1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17th Floor: Let's make a thing - to remember - all life long: My TAURUS

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thomo, 10/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    8h tối ai đi trà đá?
    10h tối ai đi chân gà nướng?
    liên hệ ngay với số máy 0912....... để nhận được các suất free
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    6h ai đi ăn tối ko? Trả tiền cho em em đi ngay, bố mẹ ko ăn cơm ở nhà để con ko có tìn ăn quà
    8h đi trà đá đi
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thay vì ngồi nuối tiếc vì không được a dua đi ăn và chơi cùng mọi người mà luôn phải ru rú ngồi làm. Em xin tự hát một tiểu khúc tặng cả nhà ạ:
    Chim Ri là dì sáo Sậu.
    Sáo Sậu là cậu sáo Đen.
    Sáo Đen là em Tu Hú.
    Tu Hú là chú chim Ri.
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi bố về, đi nấu cơm thui
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy rất phấn khởi!
    Tặng cả nhà một Hoa sữa, nồng nàn với tiếng hát của Thanh Lam. Đặc biệt là tặng Chị Ky, chị Qyn đằm thắm và anh Phúc râu ria đang online ạ
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EFD7/
    Hoa sữa
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Mùa thu hoa sữa về. Tư nhiên thấy rất phấn khởi. Tặng cả nhà
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em
  6. phucrau_pat

    phucrau_pat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    2.074
    Đã được thích:
    0
    Hẹn Qyn 18h 30 ở Quán 123 nhá ! Hum nay cũng không có cơm nên lại đi ăn phở vậy
    @ Vet : cám ơn vì bài hát mặc dù chỉ được thơm lây vì đang online
  7. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ko đi được. Tiếc quá
    Thất bại chưa trọn vẹn
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    @Poky: Anh không trốn nhá, đã bố trí nghỉ từ hôm Chủ Nhật rồi
    Tuần này đá bóng, monter_chip đi làm GK đê. Tớ đăng ký một chân CĐV .
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Phạt thôi còn j nữa
    Thử luôn cái chữ kí mới he he he he
  9. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Dã man vì tốc độ spam, 1 trang có đến 6, 7 bài post là của em Qyn
  10. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    @R9 : em làm sao cạnh tranh được vị trí của anh chứ , dạo này bắt gôn lởm thậm tệ
    @All : Hum nay em ko đi ăn bún đậu được ko biết có được bù vào hum khác ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này