1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17th Floor: Let's make a thing - to remember - all life long: My TAURUS

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thomo, 10/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm rùi, ôi đói quá...
    hội thua cuộc có định bùng không thế, để tớ bít trước mà mang tiền đi đây
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ko bit có ra đc ko nữa......
  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    P/s Diary: @...: đồ con lợn, ****, đời lắm thằng thừa hơi thật, mà nhục cho nó là nó dek biết là mình đang chửi nó, ****
    xin lỗi cả nhà ạ
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    o* thế vẫn chưa ai đi ah
    Thế có thựa hiện vụ bún đậu này ko nhỉ
  5. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Poky nhớ ăn hộ anh 2 đĩa bún & 10 miếng đậu to & 2 cốc trà đá nhé...à nếu có điều kiện thì làm thêm vài điếu Vina nữa..thắng mà ko được tân hưởng bực mình quá
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    điểm danh cái
    rất no và rất vui cảm giác khi đi với nhà mình lúc nào cũng là vậy cả cả nhà vẫn đang ngồi cafe cafáo vui vẻ bàn chuyện chơi game với bán lợn con, hik, mình phải về làm, bùn 5phút...
    @ đại k: em đã ăn rất nhiều cho em và cho thỏ, thêm cho anh nữa chắc em tèo
    @ anh r9 and Ben: trốn à, xấu tính quá
    P/s Diary: it happens one day...
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Điều tồi tệ nhất khi đi làm đấy là phải làm việc với một số người có cái mình nhưng không có cái đầu... rất tệ

  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    HIk, bún đậu 12h: 16 nhân mạng Đông vật vã, vui vật vã bình thường
    Về nhà điểm danh rồi còn đi ra đồng, mấy em thôn nữ đang í ới gọi mình Chào cả nhà em lại đi
    Nắng nôi thế này có khộ ko cơ chứ
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, 2 em thôn nữ đang ở nhà mình, các em í còn mang bưởi quê vào cho nữa chứ
    ăn bượi xong rùi mình lại đi
    Chúc cả nhà vui vẻ và làm việc, học hành tốt nhá
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Gieo quẻ tuần 18/9
    Kim Ngưu (21/4-20/5)
    Hãy tự xem mình như một quả khí cầu vào thứ hai và thứ ba, nhẹ và bay bổng trên cao. Bạn chẳng có sức để làm bất cứ thứ gì ngoài việc chịu đựng và khoan dung với những thứ mọi người đã làm. Thứ tư và thứ năm sẽ rất lãng mạn, với những trò khôi hài có hoa, trò chơi và cả nghệ thuật. Thứ sáu là khởi đầu của những điều mà bạn chỉ có thể miêu tả là rất ly kỳ, giật gân. Có thể không có quá nhiều hành động nhưng cảm giác của sự khẩn cấp và bất ngờ sẽ khiến những ngày cuối tuần thật thú vị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này