1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19- Sống Như thế nào?????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi hell_on_earth, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hell_on_earth

    hell_on_earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    19- Sống Như thế nào?????????????

    19 tuổi đồng nghĩa với việc chúng ta có thể chọn cho mình một cách sống.
    Cách sống ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách và thành công của chúng ta sau này. Vậy chúng ta phải sống như thế nào?
    Có rất nhiều cách sống cho chúng ta lựa chọn: tự lập, ỷ lại, buông xuôi, mạnh mẽ......
    Zậy phải sống ra sao đây
    bro giúp tui với
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chỉ có 19 là cần biết cách sống thế nào mà ở lứa tuổi nào cũng phải thế.Đối với tôi 19 tuổi đã thành người lớn sẽ sống như mình vẫn sống trước đây khác chăng chỉ là trưởng thành hơn trong suy nghĩ mọi người và cả chính mình.Tuổi nào cũng cần sống thật,sống ko ỷ lại đặc biệt với lứa tuổi trưởng thành
  3. banhducnong86

    banhducnong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    dĐây là bài viết đầu tiên của mình ở ttvnol, mình thấy đề tài bạn nói đến rất hay. Mình cũng đang là một 'Tの人?nhiều lúc mình cảm thấy bị mất thăng bằng vì những chuyện đối với ngưòi lớn thì nhỏ, với trẻ con thì to. có thể nói lúc này , chúng mình đang bắt đầu làm nguời lớn rồi. Mình vẫn thường quan niệm là người lớn là phải kiếm ra tiền, ít nhất là tự lo được cho bản thân đã. Giả sủ bọn mình o nước ngoài thì mọi đã khác, nhưng mình sống gần bố mẹ(những bạn đang sống o Hà Nội), nên tính tự lập không có nhiều. Mình nghĩ nếu bạn chưa thể đi làm thêm thì cố gắng năng động trong tất cả các hoạt động, hãy để cho mọi người biết rằng bạn đang tồn tại, cố gắng đừng để mình bị "chìm nghỉm". Trước hết, đặt ra câu hỏi: Tai sao người ta làm được mà mình không làm được, để từ đó sáng tạo để làm tốt hơn. Mình nghĩ trong chuyện gì cũng thế thôi.
    19 tuổi, bọn mình đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi đấy, mình nghĩ không khó khăn gì khi chọn cho mình một cách sống: tự lập, ỷ lại, buông xuôi, mạnh mẽ......cái khó là mình có thực hiện được hướng sống đấy hay không thôi.
    Cố gắng lên 19, cố gắng để khi 20.21...không phải đặt lại câu hỏi này một lần nữa.Hell on earth nè, khi nào bạn chọn được hướng sống thì chia sẻ với diễn đàn nhe
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 19 cũng chẳng khác gì lắm so với các tuổi khác, bây giờ thì vẫn còn như bình thường thôi mà, 19 tuổi vẫn còn đi học thì vẫn như cũ, nhưng mà đến một khi nào đó tự dưng ta thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
  5. hell_on_earth

    hell_on_earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    rất hay rất ý nghĩa mình xin cám ơn
  6. kamikaze_86

    kamikaze_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    19 hay mười mấy thì cũng thế thôi, sống thế nào tuỳ thuộc vào từng người , từng hoàn cảnh của từng người, có người 19 tuổi có thể làm rất nhiều việc có í nghĩa nhưng ngược lại như tui nè vẫn làm cả gia đình luôn lo lắng, bố mẹ mất ăn mất ngủ, tuỳ vào í chí của từng người thì cách sống sẽ khác, nhẩy( hay o)
  7. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ sống sao cho đúng nghĩa sống. Sống thật với chính mình, mặc dù vẫn còn đang đi học vẫn phải lệ thuộc vào bố mẹ rất nhiều thứ. Nhưng hãy tĩch luỹ cho mình những kinh nghiệm sống, những kiến thức mình được học trên ghế nhà trường để chờ cơ hội và khi cơ hội đến thì không được bỏ lỡ, hoặc giả có nhiều cơ hội cùng đến thì hãy sáng suốt chọn cho mình một hướng đi đúng đắn và theo đúng đam mê và sở thích của mình.
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhớ hồi 19 đi chơi đàn đúm với 86 yêu nhăng yêu nhít chán nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài đi chơi...thêm 1 2 tuổi bắt đầu đi kiếm miếng cơm manh áo...or đi học rồi xin việc...đi làm cưới vợ...cuộc đời đến đây là hết...nhàm chán nhờ thế mà vẫn phải làm...các bạn mới 19 cứ học hết mình chơi hết tuổi...ko sau này tiếc lên tiếc xuống...
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tớ không biết nhưng hiện giờ thì tớ nhận thấy nhiều điều tớ ko có những năm trước,ít ra cũng thấy mình lớn hơn,sống có mục đích hơn,tớ đã mất gần 1năm mới nhận ra khi xa nhà và hối tiếc 1năm khi tớ đi sai khả năng và ý thích của mình...tớ cũng chẳng biết nhưng có lẽ mình còn trẻ,còn làm lại đc nhiều việc lắm
  10. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng đặt cho mình một lí tưởng sống nào hết ....Tuỳ hoàn cảnh mà mình fải thích nghi với nó....chẳng ai lại muốn chọn cuộc sống ỷ lại hay buông xuôi cả.Khi bé tớ đã từng ước mơ cuộc sống sau này sẽ thế này,mình sẽ sống thế kia,nhưng từ khi theo gia đình đặt chân lên một đất nc xa lạ...khác hoàn toàn với nơi mình đã sống trước kia....cái lí tưởng đấy bị hao mòn khá nhiều,với những gì người ta giáo dục tớ,hướng đi,việc làm...tất cả đều đòi hỏi sự tự lập sáng tạo và cả bon chen (ko khác gì thi ĐH ở VN )Có điều mình vẫn phải công nhận tuổi mình vẫn sống với bố mẹ nên khả năng tự lập ko cao ,nhưng chỉ là ko cao thôi,vì đa số bố mẹ bận làm ăn,khó có thể lo cho con từng li từng tí,con cái cũng chẳng nỡ thêm vấn đề rắc rối cho bố mẹ đau đầu nên hầu như mọi việc đều fải tự quyết định,tự chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm ....nếu bây giờ có phải ra ở riêng ở một thành phố khác vì nhiều lí do học hành.,công việc (chuyện này ko hiếm với SV du học ở đây,kể cả những đứa đang sống với bố mẹ) thì tất nhiên vẫn fải thích nghi thôi.Đến lúc đấy, fải tự xoay sở,suy nghĩ nhiều ,... học hành,miếng cơm manh áo....có 18,19 hay 25 thì chỉ khác nhau ở cái tuổi mà thôi.

Chia sẻ trang này