1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 tuổi, đã đủ lớn chưa?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi el_Magnifico, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Công nhân cái tuổi 19 cũng khiếp thật . Ở tuổi đấy ngày xưa là con bồng con bế rui đấy nhưng bi giờ chẹp chẹp chắc gì đã có nhiều đứa muốn lấy chồng đâu
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    18T, thề với bọn cùng lớp là 28t mới lấy chồng...-->82 tuổi... biết thế hồi đó đừng thề có hơn không(just think''in)
    But...
    19t, muốn lấy chồng ngay bây giờ và ngay lập tức ...-->91 tuổi ...biết vậy thà đừng lấy chồng còn hơn....
    thế nó mới ..đỡ đau ....[​IMG]
  3. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khốn cái nỗi là ko có kiếm được thằng nào đủ điều kiện đê lấy ngay lập tức cả ..
    Thế nó mới ... điên
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    cái này mới thấy lần đầu...nhưng thực sự thì do suy nghĩ của mỗi người...về trễ ba mẹ lo...chứ làm sao để ba mẹ yên tâm thì ok roài...đi mấy giờ về chả được....trừ qua đêm
    19 tủi....nếu may măn đâu DH với 1 nền tảng kiến thức vững...đi dạy thêm....ko thì cắm đầu vào các trung tâm xin việc kiếm việc bán thời gian...
    cai chi/nh la quyet ta^m....va^ng...ai cu~ng co/ the^? noi duoc ca^u nay...nhu*ng ai bie^/t cach...lay quyet ta^m o*? dau
    ai biết thì chỉ với nhé.....giờ này tớ cũng chưa biết...quyết tâm nó là cái gì
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi, đã có thể coi là người lớn chưa?
    đủ để .... mà ko phải bóc lịch ^_^
  6. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tự lo cho bản thân mình mà ko cần phải dựa vào ai thì chắc là lúc đó dủ lớn... chứ còn 19 tuổi mà vẫn ngửa mồm xin tiền bố mẹ thì chắc là vẫn còn trẻ con ...
  7. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    các bác quan niệm có phần chưa đúng rồi,cưới thì đã có trách nhiệm với cái gia đình đó chưa, hay cưới cho nó xong, cứ cưới đi thì biết ngay thôi,về nhìn nhau một thời gian thì ở cái tuổi bay nhảy này thấy chán ngắt ngay, đang muốn tìm cái mới, muốn yêu và được yêu chứ không phaỉ ngồi nhìn nhau bằng trách nhiệm đựơc pháp luật ràng buộc, ngửa tay xin tiền đâu hẳn là chưa lớn, mà cái chính là có nhận thức được cái ngửa tay đó không, như vậy mới là người lớn, ở cái tuổi nên nhận thức được mình bây giờ cần phải làm gì, cần định hướng rõ ràng, như vậy mới là người lớn chứ, còn đang đi học thì việc dùng tiền nhà là dễ hiểu thôi, dựa trên những gì đang có để đầu tư cho tương lai, chứ đâu phải lao đầu vào kiếm tiền từ bây giờ là người lớn, như vậy người ta chỉ gọi là bươn chải sớm thôi, còn tóm lại, mỗi người tự ý thức được việc làm của mình, nhận rõ được cái gì đúng cái gì sai, biết định hướng cho mình, biết lo và biết nghĩ, khi đó chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi đấy.......
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ặc,....ặc 19 tuổi rồi sắp đầu 2 rồi.Nhớ hôm gì đi ăn cuới con bạn nó lấy chồng ,cả 2 cùng bằng tuổi.Đến sợ khiếp nuôi mình còn chưa xong mà bây h 2 đứa lại nheo nhóc nuôi cả con.19 tuổi lớn rồi ,lớn hơn với mọi thứ rồi,nhưng chắc ko nên lớn đến mức để get married được.Dù sao cũng chưa có đủ kinh no để sẵn sàng!
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hôm qua vừa gặp lại con bạn cùng lớp 2 năm trước,con nó cũng 1 tuổi rồi1 tuổi mới kinh chứ Trong khi mình về Vn gặp mấy em cấp3 chào bằng chị rất ngoan,quên béng mất bằng tuổi mình chúng nó năm2 hết rồi ,nhanh thật

Chia sẻ trang này