1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18.6.04

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maythangtu, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 ở nhà một mình.
    Nhìn vào gương không còn nhận ra mình nữa. Mặt mũi thì hốc hác, mắt trũng sâu, thâm đen...
    Nằm li bì trên giường, lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại những lo lắng lại ùa đến.
    Đây có phải là giai đoạn khó khăn nhất chưa nhỉ : thất nghiệp, đánh mất tình yêu, gia đình lục đục ...
    Không thể cứ mãi thế này, phải làm gì đấy chứ.
    Trước mắt là cứ quăng hết tất cả những lo âu lên đây đi đã
  2. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi
    Mình là người rỗng tuếch. Thật là khủng khiếp khi phát hiện ra điều ấy.
    Chợt phát hiện ra mình không thể tâm sự hết tất cả với đứa bạn thân nhất. Vẫn còn một điều gì đấy mà mình và nó không hiểu nhau. Hơi buồn...
    Chợt nhớ anh T, trước khi đi P anh nói cảm giác thật xa lạ khi ngồi cạnh mình. Mang tiếng là bạn thân thế mà sau vài câu hỏi thăm mấy anh em lại ngồi im, không biết nói gì thêm cả. Bây giờ mới thấy thấm thía cảm giác lúc ấy của anh. Dạo này anh thế nào nhỉ, em đã không dám gửi mail cho anh nữa. Từ dạo anh nói với anh M là ngoài anh ấy và chi D ra chẳng ai hiểu anh cả. Em thì vẫn nhớ anh và cảm thấy tổn thương vì điều anh nói.
  3. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm gì nhỉ, chắc là đang xem thời trang của cô Minh Hạnh rồi. Huế có mưa không anh ?
    Em đã thật sự sụp đổ khi nhận được tin nhắn trả lời của anh. Nếu em còn tồn tại dù chỉ nhỏ bé như một hạt cát trong trái tim anh, anh sẽ chẳng bao giờ nhắn tin như thế với em. Lịch sự quá, khách sáo quá. Nhưng em ghét điều ấy. Anh của ngày xưa đâu, có phải lỗi hoàn toàn do em. Anh có hiểu em dù một chút nào không anh. Sao em cứ phải theo anh như " con nít đòi trăng '' mãi thế này
  4. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê .....
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mình cứ đinh ninh hôm nay là thứ năm , mai là thứ sáu , vẫn kịp làm giấy tờ để mai chuyển tiền , thế mà , khỉ thật , đành đợi sang tuần . gần 8h mò về nhà , tắm , ăn cơm với gia đình và xem fim anh em song sinh , funny fết , một ngày chẳng vui mà cũng chẳng buồn , cuộc sống của 1 con người mới được tự do , thời gian cứ trôi mà cũng chẳng để ý nhiều . vừa gặp 1 con bạn trên ym , rủ đi xem fim cơ đấy , hờ hờ nhưng ai trả tiền nhảy , lần trc cách đây hàng năm giời fim gái nhảy 1 mình trả hết , đến lần này những em bé chân dài thì chắc chắn fải là chị già trẻ trung rồi , để xem , để xem , ngay mai sẽ rõ , mà vừa mới đùa nó tí mà nó đã giẫn mới cả dỗi rồi , khỉ thật

Chia sẻ trang này