1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17th Floor: Let's make a thing - to remember - all life long: My TAURUS

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thomo, 10/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Đi cafe thôi
    Còn nhạc Trịnh cũng chỉ để thưởng thức thôi mà
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    mãi mới hóng xong toàn thấy chuyện buồn thôi
    bùn nhất là chuyện gđình, cả nhà mình đang hạnh phúc như thế
    tại sao sinh em trg cuộc đời mà sao ko cho em tình người...tại sao em bơ vơ lạc loài...em nào có tội tình chi ngồi hát bài này mà ko kìm nổi nước mắt oe..oe...oa...oa

  3. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    đau lòng vì chuyện gđình quá đành tắt máy tính...nằm nghĩ lại những ngày hạnh phúc xưa
  4. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    trước khi đi, ôm hun tất cả ACE đã...chụt chụt...
    chúc sức khỏe bé Liên nữa nha

  5. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Về thôi
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    mình định không tham gia .... nhưng thấy cháu gái nước mắt ngắn nước mũi dài cầm lòng không đặng .... ts 2 đứa kia .... để tau lên phường tìm đến tổ hoà giải kéo chúng nó về tận nhà nói chuyện ví 2 đứa bay .... người nhà hông nói được thì để người ngoài can thiệp .... Thư đâu lấy cho bác cái gậy rồi đi cùng bác .... cháu cứ lên đấy nằm lăn ra ăn vạ, còn để bác chửi bác cào .... vé số
  7. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn j ở nhà thế, lại có oánh nhau à
  8. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ...uh, nghĩ cũng tệ, cái thư nó nóng quá, nó bực mình xuống tay oánh thầy bu nó lê lết ...giớ thấy thương hại ông bà già yếu lại thương tích đầy mình khóc oe oe, nghĩ cũng éo le...
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON!
    Y!M ko vào được mới kú..hix
  10. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Có tuổi rồi vào đọc chuyện các em nhà mình khó hiểu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này