1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi real_than_chet, 11/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi ư, cái tuổi đẹp quá đây là quãng thời gian rất đẹp của đời người. Đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, về các mối quan hệ, về tiền bạc, địa vị,... Ở thời gian nào chúng ta phải làm việc của lứa tuổi đó, anh cũng đã qua cái tuổi 19 từ lâu lắm rồi, tâm sự của em làm anh nhớ lại chính mình vào lúc 19 tuổi lúc đó đâu có máy tính, mạng, chatting, hay ttvnonline vậy phải tự xoay sở thôi rồi cũng qua đi. Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng ngày nay khoa học tiến bộ phát triển nhưng các em lại phải gặp các vấn đề khác mà thời đó không có. Anh cũng không dám nhận mình là người từng trải hay đi nhiều để lên tiếng bảo phải thế này phải thế nọ nhưng với những kinh nghiệm đã trải qua từ những thất bại và thành công, anh nhận thấy rằng hãy sống là chính mình như mình vốn có. Ở trên đất nưóc mình còn nhiều người khổ lắm. Cuộc sống đối với họ là sự đấu tranh để tồn tại từng ngày , từng giờ với đúng nghĩa của nó. Họ đâu có biết đến sự tồn tại của một cái mạng máy tính hay forum như thế này. Anh cảm thấy hạnh phúc khi mình có máy tính , biết đến CNTT. Vậy hãy can đảm để mà sống hãy sống có ích, sống mục đích và sống với niềm đam mê. Khi viết những dòng này anh cũng cảm thấy như viết cho chính mình vậy.
    habkvn
  2. Funny_bee_new

    Funny_bee_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, nếu không nói thì không bít chứ nói ra rồi thì thấy hoá ra mọi người cũng giống nhau cả thui, tui hiểu Thần Chết vì chính cuộc sống hiện tại của tui cũng đang đan xen nhung cảm giác như thế. Muh tui nghỉ vấn đề của u chỉ đơn giản là Muốn Có Một Ai Đó Hiểu Mình, bít dươc con người thật của u cũng như co thể chia sẻ với u ( khó dấy, nhưng tui tin là u sẽ sớm tìm dược thui)...Tui thấy mọi người cho u nhiều lời khuyên quá, và tui cũng bít la u đủ thông minh để tự khuyên mình như thế rui đúng không? Nhưng u thấy đấy, giữa cái mà ta muốn với cái ta làm được lại khác nhau quá còn gì! Tui thì mơ ước mình có thể sống hết minh, tui cũng sợ cảm giác vô nghĩa và trống rỗng lắm, và thương thì tui giải quyết những bế tắc đó bằng cách : Ngừng dặt câu hỏi ( vì càng hỏi chỉ càng thấy không trả lời dược!), sau do thi đặt mình ra một vi trí riêng, nghiêm cấm việc so sánh mình với người khác, vi tâm lí cho rằng không ai nghe mình nói xuất phát từ sự tự ti ( trên đời này không phải là không có người cũng cho rằng bạn không nghe họ nói đấy!). Và cuối cùng ( đúng là chân lí vẫn luôn là chân lí!): Tìm cách lấp đầy những khoảng trống vô nghĩa trong cuộc sống của bạn, tui nói rùi, dù chơi hay học tui cung luôn muốn hết mình, và chưa làm thì không thể nói là " Tôi không thể!". Chúc Mừng Năm Mới bà con, chúc cho Thần Chết có thể sống hết mình, chúc cho ca tui nữa!

    not a girl, not yet a woman!
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Mình qua tuổi 19 rùi sao cóc thấy gì nhể >thoải mái đi em,cuộc đời ra sao là do cách mình nhìn nhận thui.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hic... 19+1 là cộng thêm những rắc rối, những phiền muộn, những suy tư ....
    Tôi 20...!!!
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. ducthang

    ducthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    19 TUỔI Ư! TÔI ĐÃ QUA ĐÓ ĐƯỢC 3 NĂM RÙI1
    CHẲNG CO GÌ LẠ CẢ,CON BUỒN HƠN ....TÔI ĐÃ TRƯỢT ĐẠI HỌC
    thang
  6. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Yeu ngoc 18 roi sao ? ua , the la be hon chi u ? oi troi ! The chua den 19 tuoi sao bao day lam chi the nhi ? a ! De xem kinh nghiem cac bac nha ta phai khong yeungoc ?
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ma 19 tuoi thi cung van ...tre con ! biet gi ma kinh voi cha nghem !
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi ư?Chả có gì thay đổi cả.Có chăng là đã trải qua một vài mối tình trẻ con mà thôi,cũng có tí chút kinh nghiệm sống,vài mối quan hệ xã giao.Thế đấy.
    Cho dù có là 19,20 hay bao nhiêu đi nữa thì mỗi người cũng luôn tự hỏi mình phải sống sao cho tốt thêm mà thôi.
    HQ........
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    sống giữa một mớ lí thuyết, chẳng biết làm thế nào để thoát ra được...

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....
  10. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hi than chet !!!!
    tui cung 19 tuoi va cung dang trai qua 1 quang thoi gian nhu ban thui.....vao DH de lam gi khi ma thay mo uoc cua minh tan bien , thay tuong lai that mu mit va ban than luon cam thay le loi ....nhieu khi cung muon co gang de vuot qua tat ca , de co the vui ve nhu ngay xua nhung khong the....doi sao cho' chet!!!!

Chia sẻ trang này