1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18&life

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Nemo_rock, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ê Cu IH tao với mày hình như mới có ngồi uống rượu với nhau 1 lần thì phải đó là ngày tao đi đúng không đợt này tao đi mày ko xuống thế là 1 tội hơi bị nặng đấy nhé điện không thèm gọi mà chẳng cái gì hết cả ( Đạp cho phát bây giờ ) mà tao nhớ không nhầm là cái thằng IH này nó uống dc có khoảng 3 thìa rượu ( loại inốc dùng ăn cháo ngoài hàng ý ) đã TỚI rồi vậy mà hôm lại còn đòi rủ anh em đi uống rượu dc phết đấy
    ghi chú : ai muốn nghe gào thét Rock đề nghị tìm IH và cho nó khoảng 3 chén rượu hạt Mít là OK muốn nghe bao nhiêu cũng dc ( chắc thủng màng nhĩ mất )
    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    18 n life.
    Một thời kỉ niệm,bao nhiêu thứ thay đổi.Sắp chính thức 19 tuổi rồi đấy nhỉ,sắp chính thức kết thúc tuổi 18-cột mốc của đời mình.Có cái giống nhau là,lúc bắt đầu 18 tuổi,mình cũng rơi vào tình trạng stress mệt mỏi,và bây giờ,khi sắp kết thúc tuổi 18,lại y nguyên,tuy nguyên nhân thì khác.Thèm được sống mãi cái thời giữa 18 và 19 quá,vui có,buồn có,nhưng hơn tất cả,là mình hiểu được ý nghĩa thực sự của chính mình,và có niềm tin vào cuộc sống.Bây giờ,chả còn gì cả,tối đen,chán,chán,chán và chán.Đến bao giờ mới thoát khỏi thời kì này huhuuuu.
    Nghe lại 18 n life,ngày xưa vừa nghe vừa ngẩng mặt lên hứng nước mưa lạnh buốt rơi xuống,xem có lạnh hơn cái cảm giác lúc đấy của mình không.Dở hơi,nhưng giải toả được rất nhiều.Còn bây giờ,đến mong muốn được giải toả mình cũng không có nốt,chẳng cần gì nữa cả.Còn phải ở đây bao lâu nữa???Về nhà,về với gia đình,bạn bè thân,về để được cảm thấy những tình cảm chân thành cho mình,chứ không phải như bây giờ,như ở đây...Sống,đấy là tin và dám tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.Ai đó đã từng nói như thế....Hoá ra là mình không sống,chỉ vật vờ lê lết duy trì sự sống mà thôi.
    Vứt,muốn vứt đi hết tất cả để bắt đầu lại từ đầu,nhưng không được,giá mà mình có thể đạp đổ hết những gì đang có,để lao đầu đi tìm một cách sống mới,một hành trình mới...Không được,đúng ra là chưa được.
    Thế đấy,"ôi làm sao khi còn đang 18 tuổi,người ta ý thức được rằng sẽ không bao giờ có thể thêm một lần 18 tuổi nữa".Câu nói mình tâm đắc nhất...Chấm hết.
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hê, các bác nói gì thía, iem tưởng bây giờ mình 19 rồi cơ mà, hay là có bác nào vẫn 18 đấy hô hô

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    toCNN: chó! đấy lần đầu tiên tao phá cách uống rượu trong đời đấy, lúc đấy tao gần 17 tuổi 11 tháng. Hôm mày đi tao định gọi đt nhưng thôi, uất mày chẳng thèm gọi dt kêu tao lên BN. đíu thèm gọi nữa. Nhưng hè về hà anh em mình "cuốc lủi " nha. cho tao sin nỗi
    nghĩ lại mình stress chẳng qua là vì phải nghĩ về "life" của mình sau này. Cũng học đấy nhưng chẳng biết sau này sẽ làm gì, làm thế nào, kiếm tiền thế nào, nhiều ko? cho ai? lấy vợ tốt à? bọn con gái nó chỉ quan tâm thế thôi. Tớ chỉ muốn cuộc sống tự do, đi theo niềm đam mê,lang bạt chút thì càng hay, làm theo sở thích của mình. Gs nó mà gắn với công việc thì tuyệt vời nhưng...chán thật cuối cùng học cũng chỉ kiếm tiền có chức quyền để có 1 TY thực dụng?lấy vợ! ????????/

    chán!
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    18 tuổi, nghĩa là đã lớn? Nhưng đôi khi trong thâm tâm mình vẫn cảm thấy còn tồn tại một tâm hồn trẻ con, muốn được yêu thương, được vỗ về.......Nghĩ rằng mình đã lớn, đã có thể tự lập, nhưng vẫn cần lắm sự che chở của Gia Đình
    18 tuổi, nghĩa là đã có thể tự tin giữa đám đông, nhưng một lúc nào đấy, sau tất cả cuộc sống đã và đang đối diện, giữa rất nhiều những con người vẫn gặp hàng ngày, lại cảm thấy trơ trọi, cô đơn....thấy trống vắng....Chỉ vì ta chưa tìm được cho mình "một" người để cảm thấy "đủ". Con người có thể vượt qua rất nhiều khó khăn, cạm bẫy, nhưng lại thật khó để có thể vượt qua được nỗi sợ hãi nội tâm của chính mình !
    18 tuổi, nghĩa là đã biết yêu, nhưng lại chưa đủ chín chắn để nhận ra Tình yêu giữa vô vàn cái na ná như Tình yêu. Biết yêu, nhưng chưa chắc đã biết giữ, biết bao dung và hi sinh. Và biết đâu sẽ có người không thể trả lời được mình yêu người ta vì cái gì...hay chỉ vì muốn được yêu
    18 tuổi cũng có nghĩa là đã có thể hận thù, nhưng đừng để nó làm biến dạng chính bản thân mình
    18 tuổi, nghĩa là sống giữa rất nhiều mâu thuẫn....
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. agnelli

    agnelli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi con chuột của bọn mình thì dù có lớn đên đâuthì vẫn cứ là bé xịu so với mấy con khác thui các bác ạ. Cứ thủ so sánh mình với con trâu đứng ngay sau mình ý.
    Ta không nên hoãn cái sự SUNG SƯỚNG đó lại.
    CHU VĂN QUYỀNH
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, ấy là fải nói về cái năm vừa rồi Rõ ràng khoa học đã nghiên cứu rồi, đây là tuổi chuyển giao tâm lí giới trẻ rõ ràng nhất, nên chẳng có gì là lạ khi con gái tự dưng thấy có người để ý mình, và con trai thì đem lòng yêu người khác (luật tuần hoàn ) và tự coi người đó hay mối tình đó là First Love hay cái gì tương tự, chỉ bởi nghĩ rằng mình đã đến tuổi để làm 1 cái gì to tát hơn, để có cái ghi nhớ trong cả cuộc đời.
    18 tuổi cũng là lúc nghĩ về cuộc sống nhiều hơn cả, mà thường thì là tưởng tượng và lo lắng, ừ thì cũng chưa vấp ngã nhiều, chưa kinh nghiệm, lại nghe "người lớn" thầy dùi "bước vào đời" sẽ gặp nhiều chuyện fức tạp rồi quan hệ với mọi người ra sao... Những người cả 12 năm chỉ vùi đầu vào sách vở, sống thu mình mới nhận ra những fức tạp của cuộc sống, còn theo đại đa số tuổi 18 chỉ là một cái ngưỡng cửa bước vào một cuộc sống mới mà mỗi người cần ý thức hơn về tương lai cho mình và những người mình gần gũi yêu thương nhất, nhưng hãy đón nhận nó với con mắt lạc quan, trên TTVNOL có rất nhiều topic có cái tên "18&life" này rồi, và trong topic nào cũng than ngắn thở dài về cái cuộc sống vô vị, thấy tương lai mình u ám... v...v... Tớ ko fản đối nhưng thấy rằng việc ca thán chả có ích lợi gì nếu một khi ko tự mình quyết tâm và nỗ lực.
    Còn theo quy luật thì đi học -> cố học giỏi -> đi làm -> kiếm thật nhiều tiền -> gia đình. Trái lại quy luật này thì sống riêng cho mình rồi, ngố ạ Đời thủa nhà ai nghĩ lấy vợ là một TY thực dụng, thế cứ fải yêu nhạc yêu rock mới là TY chân thành và sâu sắc à, yêu vợ vẫn yêu Rock ngon lành
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Liệu chúng ta có đang sống lãng phí... !!!???
    Tại sao mí người hay kêu ca thế nhỉ?? Cảm thấy sống lãng phí và thấy những người xung quanh đang sống lãng phí thì tại sao không tự mình bứt ra khỏi cái guồng đấy đi!! Cứ ở trong đấy mãi làm gì... Chỉ khi nào bứt ra và lao vào cái guồng khác... cái guồng của một thế giới khác thì mới hiểu cuộc sống bây giờ nhanh thế nào.
    Hãy học đi nhưng đừng có học bài vở trên lớp... he he!! lý thuyết trên lớp chả làm được cái quái gì cả... chỉ có tự học, lao đầu vào những thứ mình thích thì mới hiểu được giá trị cuộc sống...
    Bạn có bao giờ nhận thấy một số người lại thành công hơn người khác không?? Bởi vì họ luôn luôn chuẩn bị để đến khi cơ hội đến thì họ nắm bắt được...
    Hãy bắt đầu nào, kiếm nhiều bạn bè vào, kiếm được nhiều người tin tưởng thì càng tốt... học lấy kinh nghiệm về cuộc sống và học một thứ mình thích một cách chăm chỉ...
    Thôi!! Viết thế thôi!! Dạo này lười quá... gặp mấy cái bài thảo luận với cả tình yêu là chỉ muốn tránh xa 5 mét... mệt quá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nói chuyện thẳng thắn với bố rồi. Đấy cuộc sống của tớ đấy. Bị xạc cho 1 trận, mày không đi học mà làm thì ai nuôi? lại còn người ta muốn ổn định về HN chẳng được mày lại muốn chạy đi chỗ khác??? cả mấy đứa bạn nữa nó bảo mày ko có chí tiến thủ? thật ko?
    Được rồi học xong rồi đi làm sẽ làm nhiều tiền cả thăng tiến nữa. Nó như canh bạc vậy càng chơi càng hăng (thà ko chơi còn hơn). Hờ lúc đó đi làm rồi chỉ máu làm và tiền thôi, thời gian đâu mà iêu ót. Mấy ông quanh khu tớ đây này đang ế, bị coi là hâm, cứ nhờ mấy bà mối tìm cho 1 người làm quen,tìm hiểu cuốn chiếu rồi lấy??? làm gì? giữ tiền hộ hay đẻ con...Rồi lại tằn tiện dành tiền cho con sau này=> cái này đúng nhưng sớm quá.
    Thôi bốc phét gì thì gì bấy giờ sẽ học và sau này kiếm việc làm ngon. Yêu luôn được giờ thì tốt "fresh love" còn ko thì lại theo cái Qui luật cuộc sống mà vô lý
    đấy cái lúc lấy vợ kiểu đấy là thực dụng đấy ngố ạ, cả 2. Còn yêu rock ư? tự đến và với 1 số người là tự chán VD gã LONG VŨ là 1 rocker ko đam mê ko hết lòng. Nhưng lão khôn! Biết lựa thời cơ mà tiến. Sau này mình sẽ thành đạt như lão. Nhưng TY lão dành cho rock liệu có phải là 1 kiểu "thực dụng". Trong khi đó mấy "người bạn cũ" của lão bây giờ lăn lộn kiếm ăn ở các quán bar từng ngày, ngưòi ko nhà, người bỏ vợ, người bị CA bắt. Dám làm dám chịu.Nhưng sướng! được làm cái mình thích, fê, làm người khác fê...=> đấy mới là HP đích thực giấy phút thăng hoa ngắn ngủi đấy!
    Hờ nói thế thôi chứ sau này chắc mình cúng giống lão chán, luẩn quẩn Thôi, học học nữa, yê u,kiếm tiền...mãi mãi

    chán!

Chia sẻ trang này