1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 tuổi !!! Cùng suy nghĩ !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tuanchosoi, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi - ngây thơ cụ !

    LiberiFatali
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ùh, ko fải là hết việc mới lôi cái topic này ra mà loăng quăng, nhặng xị !
    Mà vì, mình cũng 19 tuổi rùi đấy thôi ! Cuối năm, mình sẽ sang 20 tuổi --- hết bàn rùi nhé !
    Ngày trước, đã từng nhắn nhủ rằng 15 tuổi là lớn lắm, rùi đến 18 và giờ 19 , nhiều điều mình vẫn dậm châm tại chỗ đấy thui !
    Học hành thì cũng ko muốn bàn nhiều, nhưng nhận thức về tương lai, hay đơn giản là chuyện bạn bè, vẫn linh tinh beng, và ai cũng vẫn gọi mình là Nhóc con thứ thiệt !
    Ko thấy lăn tăn gì đâu ...
    Vẫn thích thế !
    Nên chưa biết là 19 thì khác thế nào và định làm cái gì ?
    Hay là chỉ đơn giản đã hết 18, đón 20 và hết 1 năm ĐH rùi nè ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  3. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa 19 khi chập chững bước vào giảng đường đại học sao mà mình trẻ con đến thế. Đầy ước mơ và sự kiêu căng ..... để rồi trải qua thực tế cuộc sống để trưởng thành. Người ta bảo non sông dễ đổi bản tính khó dời cái sự hiếu thắng ấy nó đeo đẳng mình suốt thế này để rồi không biết bao nhiêu lần vấp ngã, tự an ủi tự động viên và lại đứng dậy. Đôi lúc cũng thầm ước mong có một người ở bên cạnh...
    Tuổi 20 qua đi với bao kỉ niệm cuộc sống dạy cho mình nhiều điều. Có những lúc cảm thấy rằng mình đã biết điều hơn, khiêm tốn hơn biết an phận hơn trong cuộc sống để rồi cái hiếu thắng, mạnh mẽ vốn có trong người lại trỗi dậy để rồi lại đi lại vấp lại ngã lại đứng lại đi ... Nhớ lại bài thơ người nào viết năm xưa
    Đời sinh viên năm nào đẹp nhất
    Bạn đáp thật lòng năm thứ hai,
    Câu trả lời chắc không chỉ riêng ai
    Tôi khẽ thở dài, năm thứ hai đã hết
    .....................
    Năm thứ nhất qua đi với nhiều bỡ ngỡ
    Năm thứ hai cửa đời rộng mở hơn
    Ta phân biệt dần chất gỗ với nước sơn
    Chợt thấy rõ đời muôn phần phức tạp
    Năm thứ hai một quãng đời ấm áp
    Quãng đời chưa giải đáp được điều chi
    Chưa hẹn ngày xa và định buổi chia ly
    Tình bạn sẻ san bao ngọt ngào hương vị.

Chia sẻ trang này