1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19.1.1974 - 19.1.2008, 34 năm ta để mất Hoàng Sa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 19/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    19.1.1974 - 19.1.2008, 34 năm ta để mất Hoàng Sa

    Hôm nay, 19.1.2008, kỷ niệm 34 Hoàng Sa thân yêu bị bọn Khựa bành trướng lợi dụng sự làm ngơ của Mỹ và tình thế bị bịt miệng của Việt Nam DCCH, sự suy thoái thảm hại của VNCH xâm lược trắng trợn.

    Bọn Bành trướng Khựa đội lốt anh em, nhưng thực chất là một bè lũ độc tài, phong kiến hiện đại vẫn luôn luôn nuôi mộng bắt cả thế giới phải cúi đầu cống nạp, từ hàng năm và cho đến cả triệu năm sau vẫn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta.

    Từ thuở nước ta mới hình thành, chúng đã luôn luôn lăm le xâm lấn bờ cõi nước ta.

    Suốt chiều dài cả 1000 năm Bắc thuộc và thời kì phong kiến. Bọn Khựa đã giết phu hiếp phụ, đốt sách, bắt nhân tài với mưu đồ đồng hoá giống nòi Nam Việt. Nhiều lần, chúng đã dìm cha ông chúng ta trong biển máu.

    Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, dùng một mặt giả vờ giúp đỡ nhưng thực tế mưu đồ cùng với đế quốc xâm chiếm nước ta bằng những thủ đoạn tàn độc "...các đ/c cứ vào Nam đánh Mỹ, để miền Bắc chúng tôi giữ cho...". Chúng giả vờ làm đường xây cất kho tàng nhưng thực tế chúng tìm cách khuân của cải vàng bạc mà cha ông chúng vơ vét ăn cướp được để đem về nước. Chúng đã cố tình nhồi sọ, ép buộc gây ra những thảm cảnh đau lòng đến tận hôm nay như vụ Cải cách ruộng đất.

    Khi âm mưu với Mỹ chia rẽ lâu dài đất nước ta không thành, chúng lợi dụng chiếm Hoàng Sa của chúng ta 19.1.1974

    Ngay sau khi nước nhà thống nhất, chúng đã xúi dục bọn Hoa Kiều gây ra làn sóng tỵ nạn ào ạt. Rồi hà hơi tiếp sức cho bọn diệt chủng Polpot giết hại đồng bào ta.

    17.2.1979, chúng xua 60 vạn lính xâm lược các tỉnh phía Bắc. Ở những đâu chúng qua đến con côn trùng cũng không thể sống nổi dưới sự tàn bạo của giặc Khựa. Ta còn nhớ thị xã Lạng Sơn bị chúng đặt mìn phá từng ngôi nhà, biến toàn bộ thành một đống đổ nát. Nhà máy Apatit Lao Cai bị chúng phá đến từng con ốc vít, tất cả những gì gọi là có chút giá trị đều bị chúng khuân về nước. Thể hiện sự dã tâm tàn bạo, ý đồ ăn cướp lâu dài của chúng.

    Cuộc chiến tranh toàn diện của Khựa kéo dài tới 10 năm, biết bao nhiêu đồng bào chiến sĩ ta đổ máu. Biết bao nhiêu tấc đất bị lấn chiếm. Biết bao nhiêu cột mốc bị di dời đập phá. Nào là rễ hồi, móng trâu...chúng quyết khiến dân tộc VN không thể ngóc đầu lên được.

    17.3.1988 chúng đã nổ súng giết hại các chiến sĩ Hải quân Việt nam tại Gac Ma, trường sa, khiến cho gần 100 chiến sĩ hy sinh, máu đượm cả dãy san hô. 17.4.1988 chúng trắng trợn tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc.

    1989. Mặc dù tiếng là trở lại quan hệ bình thường, nhưng chúng không hề trả lại mảy may những gì chúng đã ăn cướp được. Chúng vẫn tiếp tục bề mặt thơn thớt, lừa cho những bộ óc tham quyền mông muội, con sâu của người Việt tìm cách làm lợi cho chúng. Một mặt chúng đầu độc toàn diện người Việt bằng trái cây, lòng gà, lòng lợn...nhiễm hoá chất, bằng tiền giả, hàng giả để lũng đoạn kinh tế. Tâm địa của chúng chỉ mong người Việt chết hết mà thôi.

    Chúng ta làm gì có thứ tình bạn gì với bọn thâm hiểm bành trướng và bá quyền này. Với chúng, từ ngàn xưa đến nay, chỉ có máu và nước mắt, là tiếng hò reo xung trận, tiếng gươm khua súng nổ.

    Hoàng Sa, Hoàng Sa, Hoàng Sa,
    Mảnh đất của Việt nam yêu dấu. Hãy nhớ lấy!
  2. ans2004

    ans2004 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    21
    Có cần thiết phải lập 1 topic riêng để nói về sự kiện này hay không ? các topic về Hoàng , Trường Sa đã có rồi , bạn vào đó mà post bài.
  3. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Máu đã đổ nhiều rồi...
    Nước mắt đã chảy nhiều rồi...
    Phải làm cho nước Việt trở nên hùng mạnh, khôi phục lại danh dự và lãnh thổ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này