1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:)

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi mattroicuaban, 17/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroicuaban

    mattroicuaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi giúp em với . Em ko hiểu là làm sao khi em ở trên núi luộc trứng em chăng thể luộc chín được ạ ? Trời ơi làm thế nào bây giờ , em lại sắp đi cắm trại với người yêu em rồi .
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy cái chữ "người yêu em" thì còn anh nào muốn giúp nữa cơ chứ. Cái nên cho vào câu đố vật lí phổ thông thì hơn. Đơn giản thôi, ở độ cao lớn thì áp suất nhỏ hơn khá nhiều ở mặt đất do không khí loãng hơn rất nhiều. Điều kiện đó cho phép nước chuyển sang thể khí (nước sôi) trước khi đạt đến 100oC, mà trứng thì lại chỉ có thể chính khi được luộc bằng nước 100oC, do đó trước khi nước đạt đến cái nhiệt độ cần thiết thì nó đã bay hơi hết rồi còn đâu. À nhưng mag nếu không đi với người yêu mà đi với anh thì anh vẫn luộc được đấy, he he
  3. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ... chưa chắc ông luộc nhanh hơn tôi đâu nhé !!!
    Này bé ơi ... đi chơi với anh ... anh luộc luôn cả thằng RAG lẫn người yêu cho em xem....
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thằng kia nói gì thế. Ông sang bên Thiên văn đòi luộc mấy em rồi mà ở đây còn chưa tha hả????
    Bé gái ơi đừng tin nó, nó nói láo đấy, nhìn mặt anh đáng tin cậy thế này thì cứ yên tâm, luộc trứng chứ luộc nhện anh cũng chơi hết.
  5. mattroicuaban

    mattroicuaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các anh chỉ nói mồm em nhờ mỗi việc mà ko xong , người yêu em bảo em cách rồi ạ . Cám ơn các anh quá
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi ... mải cãi nhau quên không tìm giải pháp cho cô em...
    Em đổ mỡ vào mà "luộc" (thế thì không khác trứng rán !) hoặc em luộc thử bằng nước muối xem !
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thế thì không phải trứng luộc nữa ông bạn ạ.
    Này bé, thế người yêu em bảo cho cách gì thế? Hi vọng không dở hơi như thằng nhện chứ hả?????
    Anh bảo cho biết nhé, câu trả lời có ngay trong bài trên của anh rồi đấy. Anh nói lí do chính là do khống khí loãng hơn nên áp suất thấp hơn, vậy thì quá đơn giản, em mang theo một cái nồi áp suất , thực ra nó cũng chỉ nặng hơn nồi thường một chút thôi. Nhưng nhớ cẩn thận nhé, dùng nồi này mà để quá tay là không còn là trứng nữa đâu mà có thể thành một món khác đấy
  8. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Điên thì mới mang nồi áp suất lên núi.... xác còn không lê nổi huống hồ ....
    Mang theo túi muối có phải dễ dàng hơn không... này nhé:
    Có thể mang theo mấy quả cóc ,xoài xanh ăn chấm muối ăn không ngon sao??? các chị em là chúa khoái món này !
    Vừa ăn được , vừa luộc trứng được .... lại có người yêu bên cạnh.... QUÁ KHOÁI !! hê hê
  9. mattroicuaban

    mattroicuaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em viết sai em xin lỗi . em năm nay ko còn ở cái tuổi để nhớ nữa rồi nhưng ít nhất cái cơ bản cũng hơn ông anh.
  10. mattroicuaban

    mattroicuaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chết mất công nói lại nói nhầm (em trả lời nhầm bài), ông anh blue à sao ông anh hay thích cãi nhau với người khác nghê quá , người ta bảo muốn ăn thì lăn vào bếp , muốn ăn trứng luộc thì có lẽ cũng cần cầm nồi , nhưng mà người yêu em bảo luộc trước ở nhà rồi cầm đi lên đến đó chỉ cần làm nóng nó thôi, phải ko ạ, như vậy còn đảm bảo là trứng ko vỡ nữa khi cầm nó đi .
    Và còn một cách nữa nếu như ko muốn chuẩn bị ở nhà .
    Các anh chịu khó nghĩ cho em với .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này