1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 tuổi, đã đủ lớn chưa?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi el_Magnifico, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi, đã đủ lớn chưa?

    19 tuổi, đã có thể coi là người lớn chưa?

    Ở nước ngoài, 19 là nineteen, tức là vẫn chỉ ở tuổi teen thôi. Thế mà các teen bên đó đã làm được rất nhiều việc nghe mà phát thèm.

    Tôi đọc rất nhiều bài báo, rồi tự hỏi rằng ở tuổi này tôi đã làm được gì. Hay chỉ toàn ăn bám bố mẹ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa thì đứa ******** nguyện, đứa đi du học, có đứa lại đã kiếm ra tiền. Bố mẹ tôi nói: "Nhiệm vụ lúc này là học cho hết đại học, kiếm việc làm rồi đi lấy chồng!! Thế là báo hiếu cho bố mẹ rồi."

    Tôi muốn đi du học, muốn theo đuổi ước mơ làm một nhà môi trường học, muốn xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi rất sợ. Sợ mình không tự lượng sức mình, không làm nổi cứ cố theo thì cuộc đời hỏng bét. Nhưng tôi cũng sợ mình không được làm những gì minh mong muốn.

    19 tuổi đã đủ lớn để tự quyết định mọi việc chưa? Tôi vẫn thường đem một chuyện dù nhỏ nhất ra bàn bạc với bố mẹ, vì tôi luôn cho rằng mình còn nhỏ phải nghe người lớn khuyên bảo. Mấy lần liền, tôi đi qua các cửa hàng quần áo, thấy mấy cái áo rất đẹp, rất hợp với mình, nhưng cứ do dự, rồi chặc lưỡi: "Thôi khi nào cùng mẹ đi mua."

    19 tuổi, mọi người thường bảo: "Đời còn dài lắm". Nhưng tôi thấy 19 năm qua tôi đã lãng phí một cách vô ích. Tôi ước sao thời gian có thể quay trở lại. Nhưng đó là điều không thể. Có lẽ tôi phải thay đổi cách sống, từ bỏ những suy nghĩ đã là châm ngôn của tôi suốt 19 năm qua. Bước vào cái tuổi này, tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Có thể chín chắn hơn, nhưng cũng có thể già nua và cằn cỗi hơn. Dù thế nào cũng phải lớn. Tôi bước đi trên con đường của mình, trong lòng suy nghĩ một điều duy nhất: "Sống cho đáng sống, và không bỏ phí một phút giây nào trong đời."
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ừa 19 vẫn còn là teen thôi,chưa là ty được đâu.năm ngoái tớ cũng viết 1 topic ,18 tuổi đã lớn chưa.Bây h là 19,thấy cũng khác khác ko còn là học sinh cấp 3 nữa,lớn mỗi là vì mình ko còn là ở tuổi ăn bám bố mẹ nữa.Cũng thấy lớn nhiều vì mình có thể tự quyết định mọi thứ.Thay đổi kiểu tóc,mua 1 bộ quần áo mới ko phải hỏi mẹ.Nhưng tiền vẫn xin mẹ đấy là cái ăn bám lâu nhất của mình.
    19 mình cũng thấy mình lớn hơn trong mắt mọi người khi bảo là coi chừng em,đi họp phụ huynh cho em.Khi mọi người cần bàn việc gì lớn mình cũng đã có thể được ngồi cùng để nghe.Chứ chưa biết góp thêm gì.Đấy cũng đủbiết mình cũng đã lớn thêm.Nhưng lớn hay ko là tự mình phải lo lấy mình.Ko phải hễ tý lại kêu mẹ,lại xin mẹ tiền.Điều đấy mình vẫn chưa làm được!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ừa 19 vẫn còn là teen thôi,chưa là ty được đâu.năm ngoái tớ cũng viết 1 topic ,18 tuổi đã lớn chưa.Bây h là 19,thấy cũng khác khác ko còn là học sinh cấp 3 nữa,lớn mỗi là vì mình ko còn là ở tuổi ăn bám bố mẹ nữa.Cũng thấy lớn nhiều vì mình có thể tự quyết định mọi thứ.Thay đổi kiểu tóc,mua 1 bộ quần áo mới ko phải hỏi mẹ.Nhưng tiền vẫn xin mẹ đấy là cái ăn bám lâu nhất của mình.
    19 mình cũng thấy mình lớn hơn trong mắt mọi người khi bảo là coi chừng em,đi họp phụ huynh cho em.Khi mọi người cần bàn việc gì lớn mình cũng đã có thể được ngồi cùng để nghe.Chứ chưa biết góp thêm gì.Đấy cũng đủbiết mình cũng đã lớn thêm.Nhưng lớn hay ko là tự mình phải lo lấy mình.Ko phải hễ tý lại kêu mẹ,lại xin mẹ tiền.Điều đấy mình vẫn chưa làm được!
  4. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Dzời ... anh 23 mà vẫn còn ăn bám đây này .
    to (riêng) el_Magnifico :
    Học thì cứ gì là phải ở nước ngoài mới tốt ? Đích đến thì có nhiều con đường miễn sao ta không quên điểm đích của mình là được . 19 tuổi thì đã là bao mà phải lo lắng thế ? Cứ học thật tốt vào thì dù là ở trong nước hay nước ngoài thì sau vẫn có thể đền ơn cha mẹ . Vả lại thì thời buổi này cơ hội đi du học có phải là như hiếm như hoa anh túc đâu mà sợ .
    Cố gắng lên
  5. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Dzời ... anh 23 mà vẫn còn ăn bám đây này .
    to (riêng) el_Magnifico :
    Học thì cứ gì là phải ở nước ngoài mới tốt ? Đích đến thì có nhiều con đường miễn sao ta không quên điểm đích của mình là được . 19 tuổi thì đã là bao mà phải lo lắng thế ? Cứ học thật tốt vào thì dù là ở trong nước hay nước ngoài thì sau vẫn có thể đền ơn cha mẹ . Vả lại thì thời buổi này cơ hội đi du học có phải là như hiếm như hoa anh túc đâu mà sợ .
    Cố gắng lên
  6. saranghe1812

    saranghe1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi là có thể vào pub .... nhưng cũng đồng nghĩa mình phải chịu trách nhiệm mọi hành vi cư xử và những luật lệ ràng buộc của xã hội, ặc ặc, xem ra 19 tuổi cũng không thật sung sướng :)
    nhưng nếu trước đây sau 10h đêm, phải có mặt ở nhà thì bây giờ mình có thể sleepover ở đâu đó, chẳng ai hỏi han cũng chẳng có ai quan tâm cả.
    19th cũng là cái thời điểm cuối cùng để có thể trở thành người lớn hơn, sẽ không còn là "teen " nữa, phải tự quyết định tất cả, sẽ không ai còn bảo "mày còn trẻ con lắm... "
    tự nhiên cụt hứng, hờ hờ
  7. saranghe1812

    saranghe1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi là có thể vào pub .... nhưng cũng đồng nghĩa mình phải chịu trách nhiệm mọi hành vi cư xử và những luật lệ ràng buộc của xã hội, ặc ặc, xem ra 19 tuổi cũng không thật sung sướng :)
    nhưng nếu trước đây sau 10h đêm, phải có mặt ở nhà thì bây giờ mình có thể sleepover ở đâu đó, chẳng ai hỏi han cũng chẳng có ai quan tâm cả.
    19th cũng là cái thời điểm cuối cùng để có thể trở thành người lớn hơn, sẽ không còn là "teen " nữa, phải tự quyết định tất cả, sẽ không ai còn bảo "mày còn trẻ con lắm... "
    tự nhiên cụt hứng, hờ hờ
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bọn trẻ bi h thích nhờ . Anh đây lơ phơ 23-24 cộng râu mà 10h vẫn phải có mặt ở nhà đây này .
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bọn trẻ bi h thích nhờ . Anh đây lơ phơ 23-24 cộng râu mà 10h vẫn phải có mặt ở nhà đây này .
  10. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không hiếm như hoa anh túc thì cũng kiểu tuyết trên sa mạc Sahara anh ạ. Em mà muốn đi du học thì phải qua hai cái rào cản to đùng là bố mẹ (thượng nghị sĩ phe bảo thủ), và thứ hai là cái vấn đề "đầu tiên". Qua được hai cái ải này cũng còn chưa biết tương lai nó thế nào.
    Em nghĩ 19 tuổi là tuổi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Nếu ở tuổi này cứ ỳ ạch cái thây ngồi nhà chờ người mớm cơm cho thì sau này làm được cái gì. Khổ nỗi em phát hiện ra cái chân lý này hơi muộn, bây giờ em cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa.
    PS: Lạ nhỉ, tại sao biểu tượng của em lại là con trai, em là con gái mà? Lần trước em đã chọn Nữ trong phần giới tình rồi kia mà.

Chia sẻ trang này