1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17t - Yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Footfall_Fancier, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này chắc giàu tình cảm lắm nhỉ ?
    Cảm giác đó thật tồi tệ đúng ko
    Hy vọng bạn sẽ tìm được người mang lại cho bạn cảm giác bình yên trong C/s ./.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tôi nhớ 2 câu thơ trong bài "Cỏ" ơ báo Hoa Học Trò từ rất lâu rồi:
    "...........
    Sẽ không nói dù chỉ là hối tiếc
    Khi ta mười bẩy tuổi và yêu."
    Tôi đặc biệt thích nó từ hồi đó đến giờ, ngày xưa thì thuộc làu cả bài đấy, nhưng bây giờ chỉ nhớ được 2 câu cuối.
    Chúc bé vui vẻ.
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0

    17 tuổi e rằng chưa đủ hiểu đời để yêu - xin chia buồn
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đã lớn hơn 1t mà chăng khôn ra đc tí nào ! Hình như còn ngu đi . Hôm nay nó vẫn ngây thơ đứng chờ người ta . Biệt tăm tích ! Chẳng biết anh đang đi với ai ...
    Thiết nghĩ , mình có nhất định phải sống như thế này ko ? Ngu quá ....
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    lo gì em
    mới 17,18 t
    cứ thoải mái đê
    lo gì
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , gặp gỡ mọi người trong gia đình anh & 1 số người họ hàng . Tất cả đều thân thiện dẽ gần dễ mến , trừ anh vẫn lạnh lùng . Anh thật may mắn khi có 1 GĐ như thế . Và thật là tiếc .... cái gia đình ấy sẽ chẳng bao h là của em ...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sẽ có 1 gia đình khác và 1 người khác thương yêu em thật sự , hơn cả những jì em dành cho anh chàng kia , có lên nèo
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông còn nhiều lắm. Còn rất nhiều người xứng đáng với bạn. Vui vẻ lên mà sống. Chúc bạn gặp người đàn ông ưng ý
  9. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mà
    đau lắm lắm rồi lại đứng lên lại có tình yêu mới thôi
    nhưng tình đầu thì luôn là kỉ niệm đẹp
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    = tuổi tớ...ôn thi đến đâu rồi bạn ơi...:D

Chia sẻ trang này