1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18...................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muabuon456, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình và người ta cách nhau 18 tuôi... 22 và 40...
    22 tuổi trc khi gặp người đó, mình vẫn chưa chính thức có 1 mảnh tình vắt vai nào. Cũng có vài cái gọi là rung động đầu đời thời học cấp 3 này nọ nhưng chưa phải là tình yêu.... nhớ 1 xíu, xao động 1 xíu, rồi lai thôi. Học hết ĐH, mình đi du học, hiện h vẫn đang ở Pháp. Mùa hè vừa rồi, chán cảnh suốt ngày loanh quanh trong KTX, mình lên xe buýt đến 1 thành fố khác kiếm việc làm. Ở đó, mình đã gặp người đàn ông 40t của đời mình. Tình yêu thật là kì cục, chưa bao h mình nghĩ sẽ yêu 1 người như vậy, 1 người 40t, 1 người hết sức bình thường, trầm lặng, ít nói, giản dị, âm thầm, k có j nổi bật. Hình như mình bị cái vẻ trầm tĩnh đó cuốn hút thì fải... Người ta lại hoàn toàn trái ngược với mình, nói nhiều, lắc xắc và lộn xộn. Mỗi ngày đi làm về, đi chung với người ta là những lúc vui nhất trong ngày của mình, cười nhiều, nói nhiều, thoải ái và nhẹ nhõm. Người ta ít nói, lắng nghe và cười nhiều... cảm giác của mình lúc đó thiệt là bình yên Nhưng mà giữa 2 người luôn có 1 khoảng cách, dù sao cũng là "chú cháu" mà , dù sao cũng chẳng ai tin sẽ có lúc mình lại yêu nhau. Vả lại vướng vào chuyện yêu đương lúc này là điều mình k muốn. Minh muon 1 tinh yeu nghiem tuc'', lau ben` va` duy nhat, cung k muon se lam cho 1 ai do phai dau kho ve minh. Hoàn cảnh của gai đình mình rất fức tạp, mình chỉ có 2 năm học ở Pháp rồi sau đó phải trở về lo cho gia đình, chuyện ở lại đây lâu hơn là điều k tưởng. Bởi vậy lúc nào mình cũng lòng dặn lòng, là lí trí phải mạnh hơn trái tim. Tự nhủ vậy nhưng mà tình yêu thì chẳng ai đừng đc. LÚc chưa yêu thì lí trí là thế, lúc dính vào rồi chỉ muốn đc yêu, còn lại mặc kệ hết....
    Bây h, thật sự mình k biết phải tiếp tục làm sao với mối quan hệ k có tương lai này. Người ta thương mình nhìu lắm, mà người ta rất nghiêm túc vói mình (tại cũng tới tuổi lấy vợ rồi ) còn mình, dù yêu nhiều, yêu cuồng nhiệt với mối tnhf đầu, mình cũng biết mình và người ta khó mà có tương lai.... Giá như người ta đừng 40t, mình sẽ nói người ta chờ đợi mình, chờ cho đến khi mình học xong, lo xong chuyện của gia đình, mình sẽ đến bên người ta cho trọn vẹn .... giá như cuộc sống đừng có quá khó khăn..... Mình k muốn người ta hi vọng, nhưng mình cũng k đủ can đảm để rời xa người ta. mình muốn người ta luôn luôn hạnh phúc vì người ta là người tốt hiếm có trên đời (cái này ai wen bít người ta cũng noi zay ) Mình sợ 1 ngày nào đó mình ra đi, mình sợ người ta sẽ cô đơn... mình còn trẻ, dù sao cũng còn 1 cuộc đời dài. May nguoi` wen bit nguoi ta ke voi minh ngày xưa nguoi ta cũng có 1 mối tình, rồi cô nàng đó bỏ người ta đi lấy chồng, người ta buồn đến mấy năm mới vuợt wa đc
    Bây h thật sự mình chẳng bít làm j nữa. Mình đã quay về trường học. Xa nhau, nhớ nhau kinh khủng, ngày nào cũng nói chuyện vài tiếng đồng hồ cứ kéo dài hoài ri đây, lúc thì mình nghĩ kệ tới đâu hay tới đó, lúc thì lại sợ đối mặt với tương lai....
    Vài lời mong người ngoài cuộc giúp đỡ
  2. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Giời ạ...sao chớ trêu thể nhỉ?nhưng mà 18t thì e hơi khó đấy...chênh nhau nhiều quá...nên suy nghĩ kỹ đi em
    Chúc may mắn...

    vo danh doc khach
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    *Chủ Topic :
    1. Tuổi : 22
    2. Yêu đương : Trước tới giờ chưa 1 mảnh tình vắt vai
    3. Tình trạng : Độc thân và cô đơn ( đất khách quê người )
    4. Tính tình : Vui vẻ , lắc xắc , và khá là .....sâu sấc, đôi khi sâu sắc tới mức kiểu ...lo bò trắng răng
    * Darlin'' của chủ Topic :
    1. Tuổi : 40
    2. Yêu đương: Mới ...1 mối tình và hiện giờ yêu rất..... nghiêm túc( như lời chủ topic )
    3.Tình trạng : Có vấn đề hoặc tâm lý , hoặc sinh lý , hoặc cả 2
    4.Tính tình : Với 40 đầu xuân , chiêm nghiệm , kín đáo.
    * Lời khuyên :
    1. Cứ yêu thả phanh đi .Thả phanh xem xe chở mình có "bon " ko , thả phanh đi để xem những hành động "thả phanh '' có được soi dưới cái kính lúp ko ? Thả phanh để xem xe đi được quãng đường dài như mình suy nghĩ ko ?
    Nếu thả phanh và thấy vận hành tốt , mọi việc ok !!!Là người đàn ông của bạn , họ sẽ sẵn sàng chờ bạn giải quyết cái khối núi việc gia đình đấy , quay lại có vấn đề gì ???? Chỉ sợ ...thả phanh . mọi việc đều ok ( xe chạy bon , ko có kính lúp, .....), quay lại thì ......! Nếu như thế cho tôi ngã mũ trước ông này
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ah` uh` hoá ra thía.
    thảo lào con gái hem thick miềng
    dưng chót le te nhiu` quen ồi . bi giừ sửa ngay e hơi khó
    thui để từ từ đã
    fải trầm tĩnh hơn mí đc.
  5. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, thanks bạnj nhìu. Thì iu thì vẫn yêu vậy đó. Iu vào rồi thì lí trí chẳng xi nhê j nữa Ngày xưa chưa iu thiệt cũng chảnh lắm. Cân đong đo đếm đủ cả. Giờ thì... , k bằng 1/1000 những j mình mơ mộng nữa, vậy mà cứ lao vào . Chắc cũng tại 1 phần k thể (hoặc mình k may mắn đc gặp) mấy cậu chàng trẻ trung xi` tin mà lại nghiêm túc trong tình iu nên gặp đc 1 người thì mừng wa, xông vô luôn
    Nhưng mà nghĩ tới tương lai của mối tình thì . Thương ngườif ta ghê lắm.... k mún làm ngườif ta dằnf vặtj, k đành lòng thấy ngươì ta cô đơn. Dù sao thì cái tuổi đó cũng k phải là lúc để phiêu lưu nưã....
    K bít làm sao nữa nè ...... buồn như con chuồn chuồn
    Mà sao nói người ta có vấn đề tâm sinh lí zay? Tộij nghip wa Người ta là con nhà theo đạo dòng, chắc suy nghĩ lành mạnh, k bậy bạ như bọn trẻ bây h đâu
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gắng lên bạn, nếu không thành công cũng thành "nhân" . Quên, thành kỷ niệm chứ nhỉ
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thì giống tình thương hơn là tình yêu.Bạn phải lo cho cuộc sống của mình chứ, người ta lớn ( già là đằng khác ) rồi mà phải biết tự lo cho cuộc sống của mình.
    Trong trường hợp này bạn nên dứt tình một lần dứt khoát, không thì người khổ sẽ là bạn đó.Nói dứt thì dễ nhưng làm được điều này thì ít có bạn gái làm được.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  8. hippo37

    hippo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người ta của cô em la người nước nào thế? VN hay France?
    Tình hình có vẻ không được sáng sủa cho lắm.Theo anh cô em nên chạy theo tiếng nói của lí trí hơn là con tim trong TH này. Khoảng cách tuổi tác quá lớn sẽ ko đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài đâu. Anh chỉ nói để em tham khảo chứ quyết định hoàn toàn thuộc về em, đừng để sau này fải ân hận là được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Chúc sáng suốt và hạnh phúc.
    Ái chà mình cũng đang cô đơn, 23 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai.
  9. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    18 năm là khoảg cách của gần 2 thế hệ. Bác nên suy nghĩ thật chín chắn vào đã
  10. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    18t thì em chủ topic có vấn đề ....chưa yêu ai thì chả biết định nghĩa yêu là cái gì đâu....mối tình đâu bao giờ cũng rất thơ dại...dưng lại trước khi anh ý 60t nghỉ hưu nhé....

Chia sẻ trang này