1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18 tuổi yêu được chưa nhể?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi yêu được chưa nhể?

    Tớ chẳng biết yêu nó thế nào cả,nên bây giờ vẫn chẳng yêu ai,tớ với cái bạn thân chip0802_vd ngày nào cũng kè kè bên nhau.Thân thật đấy lúc nào cũng chỉ cần 2 đứa đi chơi thôi.Thế mà nhiều lúc đi trên đường cũng thấy tủi thân sao ấy,nhất là noel hay là valentines cứ gọi là lắm đôi.
    Bạn nào cùng tâm trạng như bọn tớ thì cùng nói nhé,lúc thì muốn tự do ko thích yêu đương,lúc thì thấy cũng muốn có người iu lắm.Chẳng hiểu thế nào?,còn bọn ấy thì sao




    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rất đúng, nhiều lúc chẳng muốn có người yêu làm cái gì cả, chỉ mất thời gian thêm. Nhưng mà đi chơi nhìn thấy các đôi đi với nhau mà mình thì chỉ có mấy thằng đi chơi với nhau cũng thấy cay cay. Lại còn mấy thằng bạn ở cùng phòng nữa chứ, tối nào chúng nó cũng sang nhà người yêu, chẳng đứa nào bỏ một tối cả. Tâm trạng kể cũng nhiều lúc chẳng ra cái gì cả. mà đôi lúc nói chuyện mới mấy thằng đấy nó lại còn cái trò là " không nói chuyện với thằng chưa có người yêu mới đau chứ".


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi....còn bé lắm,chưa đủ tuổi để yêu đâu.......18 tưởng đã là to sao...Còn bé lắm
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    18 là đủ tuổi kết hôn, sinh con đẻ cái rồi đấy , chả có gì là chưa được cả .
    Tiện thể vừa mới thi Chủ Nghĩa Xã Hội xong, đú đởn post lại một câu: Tình yêu chân chính là quan hệ tình cảm nảy sinh trong quá trình gặp gỡ thông cảm và tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng có thể đảm bảo cho cuộc sống lứa đôi hạnh phúc
  5. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ thế nhỉ, bây giờ người ta nói đến chuyện yêu đương nghe như một loại "mốt" thời thượng vậy, 18 tuổi chưa có người yêu nghe cứ "quê một cục"...... ... Nhưng mà nói thẳng ra, yêu thì cứ yêu thoải mái nhưng để sống được với nhau trọn đời thì là cả một vấn đề ! Nói thế này ko biết có phải quá không chứ khi yêu thì người con gái có quyền quyết định yêu ai, còn khi cưới người con trai mới là người quyết định phải lấy ai !
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra trong tư tưởng thanh niên yêu bây giờ là như vậy,chậc chậc.....sorry
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    18t chưa được yêu nhưng được tập yêu í
    Don't stop till you reach the top !
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ờ chả biết nhưng thấy mấy đứa em mình mới có lớp 11 yêu như điên roài trong khi mình 19t vẫn chưa mối tình vắt vai--->bọn bạn nó đến nhà chơi bảo mình ế điên thế ko biết.Ơ nhưng ko sao ko sao đi chơi với bạn gái cũng chả sao mình toàn thếCứ thấy vui là được roài mà.Định để 28t mới iu cơ
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  9. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Các girl box mình rắn wá nhỉ? Cả đối tượng của tui cũng zậy! Nhưng có lẽ đỡ hơn, còn cái chị siro này thì chắc định đến khi người ta phải gọi là "bom nổ chậm" thì mới chịu đi chắc?
    right here waiting for you
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`..thấy mọi người có vẻ tham gia về girl quá...mà cái topic này hình như dành cho cả con t rai và con gái thì phải !
    Thiên vị nữ à? con trai 86 galăng ghê nhỉ? Nhưng mà "ga" quá thì "lăng" luôn vào vỉa ba toa đấy nhé!


    "Ái tình ko nhìn bằng mắt..mà bằng tâm hồn. Vì thế nhân loại khắc hoạ thần ái tình có hai cánh và đôi mắt mù loà..."
    N&L

Chia sẻ trang này