1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18 tuổi yêu được chưa nhể?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm giè, khổ lắm mọi người ạh, tốt nhất là đừng yêu... Hè, không được đầu độc tâm hồn con trẻ... Nói chung, là chuyện tình yêu cũng tuỳ. 18 tuổi là yêu đc rùi... Nhưng nên chọn tình yêu nào có ích chút, chứ yêu mà bỏ bê học hành thì chịu... Cũng thế cả thôi, yêu thì nên chọn người con trai nào có chí... Mà thôi, nói đến tiêu chuẩn làm giè... Mệt người, cái này lại là một vấn đề khó khăn nữa...
    Yêu... Box mình nhiều chủ để tình yêu quá, em nhìn mà hoa hết cả mắt...
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    He he, trẻ con có khác nhiễu sự quá đi mất, yêu chứ có phải đi ăn chè đâu mà muốn hay ko muốn, cũng chẳng phải ăn trộm mà được hay ko được. Muốn tìm người yêu hả, đợi lớn thêm tí nữa đi
    Roll over Beetheven and tell Tchaikovsky the news
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hehe tâm trạng chung của những kẻ đã có người yêu.Thấy mình có người yêu là như là trên được bạn,kể ra cũng tủi thân ghê.Ko biết các bác thế nào chứ em thấy cái tuổi này là yêu được rồi.Nhiều lúc cứ to mồm vào đại học tao mới yêu,phải tập trung học hành đã,nhưng thực ra thì tình yêu nó đến lúc nào chẳng biết.Mà các bác nào chưa có người yêu thử xem nhé,những hôm mà nhạy cảm đi ra đường ví dụ hôm đấy ko có con bạn thân như thứ 7 chẳng hạn,ra đường chơi 1 mình,tủi thân lắm ấy chứ.Đến lớp thì nhiều đôi,hỏi bọn bạn cũ tình củm thế nào thì hầu hết đều có cả rồi.
    Hehe nói thì thế chứ đụng vào yêu cũng chết,ko có người yêu được quyền tự do đủ thứ,có người yêu lại có quyền vênh với bạn bè.18 tuổi là đủ tuổi yêu,nhưng con gái 86 toàn tuổi dần cả phải 27 28 lấy mới được.Bây giờ còn sớm chán nhể,nhưng mà thỉnh thoảng cũng tức lắm



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  4. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ thử yêu đi rùi thể nào cũng lại mơ tưởng ước gì đừng có người yêu.Em là em thấy 18 tuổi là quá đủ tuổi rui ấy chứ,quan trọng la có muốn hay ko thui mà.Nhưng cũng phải công nhận là ko có người yêu lắm lúc ra đường ức thật ,còn có rùi lắm lúc muốn vưt quách cho xong.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  5. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Thế em có ng iu chưa thía?
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  6. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sao bây h chúng nó thích yêu thế nhỉ ? Ko có người yêu thì thôi đâu phải buồn. Đối với tôi, sự nghiệp là quan trọng nhất, một thằng con trai mà suốt ngày chỉ yêu , nhớ thì đúng là ... Yêu, có thì tốt, không có thì cũng vẫn tốt. Ko yêu có khi lại dễ bề "hành động" , vì thế chủ trương của chuối là AntiGirl !!!
    Tình yêu là quan trọng nhưng ko phải tất cả. Con người có thể sống mà ko có tình yêu nhưng ko thể sống nếu thiếu ăn được ! Vì thế, cứ ăn cho no đã rồi yêu sau !
  7. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    " Thế em có ng iu chưa thía?"
    thế anh nghĩ em sẽ trả lời có hay ko?hả anh optimistic_boy_0409?
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  8. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thế Phương Nhung định trả lời Optimistic_Boy thế nào đây ! Lại là câu "nói có thì ko phải, nói không thì người ta ko tin " à ?
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    iu đc chưa thì chẳng ai trả lời đc đâu ..hehe ..ví rụ như là tớ bảo chưa thì có khối người cười thầm :tớ đang iu đấy thôi
    iu thì thực ra chẳng khoái lắm ,iu cũng đc mà chẳng iu cũng chẳng chết ai nhưng mà vào những ngày đông vui ,thấy người ta song song cùng nhau thì lại thấy tủi thân
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    sống ko yêu , ko phải là sống . Đây chỉ là suy nghĩ trẻ con thôi , bạn ạ
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My

Chia sẻ trang này