1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18&life

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Nemo_rock, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc có một điều làm tôi suy nghĩ . Những lúc tôi chẳng biết làm gì thì tôi sẽ phải làm gì . Các bạn có như vậy ko . Tôi đoán chắc là các bạn cũng có . Tôi cung ko hiểu nổi tại sao như vậy . Hay đó đơn giản chỉ là tuổi 18 mà thôi . Cái tuổi mà 18&life. Chán thật


    When you ask me a question, would I tell you the truth?
  2. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thằng IK mày có chuyện gì thế sao ko hỏi tao trước hả có việc gì liên hệ với anh nhé anh sẵn sàng giúp mà OK
    ko nên đẻ iệc riêng ở đây vì như thế sẽ lộ hết hiêu ko thằng nhóc
    Đất khách tìm 'âu người tâm sự 'ành ng"i s'ng lại kỷ ni?m xưa
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Dừng đi,chán đời mua rượu gọi anh em quây quần lại mà uống.Sao lại cứ "THAN"Quảng Ninh ở đây khiến cho người người nhà nhà chán theo vậy hỉ!
    Ai mà chả có lúc như thế chứ,rồi sẽ qua thôi.Nhìn xuông thì ông còn sướng hơn khối người đấy.Tin ko,thử 1 lần xem :|
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    thằng cận à hay P đấy, toàn lũ hâm, điên điên hết lượt rồi...yêu nhau đê, đừng toan tính gì cả

    chán!
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên "chí lí" nhất tớ từng được nghe.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  6. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu đê

    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bạn này có vẻ thích ảnh kĩ thuật số lắm hả??? thấy có rất nhiều ảnh đẹp mà hồi về nhà chụp cũng nhiều nữa.
    mama ơi....cho con uống rượu nha...có điều con không uống được. đang tập. cùng lắm uống được 1 ly thui. về nhà fải chiến với con SC để làm wen dần sang đây uống mới được.
    ấy chờ tớ uống quen đã nhé roài tớ sẽ uống với ấy
    18t...nghĩ nhiều, làm nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều và vấn đề đau đầu cũng nhiều nốt....tiền bạc, bạn bè, học hành, tình cảm....say được rồi có quên được không?
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  8. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cùng cảnh ngộ với tui nhỉ
    Chán đời đi đêm uống rượu
    Thấy thế nào OK??
    Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ trong ngàn triệu ngăn trài tim em...
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cùng cảnh ngộ là sao cơ??? như thế nào mới là cùng cảnh ngộ với ấy???? uống rượu thì có thể được nhưng đi đêm thì không có được.
    đợi tớ về đã nhé.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 13/03/2003
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đời buồn chìm trong ly rượu đắng... phe phe!! uống vừa thôi các bác!!
    Vừa vừa phai phải thôi em còn chịu được... không chịu được em lại đi uống cùng bi giờ!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này