1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18-20 tuổi mới học Piano liệu có quá muộn ko các bác nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi candle_light, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bọn bạn em học thì mua đàn piano hộp (không biết có nhớ đúng tên không nữa) cũ thì khoảng hơn 1000$ thì phải. Còn nếu muốn đầu tư thì mấy cái nhạc cụ này chắc vô giá quá. Đọc bài của anh Kan thấy pro quá. Không những giỏi chụp ảnh lại còn am tường về piano nữa.
    @ anna: như các bạn nói đấy, học thì chẳng bao giờ là muộn cả. Cái chính là em quyết tâm được đến bao nhiêu thôi. Hồi trước khi chị học năm 1 ĐH, cũng khoảng 18,19 tuổi đấy, cũng theo học Violin 1 thời gian. Hỏi ý kiến mọi người thì mọi người bảo học mới học Violin còn khó hơn piano vì nó không có phím. Người học áng chừng bấm vào chỗ đó sẽ là nốt nọ nốt kia, còn cụ thể có thể chệch đi một chút xíu chẳng hạn, cái này còn phụ thuộc vào từng cái đàn nữa. Hồi đấy học hăng say tập luyện lắm. Đúng là học đàn thì học phí cao thật nhưng cũng may chị tìm được 1 bạn học Nhạc viện dạy cho, sinh viên mà nên giá cả cũng phải chăng hơn. Học được 3 tháng thì cũng bắt đầu đánh được những bài nho nhỏ như Điệp khúc mùa xuân của Mozart chẳng hạn. Vì cũng thích nên chăm chỉ tập, có đàn ở nhà nên thời gian tập luyện được nhiều hơn, cảm thấy mình tiến bộ nhanh hơn. Em gia sư hồi đó cũng khen học nhanh và có năng khiếu. Nhưng sau đấy em ấy bận, mà chị bắt đầu đi làm thêm nên việc học hành dở dang. Nghĩ lại thấy tiếc thật, có lẽ mình chưa có đủ quyết tâm.
    Chúc em sớm bắt đầu học đàn được nhé, kiếm đủ xiền để học và mua đàn.
    Được Autumn_Heart sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 29/12/2006
  2. trungneo

    trungneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    được chứ nếu bạn có điều kiện và sắp xếp đc thời gian,chỉ tập để làm 1 sở thích hay 1 thứ giải trí lúc rôi rãi rất tốt chứ,nếu tập để làm nghệ sĩ chuyên nghiệp thì đương nhiên là muộn rồi .
    bạn mình cũng rất nhiều ng` hơn 24,25 tuôi rồi mới lần đầu tiên động vào cái guitar ,có sao đâu, vui là chính
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều lắm....
    Âm nhạc là 1 niềm đam mê của em từ nhỏ cơ...nhưng ko có điều kiện đi học...
    Thấy tiếc quá....
    Có lẽ chẳng bao giờ là muộn chị nhỉ.....

  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu thấy tiếc thì cứ học đi. Gì đâu mà phải lo lắng em à. Giờ mình học, có thể theo lâu dài hay không thì chưa biết, nhưng ít ra sau này không hối tiếc vì đã có lúc mình muốn học mà lại không học được vì lí do nọ kia. Học khi nào biểu diễn được bài gì thì nhớ biểu diễn cho F69 xem. Chị còn có đứa bạn, tận năm 21 tuổi mới học piano, mà nó máu me học chỉ vì cái bản nhạc trong phim Bản tình ca mùa đông í.
  5. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao giờ là quá muộn, mỗi tuổi đều có những khó khăn và thuận lợi riêng
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Kết quả thế nào hả chị???

  7. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Quá muộn rồi, học chi cho nhiều, hưởng thụ cái đã
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Qua sự giúp đỡ của mấy bác ở trên
    EM thấy ko có gì llà quá muộn...
    Trừ fi sắp chết ko làm được gì nứa

  9. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nó kể ra cũng may, có bác người quen là bán đàn ở trong VKO í. Hồi trước trong VKO có quầy bán nhạc cụ mà. Nó chăm chỉ hàng ngày vào đấy tập đàn. Thì cũng lọ mọ được 1 đứa bạn chị học hết Trung cấp 4 Nhạc viện dạy cho nên cũng võ vẽ được bài đấy. Tất nhiên nghe không thể quá nuột nà, nhưng cũng ok. Cái chính là nó làm được điều nó thích. Cũng như em, được làm những gì mình thích. Điều đó quan trọng hơn. Mà đúng rồi, chả có cái gì là quá muộn cả. Học, học nữa, học mãi em nhỉ.
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị iu!!!
    EM sẽ cố gắng....
    Chỉ là vì em tham lam và cái gì cũng mún học hỏi....
    Biết là khó...nhưng em sẽ nhớ lời động viên của mọi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này