1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18/12: khai mạc giải U21 quốc tế báo thanh niên.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi haohoacongtu, 23/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Gì thì gì, tối qua jmg có đá tệ, có thua sml đi nữa, vẫn nhìn thấy 1 bản sắc ko bao giờ phai - đó là: chả sợ gì Thái Dúi - mày chả phải là ông ngáo ộp gì mà doạ được tao nhé =)) Ai đồng ý thì giơ tay :D
    ________________Duc_No_Kequaduongso_7 thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nhật pressing mình nên nó cũng mất sức đuổi bóng như mình chạy chỗ. Thái nó phòng ngự siêu thấp trong 40m trước gôn, trong khoảng hơn 20ph đầu nên nó mất ít sức. HAGL hôm qua đá tương đối là ngây thơ khi dồn ép liên tục khi đối thủ co cụm. Các pha tấn công như thế bên tấn công mất sức nhiều hơn, phải chạy chỗ, đi bóng. Hậu vệ nó bọc lót nhiều lớp nên chỉ cần tì đè, phi lao 1 đoạn trúng thì lấy bóng mà ko trúng thì còn lớp phòng ngự sau. Thái nó cao không có nghĩa là ko đánh đầu được, cứ có tiền đạo hơn 1m80 to, ko cần phải đánh đầu ghi bàn đâu. Thằng to cao nó dùng sức nặng để làm tường, hứng bóng bổng lại cho đồng đội vô lê, bật 1 2 với Công Phượng, Văn Toàn để cho mấy chú nhỏ con luồn lách xiên vào...
    Có một điều là đá bóng thì đội to cao nó sẽ lợi sức hơn. Lợi hơn ở chỗ nó dùng chân dài và sức nặng để đá, ko phải chạy nhiều như bọn nhỏ con. Thế nên 1 team phải là sự phối hợp hợp lý của 1 đội công nhân + nghệ sỹ.
    ________________Duc_No_ thích bài này.
  3. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    À cái này thì ko cần phải bàn rồi! Jmg đá với trước tới giờ Thái luôn như 2 thằng đàn ông.

    Thái cũng rất chuyên nghiệp bởi vậy, tuy bị Jmg hành hạ hết lần này đến lần khác, và tuy chấp nhận đá phòng ngự từ đầu nhưng ko hề khép nép như kiểu con đá với bố giống như những gì Võ lic từ xưa tới giờ mắc phải mỗi khi gặp ông kẹ Thái ;)
    Lần cập nhật cuối: 21/12/2016
    ________________Duc_No_ptsondr thích bài này.
  4. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    Hôm qua Jmg phối hợp cũng chệch choạc ngay từ đầu trận, ngay cả lúc đang ép Thái. Ko hiểu sao nữa. Chắc có nhiều lý do, một trong số đó chắc chắn là bị thui chột qua quá trình nhiều ngày đá với Võ lic. Lại gặp Thái chủ động phòng ngự mà ko có mảng miếng thực sự thì mệt rồi! Rất khó đá!

    Trong khi đó Thái lại là một đội bóng đẳng cấp, đã chấp nhận phòng ngự thì sự nguy hiểm luôn tiềm ẩn với những pha phản công tốt cộng với chiến thuật phù hợp tận dụng được lới thế về thể hình.

    Chỉ thế thôi, chả có gì to tát và mới mẻ cả. Nhưng lũ ăn ti vẫn cứ ầm ĩ hết cả lên =))
    ________________Duc_No_ thích bài này.
  5. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    Bạn ko nên cuồng quá như vậy kẻo ăn ti lại dị nghị. Dù có hâm mộ thì cũng nên tỉnh táo một chút, và nói phải chuẩn một chút.

    Phải nói chuẩn hơn là ta ko bất chấp mọi kết quả, vì phàm là làm cấy chi cũng cần phải hướng tới kết quả. Nhưng ở đây, chúng ta, với tư tưởng của mình, đang hướng tới điều gì? kết quả gì? Chỉ chúng ta hiểu điều đó chứ lũ ăn ti với tư duy và tính cách của mình sẽ ko thể hiểu.

    Cụ thể hơn, chúng ta luôn cần kết quả, nhưng cái kết quả mà chúng ta cần trong những thời điểm vừa nêu ko phải là kết quả tỷ số của trận đấu, mà cái kết quả đó là những thứ chúng ta làm được trong trận đấu đó để từ đó thắp lên niềm tin vào sự thành công của những ngày mai.

    Đó, bạn thấy ko, chúng ta đâu có bất chấp mọi kết quả. Phải không nào???


    --- Gộp bài viết: 21/12/2016, Bài cũ từ: 21/12/2016 ---
    Cảm ơn bạn. Vất vả cho bạn quá!
    ________________Duc_No_ thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bác vẫn chưa thông tư tưởng.
    - Thứ nhất tôi nói về trận đấu gặp Nhựt vì họ ép sân Vịt ta, cầm bóng nhiều hơn, áp đặt thế trận nên ta thua là đúng.
    - Trận gặp Thái ta thua có phần thiếu may mắn vì gold động kinh. Mặt khác có mấy quả ngon XT câu cho Châu Ngọc Quang, với Văn Toàn bỏ lỡ.Về mặt thế trận vịt cầm được bóng Thái chơi phòng ngự phản công. Nên tinh chất khác nhau.
    Tóm lại: Kĩ thuật của HAGL không thụt lùi. Các pha phối hợp nhanh hơn và chính xác hơn trận gặp Nhật. Còn bác thấy khác có lẽ khả năng dọc trận đấu của bác khác tôi.
    => Còn cái nút thắt trong lòng bác là bác no bọn HAGL bị hiếp ở Seagame thì tôi thấy bác không phải lo. Trận này ta thu vì nhiều nguyên nhân. Khách quan là cầu thủ chấn thương, mệt mỏi vì đá AFF cup, lâu ngày không tập với nhau. Chủ quan là "bảo mẫu" giôm lại bị bắt bài.
    Cứ cái đội HAGL năm nay tính chỉ mạnh bằng 50% ĐT U22 thôi. Nhưng nếu cho HLV khác cao tay dẫn dắt thì U21 Thái không có cửa. Chúng nó dùng chiến thuật tập trung đông ở giữa sân bắt bài HAGL ban bật ở giữa sân. Chỉ cần câu bóng bổng vượt tuyến là chúng nó chết. Thực tế Xuân Trương câu mấy quả khiến Văn Toàn- Ngọc QUang đối mặt với thủ môn nhưng chúng nó đều đá trượt. Trận sau bảo mẫu Giôm chỉ cần tập mỗi bài này thôi cũng đủ đạp Thái rồi. Bọn này trình vẫn kém dứt điểm chưa sắc.
    Đội tuyển U22 Việt Nam nếu gặp lại cái đội này thì nhẹ nhàng cũng hấp nó 3-4 quả. Vì vậy tôi thấy thua chúng nó là tốt. Vì cho nó chủ quan, còn mình thì tỉnh táo.
    Đối thủ mạnh nhất SG theo tôi vẫn là Miễn. Giải này Miễn chỉ cử đội B đi. Không có Aungthu và mấy thằng đá chính ở ĐT. Bọn Miễn nó đá mới tốc độ, thằng Aungthu xút xa kinh lắm. Bọn Thái chưa phải là đối thủ của U22 VN và Myanmar.
  7. Kequaduongso_7

    Kequaduongso_7 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    168
    Đồng chí nhầm rồi! 2 trận cuối với Nhật, họ ko ép sân ta mà tỷ lệ kiểm soát bóng khoảng 50/50. Kể cả trận thua 0-6 hay thì Nhật cũng ko ép sân

    Nhật hơn ta ở độ sắc của những miếng đánh cuối cùng và hơn ta về chiến thuật lẫn đẳng cấp. Về kỹ thuật từng cầu thủ, Nhật ko hơn ta. Thế trận, Nhật cũng ko hơn ta và ko hề có chuyện ép sân. Nhật hơn ở những tình huống cuối cùng, tạo cơ hội và tận dụng cơ hội.

    Riêng trận ta với Nhật ở vòng bảng U19 Châu Á, ta với Nhật là 2 đội có thời gian bóng sống cao nhất giải và tỷ lệ đó gần như ngang nhau
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Doãn Công ơi. Anh nhờ mày về nói là thằng A_T nó ngu hộ anh cái.
    http://bongda24h.vn/bong-da-viet-na...ng-13-phut-truoc-u21-thai-lan-168-150654.html
    Nó tương HAGL kiểm xoat bóng 13 phút thì 32 phút kia là Thái à. Đúng là đíu biết lại còn lắm mồm. Trong một trận đấu 90 phút. Số phút bóng sống chỉ có 60 phút thôi. Hôi đá giải U19 châu Á. Liên đoàn bóng đá châu Á tuyên dương U19 Việt Nam lập kỷ lục đá 68 phút bóng sống.
    http://news.zing.vn/u19-việt-nam-lập-kỷ-lục-ở-giải-u19-châu-a-post471763.html
    Trung bình một hiệp một đội kiểm soát khoảng 15 phút/ Thì 13 phút tệ gì lắm. Đấy là đá đẹp. Tụi thái húc như chọi trâu, nằm sân nhiều thì bóng sống chỉ 50 phút thôi. Tinh ra mỗi đội / môt hiệp kiểm xoát 50 chia 4 chẳng bằng 12 đến 13 phút à.
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Công nhận. Thua nhưng vẫn sướng, lâu nay vẫn vậy mà.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    :eek::eek::eek:

Chia sẻ trang này