1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 tuổi, đã đủ lớn chưa?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi el_Magnifico, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không hiếm như hoa anh túc thì cũng kiểu tuyết trên sa mạc Sahara anh ạ. Em mà muốn đi du học thì phải qua hai cái rào cản to đùng là bố mẹ (thượng nghị sĩ phe bảo thủ), và thứ hai là cái vấn đề "đầu tiên". Qua được hai cái ải này cũng còn chưa biết tương lai nó thế nào.
    Em nghĩ 19 tuổi là tuổi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Nếu ở tuổi này cứ ỳ ạch cái thây ngồi nhà chờ người mớm cơm cho thì sau này làm được cái gì. Khổ nỗi em phát hiện ra cái chân lý này hơi muộn, bây giờ em cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa.
    PS: Lạ nhỉ, tại sao biểu tượng của em lại là con trai, em là con gái mà? Lần trước em đã chọn Nữ trong phần giới tình rồi kia mà.
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Chẹp ... có chú dở hơi nào từng tung 1 câu "Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân bị gẫy."
    19 tuổi thì đôi chân cũng đã khá vững vàng rồi đồng chí ạ . Nhưng cái đáng nói là đôi chân có được cái đầu làm chủ không cơ. Thời buổi này đi du học chẳng còn là chuyện khó khăn nhưng đồng thời cũng chẳng hiếm chuyện du học chẳng học được cái hay ho mà thành tài lại chỉ toàn đú vớ vẩn ở trời Tây. Bởi thế chưa chắc đi du học sớm đã là hay, đã là trưởng thành.
    Dù ở VN thì ta vẫn có thể tự lập, tự rèn luyện bản thân mình thành tài được cứ gì phải vi vu ra nước ngoài? Đứng cho vững chân trên mặt đất đi rồi hãy với tới trời chứ đừng vội vã mà thành ra chân không đặt được xuống đất mà đầu cũng không chạm được đến trời thì chán lắm. Cơ hội không thiếu, chỉ sợ không chí thôi .
    Bạn không biết bắt đầu từ đâu thì tôi xin góp ý vài lời thế này : Bắt đầu tập cho mình tính quyết đoán trong khoảng giúp mẹ trong việc nội chợ, quét dọn nhà cửa .
    Về học hành thì hãy học tốt cái trường mà bạn đang theo học và bồi bổ thêm tiếng Anh đợi cờ đến là phất .
    Cái điều trên thì tôi không thấy có gì đáng phải xấu hổ ở đây. Bạn kiềm chế được ham muốn nhất thời của mình để đợi mẹ đi cùng thì chỉ chứng tỏ 1 điều là bạn rất yêu và quý trọng mẹ mà thôi bạn ạ
    Vài lời thật lòng . Hy vọng không làm bạn buồn lòng .
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Chẹp ... có chú dở hơi nào từng tung 1 câu "Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân bị gẫy."
    19 tuổi thì đôi chân cũng đã khá vững vàng rồi đồng chí ạ . Nhưng cái đáng nói là đôi chân có được cái đầu làm chủ không cơ. Thời buổi này đi du học chẳng còn là chuyện khó khăn nhưng đồng thời cũng chẳng hiếm chuyện du học chẳng học được cái hay ho mà thành tài lại chỉ toàn đú vớ vẩn ở trời Tây. Bởi thế chưa chắc đi du học sớm đã là hay, đã là trưởng thành.
    Dù ở VN thì ta vẫn có thể tự lập, tự rèn luyện bản thân mình thành tài được cứ gì phải vi vu ra nước ngoài? Đứng cho vững chân trên mặt đất đi rồi hãy với tới trời chứ đừng vội vã mà thành ra chân không đặt được xuống đất mà đầu cũng không chạm được đến trời thì chán lắm. Cơ hội không thiếu, chỉ sợ không chí thôi .
    Bạn không biết bắt đầu từ đâu thì tôi xin góp ý vài lời thế này : Bắt đầu tập cho mình tính quyết đoán trong khoảng giúp mẹ trong việc nội chợ, quét dọn nhà cửa .
    Về học hành thì hãy học tốt cái trường mà bạn đang theo học và bồi bổ thêm tiếng Anh đợi cờ đến là phất .
    Cái điều trên thì tôi không thấy có gì đáng phải xấu hổ ở đây. Bạn kiềm chế được ham muốn nhất thời của mình để đợi mẹ đi cùng thì chỉ chứng tỏ 1 điều là bạn rất yêu và quý trọng mẹ mà thôi bạn ạ
    Vài lời thật lòng . Hy vọng không làm bạn buồn lòng .
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    19 đã đủ lớn chưa ấy à ??? Các cụ có câu "tam thập nhi lập" ---> 11 năm nữa mới là người lớn . hehe ..
  5. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    19 đã đủ lớn chưa ấy à ??? Các cụ có câu "tam thập nhi lập" ---> 11 năm nữa mới là người lớn . hehe ..
  6. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh MMF: em không buồn mà còn rất cám ơn anh nữa.
    Hiện tại em có ba tình huống này, muốn đưa ra để mọi người phân tích dùm:
    1. Đi trên đường va chạm với một "nữ kiệt hở rốn", đang lao xe với tốc độ chóng mặt và quyệt vào xe mình. Nó đi sai lại còn chửi mình. Mình im lặng quyết định đi tiếp, mặc kệ nó. Mình làm như vậy là :
    a, đúng, một điều nhịn là chín điều lành mà. Đụng vào cái bọn này chỉ rách việc thôi.
    b, sai, sao mà phải hèn thế, mình đúng nó sai cơ mà.
    2. Một thằng bạn cùng lớp không thuộc hàng chí cốt, nhưng mà cũng thuộc dạng đã từng thăm nhà nhau. Nó nghiện chơi MU (nó từng khoe là đã ngồi 20 tiếng trước máy tính ngoài hàng điện tử, cuối tháng gửi giấy nợ khoảng 1 triệu đồng về cho ông bà già giải quyết). Mình nên:
    a, mặc kệ nó, việc nó nó làm, việc mình mình lo. Nó có phải là gì của mình đâu mà.
    b, nên khuyên can nó, dù sao cũng là bạn bè.
    3. Trong một tập thể lớp không đoàn kết lắm, nên:
    a, mặc kệ đi, có sao đâu, lớp nào năm thứ nhất chả thế.
    b, nhảy vào xốc vác, mình là thành viên lớp.
    Các bạn thử trổ tài anh Chánh văn xem nào.
  7. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh MMF: em không buồn mà còn rất cám ơn anh nữa.
    Hiện tại em có ba tình huống này, muốn đưa ra để mọi người phân tích dùm:
    1. Đi trên đường va chạm với một "nữ kiệt hở rốn", đang lao xe với tốc độ chóng mặt và quyệt vào xe mình. Nó đi sai lại còn chửi mình. Mình im lặng quyết định đi tiếp, mặc kệ nó. Mình làm như vậy là :
    a, đúng, một điều nhịn là chín điều lành mà. Đụng vào cái bọn này chỉ rách việc thôi.
    b, sai, sao mà phải hèn thế, mình đúng nó sai cơ mà.
    2. Một thằng bạn cùng lớp không thuộc hàng chí cốt, nhưng mà cũng thuộc dạng đã từng thăm nhà nhau. Nó nghiện chơi MU (nó từng khoe là đã ngồi 20 tiếng trước máy tính ngoài hàng điện tử, cuối tháng gửi giấy nợ khoảng 1 triệu đồng về cho ông bà già giải quyết). Mình nên:
    a, mặc kệ nó, việc nó nó làm, việc mình mình lo. Nó có phải là gì của mình đâu mà.
    b, nên khuyên can nó, dù sao cũng là bạn bè.
    3. Trong một tập thể lớp không đoàn kết lắm, nên:
    a, mặc kệ đi, có sao đâu, lớp nào năm thứ nhất chả thế.
    b, nhảy vào xốc vác, mình là thành viên lớp.
    Các bạn thử trổ tài anh Chánh văn xem nào.
  8. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các cháu! "Ở bển" mới 14 tuổi ng ta đã làm cô vấn cho Tổng thống. 19 tuổi có quyền ứng cử đại biểu quốc hộ, đủ 16 tuổi phả chịu trách nhiệm về mọi hành vi truwóc pháp luật rồi...
    Thế nên hãy đặt câu hỏi 19 tuổi ta đã làm được những gì và sẽ làm đựợc gì?
    Chsuc các cháu thành công!
  9. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các cháu! "Ở bển" mới 14 tuổi ng ta đã làm cô vấn cho Tổng thống. 19 tuổi có quyền ứng cử đại biểu quốc hộ, đủ 16 tuổi phả chịu trách nhiệm về mọi hành vi truwóc pháp luật rồi...
    Thế nên hãy đặt câu hỏi 19 tuổi ta đã làm được những gì và sẽ làm đựợc gì?
    Chsuc các cháu thành công!
  10. pink_heros

    pink_heros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    19 là cái tuổi dở dở ương ương
    chẳng ra nhớn cũng chăng còn bé nữa
    kông phải lúc nào cũng ngửa tay ra xin tiền nhưng không xin thì lấy tiền ở đâu ra bi h
    19 là cái t mà nếu có chót.... thì có thể bị giam như chơi
    19 là cái t mà vừa thi trượt DH xong
    19 là cái t tiếp theo của tuổi 18
    19 là cái t mà tiếp đến sẽ là 20
    19 là cái t mà phải bit kìm nén cảm xúc nhất thời
    19 là cái t phải bit phân biệt phải trái bất tất việc zì cũng "mẹ ơi!" or "bố ơi"
    19 là cái t mà phải giúp đỡ gia đình nhìu hơn nữa để thấy được gia đình quan trọng đến nhường nào dù đôi lúc nó làm ta thấy đó là một cái zì đó ngoài sức chịu đựng
    19 là cái t mà năm nay sẽ vào DH
    19 là cái t là....
    19 là cái t là....
    19 là cái t là tất cả
    19 là cái t không là zì cả
    19 là cái t muôn năm

Chia sẻ trang này