1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

18...................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muabuon456, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đâu ra mà nhiều, có giáp rưỡi chứ mấy. Năm ngoái con bạn cấp 2 của em làm đám cưới , thấy chú rể già câng mới tò mò hỏi bao nhiêu tuổi, em ý trả lời 43. Em định hỏi "ở nhà gọi là anh hay chú " nhưng thôi.Em ý vừa đẻ rùi .Gia đình vẫn hạnh phúc yên ấm lắm.
  2. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To All: thankx các bạn nhiều lắm
    Thật sự hiện h mình chỉ đang sống theo cảm xuc... cứ là tới đâu thì hay tới đó. Người ta là người Việt... ah` nhưng quốc tịch Pháp rồi. 2 người như thuộcj về 2 thế giới, mình k thể ở lại Pháp còn người ta dĩ nhiên k thể về lại VN.... vậy mới có chuyện... mà mình thì thú thật mình chỉ là 1 con nhỏ hèn nhát, sợ đối mặt với tương lai ......
    Mỗi lần nói chuyện với người ta thấy vui lắm, thấy ngừơi ta dễ thương kinh khủng . Cái nhìn vào cuộc đời của người ta đáng yêu kì lạ. Ở bên người ta mình có thể cảm nhận đc 1 cái j đó rất bình yên, vững chãi và duy nhất... Người ta giản dị và chân thành, mình yêu điều đó, mà mình nghĩ chắc chỉ có những người đã từng trải như người ta mới có đc. Tuổi trẻ thường bồng bột, ưa chạy theo những vẻ bề ngoài hào nhoáng đến mệt nhoài. Ở bên những cậu chàng đỏm dáng chưa bao h mình nghĩ sẽ có đc cái cảm giác an toàn như ở bên người ta. Có lẽ mình chỉ là 1 đứa con gái hèn nhát nên mình chỉ thích 1 cái bến an toàn, mình sợ đổ vỡ và thay đổi
    dù sao mối tình đầu cũng thiệt mong manh
    Yêu 1 người có phải là luôn mong cho nguoi` ta đc hạnh phúc dù cho mình k phải la` 1 phần hạnh phúc của người đó
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Úi dời đúng là rất thơ dại......Đôi khi còn là hoang dại..... hahhaha
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã bao h nghe câu" Tức cảnh sinh tình " chưa ?
    Mình đã tự dặn lòng, ko đc yêu anh như thế, như thế ... nhưng xa nhà, cảnh đẹp, tiết trời se se lạnh của chớm đông, tự nhiên thèm 1 cái ôm yêu thương . Và anh nhà mình cũng thế.
    Mình cũng giống như bạn: Hoa hậu đậu, nhốn nháo, lăng xăng hay cười, còn anh ý sâu sắc, trầm tĩnh, có anh bên cạnh mình thấy hạnh phúc, ấm cúng như đang được ở nhà cạnh bố mẹ.
    Có lẽ ko chỉ có mình đâu, có khi anh cũng đã nghĩ, nếu ko phải là SV du học, ko phải thèm cái cảm giác ôm chặt của ng thân, ko có niềm tin vào người VN với nhau, chắc đã ko cảm thấy thân thiết và yêu nhau nhanh đến thế. yêu nhau cũng giống như cách bạn làm vơi đi nỗi buồn, nhớ nhà, cô đơn nơi đất khách thôi. Song để từ yêu lấp chỗ trống đến yêu nhau gắn bó nhau suốt cuộc đời còn cần nhiều hơn nữa.
    Mạnh mẽ lên bạn à. Nước Pháp đẹp lắm, hãy học, hãy chơi, song đừng tự lừa dối mình về viễn cảnh mà bạn biết imposible. 18 tuổi là 2 thế hệ. đi học về bạn còn nhiều điều phải làm lắm, ko chỉ cho bản thân đâu, mà còn có ba mẹ nữa.
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cứ về VN đi, người ta chờ 40 năm rồi thì 2-3 năm nữa có sá gì. Còn mình cũng nên dành ra 1 thời gian để mà suy ngẫm thực sự. Nếu là hạnh phúc thực sự thì không dễ gì mà xa nhau, chỉ sợ có anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nào sẽ làm cho cuộc sống bạn thay đổi thôi. Con trai ngon bây giờ rất hiếm nhưng ko có nghĩa là không có, phần thưởng chỉ dành cho những người dũng cảm thôi. Bia đê
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Comme un enfant
  7. batngoqua

    batngoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn đúng là rất khó khăn để đi đến quyết định. Nếu mình khuyên bạn là hãy cứ yêu đi, hoặc khuyện bạn nên dừng lại, thì cuối cùng người quyết định vẫn chỉ có thể là bạn mà thôi.
    Nhưng mình chỉ muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình, và mình hy vọng phần nào đó giúp cho bạn sáng suốt hơn trong quyết định Hạnh Phúc của chính bạn.
    Mình cũng giống bạn, mong muốn nhận được 1 tình yêu trong sáng và đẹp. Nhưng cuộc sống không cho mình điều đó. Mình đã gặp và yêu một người làm về lĩnh vực âm nhạc, mà bây giờ là ca sĩ khá nổi tiếng. Cả hai người yêu nhau, nhưng bạn biết rồi đấy. Ca sĩ họ sống theo cách của những người nghệ sĩ, phong lưu và đa tình. Rồi 5 năm để rồi đọng lại bao kỷ niệm và một nỗi đau không gì hoá giải nổi. Mình sang nước ngoài làm việc, và trong một lần người kia lưu diễn, mình đã gặp lại. Cuối cùng là mình đã mang thai trong cái đêm định mệnh đó. Khi biết được tin đó, người đó nói với mình hãy bỏ cái thai đó đi. Đau đớn và tuyệt vọng, mình nghĩ đến cái chết. Rồi mình được 1 người đàn ông cứu sống, đó là sếp của mình, anh ấy người Mỹ, và mình không hề biết anh ấy đã yêu mình từ khi mình mới vào công ty. Rồi anh ấy ngỏ lời cưới mình. Lúc đó mình gần như chỉ là sự cảm động thôi, nhưng bây giờ mình và chồng mình (anh ấy-người đã cứu mình) sống rất hạnh phúc với 3 người con (trong đó có 1 cháu là con riêng của mình) và một điều nữa là người đó hơn mình 14 tuổi. So với 18 tuổi của bạn và người bạn yêu,không phải quá nhiều đúng không. Hồi đó, mình cũng mưốn giải quyết xong mọi chuyện nên sau khi sinh cháu bé 2 năm sau,mình mới đồng ý cưới chồng mình bây giờ. Và lúc đó thực sự mình cũng chưa thực sự yêu anh ấy. Nhưng bây giờ khi ngối đây viết vài dòng tâm sự với bạn,mình thấy mình rất hạnh phúc và may mắn.
    Không biết câu chuyện của mình có giúp ích gì cho bạn không? Nhưng với mình tuổi tác không quá quan trọng. Cái quan trọng là hai người phải thực sự hiểu nhau và thông cảm cho nhau, tôn trọng nhau, thì dù có như thế nào, có phải chờ đợi thì chắc chắn sau này vẫn hạnh phúc.
    Hãy nói chuyện với người bạn yêu, và hãy làm theo con tim bạn mách bảo nhé.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  8. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có 1 mối tình như thế !
    Bạn trai cũ cũng hơn m 19t !
    Trước khi đến với nhau !
    Ai cũng nghĩ sẽ hiểu đc nhau !
    Anh ấy cũng giống bạn trai của bạn !
    Và tôi cũng giống bạn !
    Chúng tôi xa nhau !
    Và vẫn là những người bạn tốt !
    Tôi đã nghĩ mình ko phải người thích hợp với anh !
    Hãy làm theo con tim mình !
    Chúc bạn vui vẻ !
  9. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To all: cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm
    @sunny1983: cũng có thể bạn nói đúng, sôngd nơi xứ người đôi khi mình cảm thấy rất cô đơn, có thể đó là lí do để mình và người tai iu nhau nhanh đến vậy (ít ra nhanh hơn những j mình thường mơ mộng về tình iu) . Nhưng mà, xét cho cùng, k phải tất cả mọi tình yêu, ở mọi lúc, mọi nơi đều bắt đầu là vì như vậy? người ta đến với nhau đều chẳng phải vì cần đến 1 đôi bàn tay chở che và 1 bờ vai vững chắc, để xẻ chia và tận hưởng cuộc sống cùng nhau? Nhất là ở cái tuổi của mình, k già nhưng cũng k phải là quá trẻ để có thể nói ?oứ ừ em chưa muốn yêu đâu? hehe. Mình nghĩ 22t rồi, thì khó có thể có những mối tình theo kiểu cấp 3 đc nữa rồi, bởi vậy cảm thấy mình với người tai iu nhau là định mệnh thôi mà hi`hi` . Cảm ơn bạn nhìu lắm? mình sẽ mạnh mẽ? nói chung thì chỉ là do thương người ta quá thôi?????
    @batngoqua: cảm ơn câu chuyện của bạn nhiều lắm? Và cảm thấy vui lên cùng hạnh phúc của bạn. Cuộc sống vẫn có những câu chuyện có hậu, phải k? ? Với mình vấn đề tuổi tác chỉ là vấn đề thứ 2, vấn đề của mình là mình sợ 1 ngày nào đó mình và người ta sẽ phải xa nhau. Mình phải trờ về VN sau khi học, mình còn nhìu việc phải làm k chỉ cho riêng mình, còn người ta? hum, dĩ nhiên người ta cũng có nhìu chuyện phải làm. Hai đứa mình như thuộc về 2 thế giới, và mình sợ cái khoảng cách đó quá? uhm, mà người ta của mình là 1 người rất rất có trách nhiệm, mình tin tưởng ở người ta nhìu lắm. Từ ngày quen nhau đến h, chưa bao h người ta làm mình buồn cả, và mình cũng k bao h muốn làm người ta buồn?. người ta tốt lắm? uhm, mình tin tưởng vào người ta, vaod cảm giác của mình chứ nhỉ
    Thật ra trong cuộc sống, đâu có ai có thể nói trc đc chuyện tương lai, nhất là chuyện tình yêu lại càng khó nói?. Hôm nay lại nói chuyện với người ta, 2 đứa ríu rít, làm sao có thể bóp nghẹt con tim mình lại để lí trí lạnh lung lên tiếng đc nhỉ???
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    yêu thì cứ yêu thôi chị ah, thấy k hợp thì chia tay, ít ra lúc ấy trong lòng còn tự nhủ: ít ra thì mình đã thử và thấy k hợp, chứ k dằn vặt là sao mình k thử mà đã chạy.
    Có anh nào 40 bây h mà tán mình là mình cũng đổ luôn đây, chán cô đơn lắm rồi

Chia sẻ trang này