1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18/12: khai mạc giải U21 quốc tế báo thanh niên.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi haohoacongtu, 23/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Trời đất!!! Bác làm sao vậy??? Đang nói là nhường các ẻm Yoko mà!
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    À tôi tưởng bác nói là nhường jmg
  3. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    Thằng cuồng này dạt bên Voz sang đây mà =))
  4. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    Nói nhiều mỏi mồm. Thay cho câu trả lời:
    Ịt bẹ, hình như bọn này có người nhà hay dây mơ dễ má gì trong võ lic hay sao ấy!
  5. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Đ cm mình nghĩ sự khốn nạn thì nó cũng vừa vừa thôi. Chúng nó thấy đội này thành công đi đc wc thì một lũ khốn nạn lao vào đớp c ứt tụi nhỏ trong khi chúng nó đã phải chiến đấu vì màu cờ Việt Nam trên đất khách để mamg lại tiếng gọi của ưc về cho Việt Nam. Một lũ khốn nạn ko nghĩ rằng kể cả tụi nhỏ nó có thành công hay k ở wc thì nền bóng đá đâu phải trông trờ vào mỗi mấy đứa trẻ đợt đá giải wc đợt tới này đâu. Mà nó chỉ làm cho tất cả các CLB khác lấy làm điểm mốc để nâng tầm bóng đá trẻ. Chỉ vì một bọn thiểu số. Chúng nó sắn sàng chửi tất cả các gì còn lại của BĐ Việt Nam. Kể cả sau này nếu thằng nào coi bọn trẻ u19 vào wc này làm dường cột thì cũng éo được vì còn nhiều càu thủ khác của Việt Nam.
    Sự khốn nạn thì nó cũng phải vừa thôi. Éo ai cũng muốn cầu thủ Việt Nam thắng. Trong khi bọn HAGL giò éo phải bọn trẻ nữa rồi. 21 22 tuổi hết rồi. Bài tuổi này là phải là dường cột của b đá nước nhà. Éo phải giải trẻ giao hữu này làm vương làm tướng thì coi là đỉnh nhất. Vì nó cũng éo được mọi ng đánh giá. Nhưng đã cố ép tụi nó đá giải thì phải chiẩn bị cho cẩn thận. Cầu thủ đá cả mùa ở Nhật, hàn, afà ff vừa xong mệt bỏ thằng c ụ ra được lại bắt chúng nó đá cái giải đầu B u ồi này chẳng được tích sự mẹ gì. Xong thua thì mấy thằng điên lại tức tối tỉa đểu tụi nhỏ u19 wc. Ịt bẹ éo biết nhục. Thua thì cus bảo là thua. Xuân trường, van toàn, văn thanh vẫn là cầu thủ trụ cột của nước nhà. Còn Cp tối tăm rồi tinh tướng như hôm nay chỉ rồi sẽ chẳng đi đến đâu cae nếu muốn đá như hôm nay
    Chúng mày, lũ fan điên HNSD. Hãy bớt sủa lại và chửi bọn HAGL nhiều vào thì sẽ tốt hơn là hy vọng là năm sau đá sẽ tốt, năm nay 21 có thằng 22 rồi. Éo phải là bọn 18 đâu. Tỉnh táo hơn đi. Thương nhau cho nhau cái roi chus cứ rót lời mật ngọt như mấy thằng mặt L blv hét như mấy thằng điên khi Cp ghi bàn vào lưới mấy thănf đá như đội bóng làng thì muôn đời éo bao giờ khá nổi
  6. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    Mốc cái ịt con bẹ mày! Sao hagl Jmg làm bóng đá trẻ tử tế mà mà bọn mày ko kêu gào làm mốc??? Hả??? Ịt bẹ mày. Bố con lợn!
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi, ông bớt bức xúc lại đi, thì cũng tại mấy ông cũng vào xỉa xói jmg nên fan jmg phải xù lông bảo vệ thôi mà :D gớm, bên này vào xỉa xói bên kia thì bên kia lại chả hung hăng gấp 10 lần í chứ :))
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bác nhầm chủ yếu do bên jmg đá đểu trước đấy. cứ hở 1 câu là lại đá đểu bọn ư19wc sợ thật
  9. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Bố cại loại bất tài vô tướng. Ngu sy hạn hẹp đến nỗi ghen tức với thành tích đạt được của b đá Việt Nam! Thì mày quá khốn nạn. Thôi về ngửa ra cho thằng Hiệp đồng nát nó làm việc. Mày thích đến nhà đốt kho hàng hộ tao cái :))
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Chết mịa! Mới đọc cái này mà thấy ghê quá! Lứa U21 Thái này là lứa còn khủng hơn cả lứa Chanathip luôn :confused:

    U21 Thái Lan là tập hợp những cầu thủ đã trải qua 3-4 năm rèn luyện ở Leicester City. Số còn lại, họ đang chơi cho các học viện của Atletico Madrid và Aspire (Qatar - do các HLV Barcelona đào tạo). Riêng tiền đạo số 9 Chenrop Samphaodi đang chơi ở Thai League, ghi bàn liên tục. Xem ra chẳng có ai trong lứa U21 Thái Lan đến Việt Nam năm nay non kinh nghiệm cả. Họ được đào tạo để tranh vé World Cup 2022.

    Nhắc tới bóng đá trẻ Thái Lan hiện nay, có lẽ nhiều người hâm mộ ở Đông Nam Á chỉ biết tới “Messi Thái” Chanathip Songkrasin hay Worachit Kanitsribampen, đội trưởng U19 Thái Lan và vừa được mời sang CLB FC Tokyo để tập thử... Thế nhưng, ít người biết rằng tại Leicester City - đội bóng giành ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 - cũng có hẳn một đội U19 Thái Lan đang được đào tạo theo giáo án của đội bóng này. Theo các tờ báo Thái Lan, đội trẻ đó mới chính là niềm hy vọng của người Thái trong tương lai.

    Theo tìm hiểu, tháng 1-2011, khi tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha giành quyền sở hữu CLB Leicester City, cùng với tham vọng thăng hạng Ngoại hạng Anh, ông đã xem xét tới những kế hoạch đưa nhiều cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là những tài năng trẻ ở độ tuổi chỉ khoảng 11-13, sang tập luyện tại đội bóng do mình sở hữu. Một nhóm những “măng non” của bóng đá Thái Lan được tuyển chọn ngặt nghèo từ khắp nước đã được gửi sang Leicester City. Toàn bộ chi phí tập luyện, ăn ở, đi lại... đều do tỉ phú Srivaddhanaprabha bao trọn gói.

    Quá trình tuyển chọn và đưa cầu thủ trẻ Thái Lan sang Leicester diễn ra liên tục. Qua 4 năm, đã có 30 cầu thủ trẻ Thái Lan tới tập luyện và lập nên một đội trẻ có tên Team Siam ngay tại đại bản doanh của đội bóng nước Anh. Đa số đều đáp ứng được yêu cầu, thậm chí còn được các HLV của Leicester City đánh giá rất cao. Điểm nhấn đáng nhớ nhất chính là trận giao hữu giữa đội Team Siam và U17 Birmingham City năm 2014, các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã thắng ấn tượng tới 10-0!

    Những cầu thủ của Team Siam được tuyển chọn và đầu tư không phải nhằm tranh đoạt vinh quang tại SEA Games hay AFF Cup, mà cái đích họ, cũng như giới đứng đầu bóng đá Thái Lan, hướng tới là trụ lại tại châu Âu, thi đấu cho các đội bóng danh tiếng trước khi trở lại quê nhà để cùng đội tuyển nước này chinh phục vinh quang tầm châu lục lẫn thế giới. Tháng 10-2015, chính HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisuk đã cùng nhiều lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan cũng như các cộng sự tới thăm đội Team Siam tại Leicester City. “Zico Thái” nói rằng mục tiêu của bóng đá Thái trong những năm tới là đoạt vé dự VCK World Cup 2022 và xa hơn là 2026, khi lứa cầu thủ Team Siam ở Leicester City “đủ lông đủ cánh”.

Chia sẻ trang này