1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 tuổi !!! Cùng suy nghĩ !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tuanchosoi, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bọn mình 19 tuổi rồi như ở wê là lấy vợ, chồng hết rồi chứ ko được lên mạng đâu

    Hey Jude! don't make it bad!
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    19t thấy mình khác xa 18t, ko phải là vì mình đã lớn hơn 1 chút mà là mình bây giờ đi n` hơn học nhiều hơn và cũng chuẩn bị làm nhiều hơn, mình cũng biết thêm n` thứ cà cũng có 1 số cái mình tò mò đã có lời giải đáp.
    Cuộc sống luôn luôn thay đổi theo từng ngày, mình 19t rồi mà vẫn còn dựa dẫm vào bồ mẹ, ước gì mình tốt nghiệp và đi làm, tháng lương đầu tiên mình sẽ dành tất cả để đưa cho mẹ cho bà và cho n` yêu.
    Me oi con muon lay vo
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi rồi à? Từ cái năm mình 16 tuổi và nhất là khi đọc xong cái quyển sách đó, mình cũng chẳng buồn để ý xem mình đang bao nhiêu tuổi nữa. Cứ thế rồi thời gian đi. Đến lúc mọi người nhắc tới cái tuổi 19 mình mới thử ngoái lại nhìn lại cái quãng thời gian từ cái thời khắc chuyên giao của năm 2000 đến giờ. Một quãng thời gian cấp 3 trôi qua, chẳng có nhiều bão tố, nhưng có nhiều những cơn sóng ngầm. Đã có lúc cơn sóng ngầm tưởng chừng vô hại suýt đánh đắm chiếc thuyền mình đang ngồi. Rồi thì cách đây mấy hôm, đã có ai nói rằng, nhiều lúc mình làm mọi việc mà chẳng để ý gì xung quanh, rồi thì sống như thế thì buồn tẻ chết. Vèo một cái đã hết một quãng thời gian không phải là dài nhưng chẳng hề là ngắn. Ba năm cấp 3, chẳng mấy kỉ niệm, chẳng một nỗi nhớ hay bất cứ một điều gì luyến tiếc tồn tại trong lòng, dù đó là khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh.
    Mình vẫn nói rằng mình thích cái nhịp điệu chậm rãi của một điệu nhảy, của một bài thơ có cái tên gắn liền với nó. Có chăng thì đó cũng chỉ là điều mình thích, mình thích vì đơn giản mình không làm được như những gì nó nói. Có phải là mình đang mâu thuẫn không nhỉ? Bởi chưa bao giờ mình muốn bước đi chậm rãi, nhìn cái thành phố Hà Nội về đêm sao đẹp thế, yên bình thế nhưng tại sao mình vẫn thích nhịp sống đất Sài Gòn _ nhanh chóng và mạnh mẽ. Rồi nhiều lúc mệt mỏi ta lại mong muốn thời gian trôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Để ta có thể qua mau cái cảm giác mệt mỏi và chán chường. Để có thể đến cái quãng thời gian mà ta có thể sống yên bình như những gì ta thích làm.
    Đã có lúc mình ước ao, giá như mình có thể được phép mong muốn có một người bên cạnh để cùng chia sẻ, chỉ là mong muốn thôi..... Điều ước tưởng chừng thật đơn giản sao đối với mình lại khó vậy. Vì sao vậy nhỉ? Có phải vì mình sợ người khác nhìn thấu được tâm can của mình, rồi có khi người đó sẽ lại cảm thấy sợ hãi vì những điều trong lòng của mình. Hay là tại vì ta hay nghi kị và đề phòng mọi người. Ừ thì cũng đâu có sai, bởi mình sợ sự phản bội. Và nếu đó là sự phản bội của một người ngay bên cạnh mình, thì cú sốc đó còn lớn hơn. Nhưng nếu làm như vậy thì có thể ta cũng sẽ chẳng có gì trong tay. Híc..... Cuộc sống đầy rẫy sự lựa chọn, nó giống một cuộc thì trắc nghiệm, có nhiều đáp án, nhưng có khi chỉ có một đáp án đúng.
    P.S: Ngáp ngáp..... Viết đến đây mệt quá, đi ngủ thôi. Cuối cùng thì cũng làm xong 6 cái báo cáo Thí nghiệm củ chuối. An tâm một chút rồi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 25/05/2003
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ý ẹ ... 19 tuổi mà nghĩ như , rồi sống như Rce thì kể cũng buồn nhỉ ... Định post bài , nhưng đọc bài của bạn thấy cũng buồn buồn ghê .... Ừ hỉ ... Sống thế cũng buồn lắm ... Mình cũng đã có những lúc sống như vậy ... Kể cũng buồn tẻ , cô độc lắm ....
    Hãy thử mở rộng lòng mình ra một chút xem sao ... Cái ước muốn có một người đi bên cạnh của bạn khó mà dễ thực hiện lắm ... Bởi bạn luôn có những người bạn xung quanh mờ ??? Đâu phải chỉ có 1 người là có thể chia sẻ , có rất nhiều người mà ... Có lẽ là lòng tin của bạn vào bạn bè còn hơi ít nhỉ ... Hã tin tưởng vào bạn bè một chút đi ...
    19 tuổi ??? Nói đến tiền nong , chẳng sai ... Nó cũng là ca một vấn đề lớn nhỉ ... Cái mong ước được đi làm từ hồi cấp 3 đã có , đã ấp ủ , lên đại học là lúc áp dụng , lý thuyết và thực hành... Đi kiếm cái việc , cốt để có chút tiền ra , tiền vô ... để khẳng định mình là kẻ đã kiếm được tiền ...
    Và cái công việc đầu tiên mà khi bắt đầu vào đại học , mình đã đi , và kiếm được chút ít , nó là cái việc gia sư ... Nghĩ mà khổ thân thằng bé mình dạy ... Mình nâng cao cho nó nhiều quá ... -> nó bảo ... : Anh thật vui tính ... kiến thức anh cho em nhiều , nhưng bài anh cho khó quá ... nhiều quá .... em sợ đầu em không nhét nổi ... . Để rồi mình cứ an ủi nó ... Có khó thì mới mong lên được chứ ???

    TN W ! Love you forever
  5. chuot_4_mat166

    chuot_4_mat166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    19t rồi,có rất rất nhiều điều cần phải làm,ở cái tuổi này nó cũng thật là dở hơi,chưa nhớn hẳn mà cũng chả bé bỏng gì :(.
    bao nhiêu thứ đổ lên đầu nhiều lúc chỉ muốn lớn thật nhanh nhưng nhiều lúc lại muốn quay trở lại những ngày ấu thơ
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại lôi cái này lên,nhưng nghĩ lại mình hình như 19 tuổi rưỡi rồi~~~>không còn suy nghĩ cho cái tuổi 19 nữa mà là suy nghĩ cho cái thời 20.
    [​IMG]
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thời 20 là sang đầu 2 đít 0 rồi đấy ... là già rồi .. He he ...sẽ không thể dở dở ương uơng như 19 đâu ....
    18 là đánh dấu thành người lớn ... Đứa nào cũng cười hả hê ... được công nhận là công dân mà lị ... Như mình còn được đi bỏ phiêu nữa .... Chẳng không sướng à ???
    19 thì giữa 20 và 18 .... 18 vừa thành công dân .... 20 là già ... he he ... vậy thì sao không có mấy ai mãi muốn ở cái tuổi 19 nhỉ ... Đầu 1 nghe chẳng trẻ hơn sao ??? chứ đầu 2 thì ....
    Nhưng mà sự thật thì mãi vẫn là sự thật ... Và thời gian thì cũng mãi trôi .. chẳng ai ngăn được và già thì cũng sẽ già mà thôi ...
    Xem ta làm được gì nào ... Cho người thân ... cho đất nước ... cho thế giới !!!

    TN W ! Love you forever
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi tức là sắp bước vào tuổi 20, đầu 2 đến nơi rồi mà thấy minh chẳng làm được cái gì cả, buồn thật, mà nghĩ đến từng này tuổi rồi cảm giác to lớn nhưng mà thấy minh vẫn còn bé nhỏ quá, còn quá nhiều suy nghĩ bồng bột. Những ai đã học đại học rùi thì còn bớt lo nghĩ nhưng nếu những bạn còn đang lo thi đại học thì còn rất nhiều điều ở phía trước để quyết định tương lai cho mình.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi,cái tuổi thật là đẹp....có lẽ đây là cái tuổi mà những nét đáng yêu của con người được bộc lộ rõ nét nhất .....đặc biệt là các bạn gái.................Thế nhưng ở cái tuổi đó đôi khi thường xuất hiện những suy nghĩ vô cùng bồng bột....có khi lại đưa cuộc đời bước hẳn sang 1 hướng khác............Đọc trên sách báo cũng nhiều mà nghe kể cũng nhiều nhưng đến hôm nay tớ mới trực tiếp được chứng kiến những cô bé,cậu bế 18,19 tuổi đã phải đưa nhau đến bệnh viện phụ sản để.......(chẹp,làm rì thì cũng biết rồi đấy)Hic hic tớ chỉ đến đó với cái nghĩa vụ xe ôm cho bà rì tớ sắp sinh em bé thôi mà khi vào đó đã cảm thấy ngại lắm rồi........hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi đợi tớ đã chứng kiến tới 4,5 em (chắc chắn chỉ bằng tuổi mình...thậm chí có đứa còn kém tuổi)Mắt đỏ hoe...đi từ phòng tư vấn ra.....Ừ thì cũng đúng thôi......toàn những cô bé lí nhí nói cháu chót dại....mấy cô bác sĩ thì mắng xa xả........nhìn vừa thấy tội nghiệp vừa thấy đáng đời chúng nóLại còn có 1 em làm tớ buồn cười ko chịu được...em ấy mặc quần xanh áo trắng,vai vẫn đeo cặp được 1 cậu bạn mặt cũng non choẹt chẳng kém dẫn vào phòng siêu âm...nước mắt thì dàn dụa "tớ bảo ấy là trở tớ đi sớm mà ấy ko chịu đi,bây giờ qua trưa mới giải quyết được thì làm sao bây giờ,về mẹ tớ ăn thịt tớ.....làm gì có đứa nào đi học mà 1 h còn chưa về ko...." chẹp và còn vô số chuyện nữa mà có khi phải cả ngày mới buôn hết chẹp thôi cứ bàn qua qua thế thôi đã để mà biết đường mà tránh....19,20 tuổi đầu rồi chứ có còn bé nữa đâuThôi lại quay về viện đây....chắc rì tớ đang chờ tớ mỏi cả mắt rồi
    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!

    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 30/07/2003
  10. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là thế đấy , theo tây mà , bọn mình vẫn còn lạc hậu lắm - còn ngây thơ lắm
    Once You Meet Her
    only love love only

Chia sẻ trang này