

    mr.hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    gap tui ha? ai yeu minh thi minh se yeu lai.hiiiiiiii noi choi chu nhu vay la chanh,la ngu,la khong biet quy nhung gi co hien tai,la..........laaaa.......thoi met qua...

Chia sẻ trang này